Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yeuthuong76, 13/12/2014.

Tags:
  1. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    Sợ nhất là Bà , Bà luôn giúp Bố Mẹ dò xét điều tra thân nhân của GV , điều này không sai nếu xem xét tính chân thực và nhân thân của NGV
    Chăm trẻ kiêm làm việc nhà . Ai đã từng làm qua việc này sẽ biết . Sự tận dụng thời gian rất quan trọng . Có gia đình thì khi Bé ngủ sẽ tranh thủ làm việc nhà hoặc nghỉ ngơi ( Nếu thức đêm ). Ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải tranh thủ vì trẻ . Nhưng cũng có gia đình lại không muốn NGV rời khỏi Bé ngay cả khi Bé ngủ :)...
    Đối với những trẻ đến tuổi hiếu động thì còn phải để mắt nhiều hơn
    Nếu NGV không biết sắp xếp thì sẽ không hoàn thành hay quán xuyến được công việc và sẽ bị Bố Mẹ đánh giá không tốt :)
    Khi sắp xếp công việc thì bà nói rằng : " chưa đến lúc , tí nữa rồi làm "
    Khi đến giờ phải làm , việc này việc kia phát sinh . Bà : " Tôi làm giùm cô , cô không làm kịp "
    Nhập gia tùy tục " Bà ơi, nhà mình làm vậy có phù hợp không . Làm như thế nào thì được để con làm " " Cứ làm như bình thường " . Cuối cùng : " Ai lại làm như thế ? "
    Bà nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không bao giờ nói thẳng suy nghĩ , có phải ai cũng giỏi đoán được suy nghĩ của người khác đâu :)
    Có ai hình dung được NGV cũng bị stress không hen ? Sau một tuần , thật là không thể đảm đương nổi công việc nên nói chuyện với Mẹ xin về . Mặc dù Bố Mẹ rất tốt nhưng trước mắt là thấy NGV không thể lau nhà hàng ngày , không thể vừa nấu cơm vừa ngó Em , không thể vừa ủi đồ và trông chừng Em để Em không vào phòng khác .....Và cũng không thể nói là vì sao ??
    Chia tay Bố Mẹ
    :) (u)
     
    Đang tải...


  2. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    "người giúp việc thì không có công việc, còn người thuê thì không thuê được"
    Đúng như ý kiến của một Bạn . Công việc này cũng như bao công việc khác
    Với khía cạnh người lao động , họ cũng cần tiền để sinh sống và tồn tại
    Với khía cạnh người trả tiền , họ cũng cần một người mang lại cho họ những lợi ích nhất định
    Chúng Ta đi làm công ty công sở cũng thế , đôi khi vì miếng cơm manh áo cũng cần phải nhịn và đến một mức vượt quá thì cũng đành buông xuôi thôi . Và cũng thế , người lao động không đáp ứng được công việc sau thời gian thì cũng bị loại trừ để tìm ứng viên khác thích hợp hơn

    Nhập gia tùy tục . Và cũng cần thời gian nhất định để thích ứng

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 23/1/2015
  3. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    Bà , người thường ở nhà và nói chuyện với NGV nhiều nhất
    Người GV nhận lương và làm việc theo yêu cầu của Ba Mẹ
    Bà , người đáng kính nhất trong gia đình
    Ba Mẹ là người quyết định cuối cùng mọi việc trong gia đình

    Mẹ : Hướng dẫn và đã thấy NGV làm
    Bà : Không làm như thế , làm như này....

    Mẹ : Làm như Bà không ăn được
    Bà : Nếu làm gì thì hỏi Bà ( Trong khi lúc làm , Bà có thấy và hỏi , GV có trả lời và Bà đồng ý )

    NGV không biết nói sao ? ở giữa . Im lặng hoặc " Dạ " , " Vâng "

    :) (u)
     
  4. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    Chị xem thử dịch vụ cung cấp người giúp việc của công ty Hoàng Dương ấy ạ
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  5. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    cần người giúp việc trông em bé 3 năm mà chả biết tìm ai ở đâu cho yên tâm
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  6. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    Tâm lý Cha Mẹ thường không an tâm và chỉ mình chăm con mới là tin tưởng nhất ( Ngay cả người thân hay Nội - Ngoại cũng rứa )

    Có Mẹ khi sinh con , ở nhà nuôi Con vì không lỡ xa con . Kinh tế dồn lên vai người chồng , rồi sau đó lại thêm tập 2 và công việc của người chồng không còn suôn sẻ như ban đầu . Khó khăn chồng chất , tự ti yếu kém , Con cái cũng chẳng được đầy đủ như ý . Không nhờ nội cũng phải nhờ ngoại . Từ đó lại sinh trách cứ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống .........

    Thôi thì , phân chia công việc vậy . Mỗi người một công việc để xã hội tồn tại và phát triển

    :) (u)
     
  7. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ : Vui buồn nghề giúp việc - thuê giúp việc

    Mới nghe có ngừơi nhận 500k x 10 ngày tết , chợt nhớ đến clip quảng cáo "Gia đình trên hết " nhưng đâu đó vẫn còn ngừơi cần tiền cần ngừơi
     
  8. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Dường như mối quan hệ nhạy cảm này rất khó cải thiện nếu như không có sự nhìn nhận khách quan từ 2 bên . Và cả sự quan tâm của xã hội - luật pháp nữa đó
    Đó chính là lý do vì sao Mình mở topic và chào đón 2 phe đảng này :)
    Đọc được chia xẻ của một Mẹ đáng kính . Tự dưng trong lòng thấy thất vọng và ý nghĩ đầu tiên là cám ơn Trời Phật đã dẫn dắt Con theo con đường kiếm sống khác ( Mặc dù trước đây đã có Topic thật nghiêm túc )
     
  9. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thì không sống ở nước ngoài nên không thể so sánh sự chuyên nghiệp giữa VN và ngoại quốc ra sao . Nhưng Mình chia sẻ những điều sau :

    Trước Mình có làm cho một gia đình hơi hám Tây . Cô Vợ nói : " Ở nước ngoài thuê người GV không phải dễ , Có tiền mới dám thuê "

    Chỉ một câu nói đó thui , nhưng Mình lại hình dung ra nhiều điều : Tại Sao như thế và tại sao họ lại chuyên nghiệp trong công việc này . Mình cũng chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân xem có đúng không nha :

    - Được xã hội , nhà nước công nhận là một nghề " Bảo Mẫu " . Không phải Osin ( xuất thân từ " Ở Đợ " " Con Ở " " Người làm thuê " ) . Thực ra nhà nước Mình cũng có điều khoản cho công việc này , nhưng vẫn chưa được phổ biến và ghi nhận từ XH
    - Phúc lợi xã hội cao . trường lớp dành cho trẻ đảm bảo ....
    - Được đào tạo chuyên ngành
    - Sự phân chia công việc trong gia đình của các thành viên
    - Khi nhận GV , có mấy ai khởi điểm từ ngoài 50 tuổi và từ vùng quê ra . Ở Ta vẫn tồn tại việc này . Cả người thuê và người làm cũng có sự lựa chọn
    - Và cái tồn tại " Lòng Tốt " cũng là cái phát sinh hệ lụy . " Tiên trách kỷ ..." . Mà có thật sự tốt hay không hay ai cũng vì nhu cầu cá nhân của mỗi cá nhân
    ----

    Hãy cứ Tình - Lý song hành là ổn .

    :) (u)
     
  10. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    ai mà yêu trẻ thì làm được hết cm nhỷ
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng rồi Bạn ạ , Mình thì yêu trẻ nên trước đây có nhận công việc này .Công việc không khó và tính mình cũng kiên nhẫn dỗ trẻ nhưng dường phải có nhiều cái duyên với nhau mới lâu bền được và ở thế xuất tiền cũng sao cho xứng Bạn nhỉ
    - Có gia đình cần người chăm sóc trẻ nhưng khi mình làm thì lại yêu cầu làm việc nhà ( thực ra cũng không sao nếu có sự sắp xếp ) . Nếu thức đêm thì làm sao chăm Bé và làm việc nhà ban ngày được
    - Có gia đình , 2 vợ chồng tốt nhưng lại gặp Camera Bà :) nên cái duyên với nhau cũng chỉ mấy ngày thui
    Mình thì quan điểm rõ ràng , thỏa thuận và cứ thế mà làm . Khi làm thì mình chẳng cần nhiều lời , cái gì cũng sẽ làm theo ý gia đình . Nếu 1 phía thấy không phù hợp thì chia tay , không ai trách ai cả . Và cũng chẳng cần ai phải tốt với ai . Nếu bản chất người chủ tốt thì đó cũng là chuyện bình thường , phát lòng thì không nên kể lể , và mình cũng chẳng làm điều gì tổn hại đến người ta . Mình có tốt với chủ hay không thì Trời Phật biết , cũng không cần nhiều lời

    Hơi dài dòng vì Mình viết nên thấy thoải mái hơn nói Bạn ạ

    :) (u)
     
  12. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Lâu không vào topic, vào kể xấu ngv cũ tí. Nhà mình có 2 mẹ con xuống làm thay nhau 3-4 tháng hồi mới có đứa lớn, rất đc việc, trông trẻ khéo. Một hôm chồng gọi về không cho làm nữa vì MC ốm, chị ấy khóc sướt mướt vì bị chồng nặng lời. Sáng sớm hôm sau chị về luôn kg quên vừa khóc vừa xin cái này cái nọ, mình mà bức xúc như chị ấy thì chả nhớ ra mà xin đâu, mình cho luôn. Chị này tk cho nhà mình ghê lắm, mà chả cần thiết như vậy. Như hôm nào vc đi ăn cơm khách hay về quê, chị ấy ăn cơm nguội hoặc mì tôm. mình đi chợ để thức ăn tủ lạnh, đi 2 hôm thì để tiền ở nhà bảo chán cơm nhà thì xuống dưới nhà quán xá đầy đủ ăn gì thì ăn. Ở nhà chị tranh thủ dọn dẹp phơi phóng các kiểu.Nc tắm con mình chị ấy tắm, lau nhà hoặc cọ nhà tắm. Có lẽ chị ấy là ngv ít xem tivi nhất của nhà mình. Vài lần mình về nhà bất ngờ để lấy đồ cũng kg thấy bật tivi. Xong việc tối chị đi ngủ sớm chả ti vi hay đèn đóm gì cả , bảo quê chị 8 giờ đã ngủ say rồi.Nói chung mỗi ngv để lại cho mình một ấn tượng không quên, dù giúp mình đc nhiều hay ít, hợp hay không họ cũng giúp mình vượt qua gđ con mọn.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  13. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Hình như cái tính xin sỏ là tính người rồi Bạn ạ . Mình nhớ hồi Bà mình còn sống , có một người Em họ hay vay mượn của Bà , nhưng sau đó lại không bao giờ trả vì họ đã ngỏ lời xin :) . Điều ấn tượng nhất là khi Bà mình mất , gia đình muốn và quyết định mang theo Bà những trang sức của Bà . Người Bà họ này thấy thế " Nếu biết vậy thì Cô xin " . Bó tay.com luôn :)
    Rồi Mình cũng nhớ đến một lời nói của một Chị Bạn " Khi đã cho Chị cái gì thì quyền sử dụng là của Chị , người Cho không còn quyền nữa " Nghe thì có vẻ ....vô ơn nhưng Mình nghĩ cũng đúng . Nếu Mình mà cho ai cái gì thì sau đó Mình không còn quyền nữa
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến Topic . Mình thích câu kết của Bạn . Mỗi người đều có ưu nhược đúng không Bạn , Chúng Ta cũng không ngoại lệ
    :) (u)
     
    Mẹ Tí sún thích bài này.
  14. than.dv

    than.dv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
  15. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Sau thời gian làm fulltime , parttime cho gia đình Việt , hiện tại mình làm parttime cho các gia đình nước ngoài và sẽ không lựa chọn người Việt nữa
    Vui lòng đừng nghĩ mình kiêu , hay chảnh hay may mắn . Mà hãy nghĩ đây là một công việc , bạn có quyền chọn tôi và tôi cũng có quyền chọn bạn
    Mình sẽ chia sẻ những lý do , khó khăn , và khắc phục với tâm ý thiện chí nhất
    Với thu nhập 8 con số , làm việc 6-9h mỗi ngày . Mình hài lòng với công việc này
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2016
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Thỉnh thoảng có bạn so sánh sao giúp việc ở ta không chuyên nghiệp , lười và hay so đo lương lậu , làm thì sướng ..
    Có bao giờ các bạn nghĩ , bạn chọn các cô lớn tuổi , có khi phải gọi là bà và mới từ quê ra thì sao chuyên nghiệp được
    Họ từ quê và chắc chắn họ không được nhanh nhạy khôn khéo như người thành phố được , muốn biết gì cứ hỏi hoạch toẹt ra , không cần vòng vo tam quốc . Ngay cả trong môi trường công sở , nhiều người vẫn muốn biết thu nhập của đồng nghiệp của mình nhưng lại không hỏi trực tiếp , đi đường vòng rồi cũng đến la mã
    Hoặc vô tình người này tiết lộ cho người khác , thế là cũng so sánh , phân bì nhưng văn minh hơn
    Không xấu và cũng chẳng tốt khi thói quen vốn dĩ
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2016
  17. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Công việc của Ngv thấy việc là làm , đừng để nhắc nhở . Cả gia đình đi đâu về là quăng dép ngay khi vào nhà , cuối tuần không có giúp việc thì qua tuần giúp việc làm , mặc dù tủ dép ngay cửa ra vào , mở cửa ra là thấy đống bày hầy ngay trước mặt , công việc chắc chắn không khó khăn nhưng thời gian sắp xếp , không lẽ tống hết vào tủ
    Nhà người ta ,chỉ có vài đôi bên ngoài nhưng được xếp gọn ngay ngắn , không cần cho vào tủ cũng thấy đẹp mắt
    Rác sinh hoạt khi đầy người ta tự động mang đi đổ ngoài khu vực qui định , nhưng nhà mình hộc rác ngay trong bếp thôi thì hôm sau gv tới làm , vừa tới đã bị nhắc , sao hôi qúa
    Chén dĩa ăn xong tối trước thì để đó qua chiều hôm sau gv xử lý , người ta thì giải quyết luôn cho sạch
    Toàn chuyện cỏi con mà sao gv lười thế
     
  18. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Sáng nay được nghỉ vì tuần rồi làm vất vả , cuối tuần cho nghỉ thêm
    Người ta cũng không phải giàu có gì đâu , minh có khi đại gia hơn , người ta cũng so đo mua cái nào ở đâu rẻ hơn. Làm cái gì hài lòng là khen hay cám ơn liền , không sợ giúp việc hư . Nhưng không hài lòng là nói liền....
     
  19. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Lương giúp việc á , tôi và bạn thỏa thuận , 30k/ h hay 100k/ h thì cứ đến đúng ngày là tôi trả tiền lương cho bạn , bạn phải làm việc cho tôi như thỏa thuận , bạn làm không được thì tôi tìm người khác
    Mình thì xác nhận mức lương rồi , làm rồi nhưng vẫn muốn làm thêm , ừ mà làm cho nhà mình là sướng rồi. Nhà người khác còn lâu . Rủi làm ngay cuối tháng , không lẽ được mấy ngày là thanh toán , không lẽ chậm 1 vài ngày là đòi lương . Thế mà khi nghỉ cũng không trả , trả lương thiếu ngày còn thiếu cả lương , mà có đáng là bao , ăn thì hết chứ nợ thì còn
    Bà : mai mốt nó lớn lên nó tìm cô
    Gv : bố mẹ không tìm con lại tìm
    Chỉ là một câu nói trong câu chuyện hàng ngày
    Nhận lương thiếu tiền thiếu công cũng cho qua , vì nghĩ người ta trừ phí gửi và người ta quên . Thôi thì chẳng nghèo với số tiền đó
    Bỗng một ngày đẹp trời , muốn người ta đến phụ một ngày , gv hơi bất ngờ , vì có tiền thì tìm đâu chẳng có , chợt nghĩ hay trời phật dẫn dắt vì gia đình đạo đức lắm , tin nhân qủa lắm , gv nhắc để người ta trả nợ nhưng thật bất ngờ không lẽ người ta thế mà lại đi nợ vậy sao
    Chợt nhớ đến lời Bà , bà và giúp việc đôi lúc có những lời nói rất linh ứng với nhau
    Có ai bao giờ cảm thấy thế ?
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2016
  20. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Thỉnh thoảng có người than thở vì sao không gặp được giúp việc tốt và nhiệt tình chăm chỉ
    Chợt nhớ đến việc liên quan , có thời gian , người công nhân với mức lương 650k-700k/tháng là ổn rồi , nhưng cũng là công nhân nhưng có công ty trả 40k\ngày 8h
    Người lao động chỉ biết làm và làm , sợ mất việc , không chỉ lương cao mà còn chế độ , sự quan tâm khác nữa , dùng thoải mái sản phẩm công ty , có thời gian đâu mà dùng , xuất ăn chất lượng mặc dù phải đóng thêm tiền ăn , mục đích buộc đóng thêm tiền ăn là tiếc tiền bỏ túi nên phải ăn hết
    Có ai biết công ty này không
     

Chia sẻ trang này