Vì sao mình mở ra Top không - hề - muốn này? Giờ nghĩ lại vẫn bức xúc quá! Có ai biết quán karaoke Queen ở 12 Trần Duy Hưng không? Lý do mình tẩy chay: -Nhân viên không chuyên nghiệp (chọn bài thì toàn lý do "không có trong list"- lười mà!) -Màn hình + Âm thanh chất lượng quá kém (mic hỏng liên tục, ko biết điều chỉnh volume, màn hình bị nhòe chữ, có góp ý thì nhân viên tỏ vẻ khó chịu- hôm ấy mình hát ở phòng 402) -Phí đắt, đồ ăn đồ uống cũng đắt (cái này thì chắc các quán Karaoke đều thế nhưng ở đây họ "chém" khá đẹp trong khi đồ uống không ngon, sử dụng loại quả bị ủng để làm sinh tố, bim bim thì quá hạn-hic, đứa cháu mình ăn may mà ko sao) -Cách thanh toán: Lởm chưa từng thấy. Hát phòng 402 nhưng thực ra là ở tầng 5 vì tầng 1 là cafe, chờ mang hóa đơn lên để soát đồ đến 30 phút ko thấy đâu, 1 nhân viên bảo mình đi xuống quầy, xuống đến nơi họ đưa hóa đơn cho mình bảo "nếu chị cần thì giờ em đưa chị lên soát lại" mà hôm ấy mình còn bị đau chân, hô hô, làm việc chuyên nghiệp quá cơ, bó tay, mình tăng xông nói cho một hồi trả tiền đi về, hát 2 tiếng toàn nữ ko có bia hết hơn 2 triệu, nhưng thực ra xiền bao nhiêu ko quan trọng, quan trọng là với ngần ý mà không được thỏa mãn với dịch vụ nên vẫn ấm ức từ hôm đó tới giờ :finga: Túm lại: Lập nên Topic này để các mẹ đi cafe hay hát hò ở đâu mà cảm thấy họ phục vụ không tốt, làm mình khó chịu thì cứ cho vào đây, biết còn tránh, chứ đi xả xì trét mà lại chuốc thêm xì trét chắc về trầm cảm đủ thể loại mất. Chả muốn up lên để "dìm hàng" đâu nhưng đã là cái nghề "dịch vụ" mà lại trong thời buổi đắt đỏ này thì mong rằng hãy làm sao cho "đắt sắt ra miếng", đừng để khách hàng phải ngậm ngùi ôm cục tức nói lời bai bai rồi truyền miệng nhau thì sớm gì cũng phải tuyên bố giải thể mà thôi.
Ðề: Những quán cafe, karaoke cần bị tẩy chay Ha`ha`! Em góp thêm đây ạ: quán Las Vegas đường Lê Đức Thọ, nhìn ngoài cực sang nhưng chất lượng cực kém! hôm ý em ăn phải thịt gác bếp "thiu",còn các thứ khác thì đây ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...-hát-Las-Vegas-ở-Lê-Đức-Thọ-chán-lắm-các-mẹ-ạ! bọn em bảo nhau lần sau đi hát ở đâu mà mình ăn thừa cái gì cứ lấy bia, rượu đổ hết vào đấy, khách sau tránh được nạn phải ăn đồ thừa ạ
Ðề: Những quán cafe, karaoke cần bị tẩy chay May quá em ít đi kro nên không dính vụ nào, cà phê cũng ít la cà chỉ ham shopping đồ ăn uống online thôi. Cảm ơn các bác có ý kiến để chúng em còn tránh.
Ðề: Những quán cafe, karaoke cần bị tẩy chay Ở dưới Mỹ đình gần làng phú đô ở ngoai đường, cái chính có 2 quán cafe điện đóm rất hoành tráng nhưng mà thấy khách dáng dấp ko có tiền(100% họ nhìn bọn em và nghĩ thế luôn nhưng mà sự thực đâu phải vậy hic hix) do bên ngoài ăn mặc bình thường nên ko thèm tiếp mặc dù đã gọi vài ba lần,hixx lần đó 3 thằng em phải ra về tức thế, hồi đó là từ Huế mới ra tiếp nhận việc
Ðề: Những quán cafe, karaoke cần bị tẩy chay Nhờ bài báo mà em được biết cái topic này. hoho. Vào đây góp bài cho đông vậy
Ðề: Những quán cafe, karaoke cần bị tẩy chay Cũng nhờ bài báo mà mình biết được topic này. Cám ơn các Mẹ đã cảnh báo. Mình thì hay hát Kara ở 31 Chùa Láng. Âm thanh và chất lượng dịch vụ khá ok. Mình hay tổ chức SN ở đây cùng mọi người. Dùng gì tính tiền nấy, mang hoa quả & bánh SN vào vô tư. Có 2 anh quản lý : 1 béo béo & 1 gầy khá là vui tính, thoải mái. Nói chung, phải có những topic như thế này thì dịch vụ mới khá lên được.
hệ thống âm thanh của quán này, trước bên lạc việt audio lắp thì phải, đặc biệt là mấy con loa hội trường QBD 2.0