Dì của Daisy mời cô đi và dành cả ngày với em họ của mình là Violet, và với Daisy, người sống ở thị trấn, đó là một niềm vui lớn; vì bố mẹ của Violet sống ở nông trại, và khi Daisy tới đó, hai cô gái nhỏ dành cả ngày ngoài trời, trèo lên cỏ khô, chơi trốn tìm trong kho chứa, hoặc giúp vắt sữa bò. Tuy nhiên, lần cuối Daisy tới nông trại, cô đã bị cảm, và mẹ cô thấy rằng cô đã không mặc áo choàng và mũ, vì thế, trong dịp này bà nói "Daisy mẹ muốn con hứa với mẹ là con sẽ mặc quần áo ấm của con trong khi chơi với Violet, vì ngày lạnh".
Daisy không trả lời, và khi mẹ cô hỏi lần nữa, cô ấy không hứa. Xe buýt đưa Daisy tới nông trại đi lúc chín giờ, và thời gian sắp tới, nhưng Daisy vẫn ngoan cố và không chịu nghe lời. (Ồ Daisy! Đó không phải là một Lời Nói Tốt bạn đang lắng nghe, bạn sẽ phải xin lỗi sau đó. ) Xe buýt đi đến kêu rầm rầm xuống phố, và Daisy đứng bật dậy sẵn sàng đi.
"Con có hứa không Daisy?" mẹ cô hỏi; " Mẹ không thể để cho con đi trừ phi con làm;" nhưng Daisy vẫn ngoan cố, và chiết xe buýt nhanh chóng đi qua. Phút sau khi cô ấy vội òa khóc, và khóc," Con sẽ hứa, mẹ," nhưng vào lúc này chiếc xe buýt đã đi quá xa trên đường đi, và không có xe khác cho đến hai giờ. Vào lúc này Daisy được phép đi, nhưng tiếc là cô ấy mất nửa ngày chơi, và khiến em họ cô ấy thất vọng, cũng như làm đau lòng người mẹ yêu quý của cô ấy, tất cả vì lợi ích của việc muốn làm theo ý mình. Bạn nên nhớ những điều chúng tôi nói về mẹ biết rõ hơn ai hết trong "Vâng lời" ( Câu chuyện bài học 6). Khi chúng tôi ngoan cố, chúng tôi muốn làm theo ý mình thay vì một cái khác, vì thế bạn thấy được
Là ích kỉ khi ngoan cố
Tốt hơn là nhượng bộ; mẹ hiểu rõ nhất
Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners của Loïs Bates
Người dich: Trần Minh An
Ngày Nghỉ Của Daisy Bị Hỏng Như Thế Nào
Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 6/2/2017.