Ðề: nhật kí buồn về chồng chúc mừng chị, chị tuyệt vời quá, giá như tất cả các mẹ khổ đau vì chồng cũng có đc sự khéo léo can đảm và kiên trì của chị, trong đó có e.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chúc các mẹ mạnh mẽ, khéo léo và hạnh phúc !!! Mời các mẹ tham khảo chủ đề này nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày.................................. cuộc sống là một chuỗi ngày nối tiếp những buồn vui, những yêu thương hờn giận. Mình có lúc đã thật giận chồng, nhiều lúc đã muốn li hôn và thật nhiều lúc đã muốn không còn liên hệ gì với hắn chồng mình nữa. Nhưng nhìn vào hai thiên thần nhỏ, nhớ lại chặng đường nhọc nhằn mình đã đi qua, mình thật không nỡ để các con phải chịu đựng nhưng trớ trêu không phải do lỗi của chúng gây ra nên đã tiếp tục nhẫn nhịn và cố gắng. Thật may là hắn chồng cuối cùng cũng đang dần nhận ra giá trị của gia đình, đang dần sống có trách nhiệm hơn. Mình may mắn, nhưng thế gian có bao nhiêu người phụ nữ được may mắn như vậy? Hôm qua cô em đồng nghiệp cũ rủ mình đi thăm người ốm, xong rồi hai chị em đi uống caphe. Mình đã nao lòng khi cô ấy khóc. Chồng cô ấy có bồ, trẻ trung và hiện đại hơn cô ấy. Chẳng biết khuyên cô ấy điều gì. Khổ đau làm nếp nhăn rõ hơn trên quầng mắt thiếu ngủ, chắc vì suy nghĩ nhiều quá. Cô ấy cũng giống như mình, đứng trước quyết định li hôn đã khắc khoải còn con...còn con...Phải, con thì sao? Biết làm sao với những thiên thần vô tội đáng thương đó?Không biết có khi nào, các hắn chồng khiến vợ con đau khổ đã khắc khoải vì con giống mình, giống cô ấy, giống bao người phụ nữ khác? Tự nhiên thấy thật buồn....................................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chia sẻ với ý nghĩ của bạn về các hắn chồng, thực ra thì đàn ông hay đàn bà đều thương con như nhau, có điều là theo qui luật tự nhiên thì giống đực thường mạnh mẽ và ít ủy mị hơn thôi. Cuộc sống thường tuân theo quy luật tự nhiên và quy luật xã hội và bị chi phối bởi luật nhân-quả. Tiếc là hầu hết con người không nhìn thấu được nhân quả và không tin nhân quả nên nhiều khi không lý giải được bất hạnh mà thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng đó là việc cải tạo 1 ông chồng có bản chất tốt, còn nếu với 1 ông mà nhiều người ngoài cho rằng k tốt, và chính vợ cũng nhận ra ít nhiều chồng mình là k tốt thì có nên cải tạo nữa k các mẹ?
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc mà em muốn òa len khóc quá vì hoàn cảnh của chị giống em quá cảm ơn chị đã nói được lên như vậy
Ðề: nhật kí buồn về chồng nàng này giống mình quá. Đọc nhật ký buồn của chị hanhhoanghong mà ứa nước mắt. Thương chị ý và thương cho tương lai của mình rồi ko biết ra sao
Ðề: nhật kí buồn về chồng sao bạn không chia sẻ để lòng nhẹ nhàng hơn? mình đã từng trĩu nặng ưu tư, một mình ôm lấy nỗi buồn, phần vì không biết chia sẻ cùng ai, phần vì ngại ngùng xấu hổ, ko muốn ai biết về cuộc sống của mình. Nhưng rồi khi chjonj giải pháp chia sẻ, mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn hãy thử xem...
Ðề: nhật kí buồn về chồng sorry liền ông, mình không có ý vơ đũa cả nắm, mình thấy đàn ông thường ít thích làm việc nhà, ở đây mình nhấn mạnh " Nghệ thuật nhờ chồng rất quan trọng" thôi, tức là việc bảo dưỡng cái nút việc nhà như bạn nói đấy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng đúng vậy, nghệ thuật nhờ chồng quan trọng lắm. Phụ nữa rất hay ôm đồm, nhiều việc mình làm được nên cứ cố làm cho xong, ko làm được cũng ...cố làm, thế nên mới sinh cái tính ỷ lại của các bố. Mình đã rút kinh nghiệm được điều đó, thế nên mới phải cải tạo mình trước khi cải tạo chồng đấy. Mình có đáng được yêu thì mới làm cho các ông chồng yêu được, ý mình nói là phải làm cho các ông chồng nhận ra được giá trị của vợ con và gia đình ấy. Với lại, phải biết yêu quý mình một chút thì người khác mới yêu mình được chứ. Mình còn chẳng quý trọng bản thân mình thì hỏi ai quý trọng mình nữa?
Ðề: nhật kí buồn về chồng Buồn thật. Mình chưa rơi vào hoàn cảnh của bạn mình cũng không chắc chồng có bồ hay không vì chồng đi công trình suốt, nhưng mình đoán là không, vì chồng mình cũng hiền, yêu vợ con nhưng lúc nào cũng hay lo cho công việc. Mình thấy buồn cho cuộc sống này, áp lực thì nhiều, nhiều cám dỗ mà con người ta có phải ai cũng làm chủ được con người mình cũng như cảm xúc của mình đâu, hết say nắng, cảm gió, rồi không làm chủ được bản thân, rồi tính tham... làm cho cuộc sống gia đình rạn vỡ, nhất là con thơ phải khổ. Nhiều lúc mình bi quan nghi là chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng nên kỳ vọng nhiều để khỏi thất vọng, cứ cố gắng sống tốt cho ngày hôm nay đã.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Gửi chị: Cũng có lúc chồng chị rất yêu chị, sao anh ấy lại thay đổi như thế? Nghe tâm sự của chị mà thấy bùn quá...Chị tìm hiểu nguyên nhân và thử làm lại xem thế nào, nếu cố gắng hết sức rùi mà ko được, thì tốt nhất là nên....hạ cánh chị ạ, mình cứ nghĩ là cố để cho con có bố, nhưng thực tế, có 1 ông bố như thế các con chị cũng chả sướng hơn đâu, bố lại làm gương cho các con, mệt..khổ...quẩn Chúc chị có thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua nhé Em thân Cuộc sống tươi đẹp
Ðề: nhật kí buồn về chồng tớ cũng ko biết nữa. chồng tớ vốn tốt mà không biết sao dạo này 2 vợ chồng đều nóng tính. Cứ vài hôm vui vẻ lại vài hôm căng thẳng và cái tỷ lệ ngày căng thẳng đang ngày càng nhiều lên.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày............................ Dạo này tranh thủ lúc rảnh rỗi, mình nhặt nhạnh vải vụn may ghép vào thành váy, áo cho con gái. Trông khá xinh xắn. Khoái nhất là cảm giác lúc con gái vênh mặt lên khoe với bạn: mẹ tớ may đấy, cậu chẳng có đâu... Nhưng mà cứ đi may nhờ mãi, cũng lười. Đang loe ngoe tìm thông tin trên mạng về máy khâu mini thì hắn chồng chen vào: mua lấy 1 cái về mà dùng! Ui giời, ở đây đã có ai có mấy khâu mini đâu, biết chất lượng thế nào mà mua? Thì phải có người mua mới đánh giá được chứ? Ai cũng như em thì 10 năm nữa vẫn chẳng biết máy đó may thế nào. Nhưng...tiếc tiền lắm! Tiếc gì, tôi vừa lấy tiền quý đấy, mua lấy 1 cái mà dùng! He, sướng rơn! Hắn được cái chẳng bao giờ nghi ngờ độ khéo tay của vợ. Mùa đông thấy mình hì hụi đan đan móc móc, hắn đi công tác cũng mua về cho mình cả đống len. Cơ mà chẳng bao giờ khen vợ lấy một câu. Mình mà cằn nhằn về điều đó hắn lại bảo: xời, đã hơn ai mà tinh tướng! Tức điện. Ấy thế mà có một ngày đẹp giời, con bé cùng cơ quan hắn phi xe đỗ xịch trước nhà, mang theo cả len và kim đan: chị ơi, chị dạy em đan váy cho con gái với! Ơ.................... Ơ gì, anh T bảo chị đan đẹp lắm. Nghe anh ấy nói, áo len của cả nhà chị đan hết đúng ko? Ôi giời, đồ một tấc lên đến giời! Mình mới chỉ đan áo cho con thôi, hắn đâu đã được hưởng sái cái nào( thực ra, mình đâu đã khéo tay đến thế!), vậy mà... Tự nhiên mất thời gian, nhưng thấy con bé nhiệt tình, mình cũng mang len ra hướng dẫn. Nghĩ lại chuyện này tự nhiên lại thấy yêu yêu chồng là. he he
Ðề: nhật kí buồn về chồng đánh dấu.....................................................................................................................................................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cái vụ chê hoài này giống nhà tớ này, cả cái vụ bảo tớ tiếc tiền ko mua dùng nữa, nhưng ra ngoài đâu đẩu thì khen vợ, hic, trong khi ở nhà thì chê phũ phàng, đến nỗi mình chả dám mua gì để tặng, vì toàn chê, tức lắm. Bù lại, chồng mình lại hay mua cho vợ cho con, biết là rất đắt, nhưng mình chũng phải AQ, ko chê, dùng hết, và ko hỏi tiền cho đỡ tiếc tiền.