Mình cho con về bà ngoại 1,5thang. Mỗi tuần mình đều về thăm con thì thấy càng ngày con càng ko vui vẻ gì, ko thích mẹ, ko mừng vị mẹ về. Mình đón con lên và thấy: con mình bị những dấu hiệu ntn: Gọi rất ít khi ngoái lại, chân thi thoảng đi kiễng, nhẩy xoay vòng tròn, thích xoay bánh xe. Mắt thường xuyên nhìn xa xăm, kiểu nhìn vu vơ.
- Mình thấy vậy rất lo lắng và cho con đi viện nhi khám: Bác sĩ kết luận con còn quá nhỏ để nói là tự kỷ, nhưng con bị chậm phát triển và dấu hiệu tăng động. Bsi kê cho mình 1 só thuốc bổ não và thuốc trầm cảm. Suy nghĩ 1 hồi mình ko cho con uống thuốc. Bởi lẽ mình tự đánh giá con mình nếu có tự kỷ thật thì cũng ko thể sử dụngt huốc được.
Mình được 1 mẹ giới thiệu 1 trung tâm uy tín đi test. ở đây họ kết luận con mình bình thường. Nếu 1 bé suất sắc ở tuổi đó được 10 điểm thì con mình được 4 điểm. Khẳng định con ko bị tự kỷ, ko bị tăng động.
- Về tập trung học mắt cho con, dành nhiều thời gian chơi và dậy con là con sẽ tiến bộ.
- Mình đã chia sẻ và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cô giáo đạy trẻ đặc biêt, họ dậy mình cách chơi, mua đồ chơi gì...
- Và hiện giờ con mình đã nói, đã chỉ tay và thể hiện được ý muốn của con. Ngoài ra mắt con rất tập trung (hơn rất nhiều bạn được coi là bt).
Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trangphan9x