Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Chỉ sợ là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, thói quen đã ngấm vào máu rồi thì cũng khó mà bỏ. Chỉ hy vọng anh ấy biết đường quay lại làm ng bình thường như mọi ng cho đỡ khổ cả gia đình.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Trả nợ cho thằng anh trai này 1 lần thì sẽ có lần sau. Huống chi nhà đã trả cho nhiều lần rùi. Nếu cứ bán đi rồi trả nợ vậy theo người bố thì rồi sẽ có lần sau. Không còn gì ma bán nữa đâu.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Gia đình bạn nuông chiều anh bạn quá nên mới đi từ trả nợ 200K đến 10 tỷ. Nếu gây ra lỗi mà lúc nào cũng có người gánh dùm thì dứt khoát là tớ cũng làm như anh trai bạn mà ko cần suy nghĩ lăn tăn. Mình nghĩ gia đình bạn nên chấm dứt bầu sữa ngọt này đi và lo lắng cho nhau hơn là cho anh ta.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Đọc và suy ngẫm... Em ah!gắng lên em nhé!vì h chính em là chỗ dựa cho ba mẹ,nhất là ba em.chị mất bố từ sớm nên chị cũng hiểu phần nào.còn anh em...dù anh em có ra sao ,có là kẻ cướp bóc,giết ng hay thế nào nhưng chị tin trong mắt ba mẹ em,em,anh ấy vẫn là ng con,là ng anh duy nhất của em.còn hành động chạy trốn như vậy do anh ấy ko còn con đường nào nữa thôi.ở lại ko có tiền trả,anh ấy sẽ chết!h ít nhất bọn kia cũng ko dám manh động với gia đình em.có bao nhiêu đành trả giúp anh ấy thôi em ah!chỉ có con bố mẹ chứ ko đời nào bố mẹ bỏ con em ah! Ba em,em động viên ba cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhé!Ba mất đi,mẹ và em sẽ mất mát ghê lắm đấy.em nữa.mạnh mẽ lên.gạt nước mắt vào trong,vui tươi lên,ba mẹ em sẽ nhẹ lòng.như chị hiện tại cũng đang mang trong ng 1 bệnh....ko biết ku nhà chị có bị ko,nhưng ngày đêm chị luôn cầu mong ku ko sao.sẽ khỏe mạnh.nếu chính xác thì cuộc đời chị cũng ngắn ngủi lắm!vài năm nữa ở bên mẹ chị,bên ku.chị phải luôn vui tươi.mọi nỗi đau chỉ 1 mình chị chịu là đủ rồi.mình hp vì những ng mình yêu thương nất hạnh phúc mà. Gắng lên em nhé!
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. ở khu nhà em vừa rồi thanh niên nợ nần vì cá độ nhìu lắm,mấy thằng bạn cũ phải bán đất bán nhà k ít,mà cái bọn này k bao h chỉ bị 1 lần,k bít sợ nữa rồi,đơt 1 nó báo về gd 170tr,cả nhà bàn nhau rồi đi ngân hàng rút tiền tiết kiệm về,chưa đầy tháng sau nó lại báo về 1,2 tỷ,hỏi có sống nổi k,thế nhưng vẫn thương con lại bán đất trả nợ...........dạo này gặp thằng ấy vẫn thấy nó bàn lô đề như điên,pó tay
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Chị ko biết nói gì với em bây giờ. Chị chỉ biết nói rằng chị cũng là một đứa em gái cùng cảnh ngộ với em
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. thật sự chia sẻ với em, từng gặp em, giao dịch với em 1 lần. Một cô gái xinh xắn như em và hôm nay chị lại thấy em rất sâu sắc nữa. Là người trong cuộc em mới hiểu được rõ nhất cần phải làm gì. Chúc em và gia đinh em vững vàng vượt qua sóng gió này.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Người anh trai này nên tìm hiểu về đạo Phật, tìm hiểu về luật nhân quả !!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. E nghĩ về cơ bản thì anh ý cũng là một ng tốt, có những cái căn bản là ng tốt. Vì chí ít mọi ng vẫn thương và dành t/c tốt đẹp cho a ý. Nhưng a ý sống vô tâm và thiếu trách nhiệm với gia đình quá chị ạ. Lớn rồi mà chả khôn. Vấp ngã 1 lần mà cứ thích đi tiếp để ngã mãi dù cả xã hội lên án cái con đường đó. Mà e ghét nhất là ng vô ơn vô tâm ( Chỉ biết nghĩ cho mình. Giống con em em. 19 tuổi đầu (đang học lớp 12 trường làng, muộn mất 2 năm) mà ko đụng chân tay 1 cái j, bme làm cho hết từ việc bôi thuốc chống sẹo (nó tự tử vì thất tình, cả nhà điêu đứng mất 3 năm), nhắc tắm, lại hay trợn mắt cãi bme, laó, suốt ngày đòi mua cái này cái nọ. Bjo thì nó lành lặn r chỉ phải bôi chống sẹo thôi, nhg mà bố vẫn muốn e fai cắt móng tay mà vào tắm cho nó cho sạch :| hè này cứ phải 4-5 ngày nó mới chịu tắm. Hết ăn lại nằm. Bố e già đi 20 tuổi vì nó. Mà đẻ ra thì nó cao to trắng trẻo xinh xắn nhất nhà chứ H vẫn xinh nhg dở hơi lại đòi bme cho phẫu thuật làm đàn ông. Nhà e thì làm j có đkien nthe Nhục nhã với nó Biết là phải nuôi nó cả đời, chiều nó cả đời mà chả ai dám trách nó, vì là máu mủ nên xấu xa j cũng phải yêu thương. E chả dám khuyên chị, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu c buồn thì cứ lên tâm sự ở đây để mng cùng chia sẻ nhé c. Suy nghĩ nhiều cũng ko có cách gq thì tốt nhất ta tạm quên đi, nghĩ đến bme và làm những điều nho nhỏ cho bme vui, quên béng đi cái cục nợ kia Chúc chị và bố mẹ sức khỏe!
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Cố gắng lên bạn, đọc bài của bạn mình rớt nước mắt... 1 nỗi niềm thương bố mẹ dâng trào
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Đọc mà thương nhiều quá...Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...gắng lên chị!
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Phải chăng vì bố mẹ bạn đã mải mê kiếm tiền mà quên ko dạy con cách quý trọng đồng tiền. Mình đã chứng kiến những người con trai lơn lên phá gia chi tử đều vì bố mẹ không dành thời gian bên con, đặc biệt lúc con đang tuổi mới lớn, suy nghĩ còn non nớt. Bố chồng mình nói: nếu con bất hiếu thì 60% là tại chính cha mẹ. Giờ gia đình bạn hãy để anh ta phải chấp nhận cái kết mà anh ta tạo ra. Hãy cho anh ta cơ hội để sửa chữa sai lầm, làm lại mình. đừng tiếp tục bao che. Hãy để anh ta chịu đòn chứ đừng đỡ đòn cho anh ta. Mình đã trải qua chuyện tương tự, và mình hiểu bạn đang đau khổ thế nào? Nhưng điều cần nhất là làm gì lúc này, chứ đừng tiếp tục đau khổ nữa. Bạn hãy là người con có hiếu cả phần anh ta để an ủi bố mẹ bạn lúc này. Sinh con ra : con trai thì lo con hư hỏng, con gái thì chỉ lo mấy thằng trai hư hỏng làm đời con khổ. Làm bố mẹ thật khó, nhưng phải luôn tỉnh táo. bình tĩnh. Chúc cả nhà có quyết định đúng đắn và vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. chả biết nói gì về hoàn cảnh của bạn, cả nhà cùng cố gắng nhé
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. chia sẻ với chị. em cũng có ông anh nhưng nhà em may chưa đến nỗi đến thế.
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. Đúng là bất hiếu nhưng bài bạc có ma men trong đó, đã dính vào rồi thì khó thoát khỏi nó lắm bạn ạn...chia buồn với bạn
Ðề: Nhật kí từ 1 người e gái có a trai bất hiếu. đọc mà buồn quà nhà mình cũng có e trai như thế, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu mà mòng a bạn sớm hiểu ra