Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ước ao được như nhà bác chủ top!
    Chúc gia đình bác mãi hạnh phúc!
     
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc mừng gđ nhà chị chủ top hạnh phúc đến đầu bạc răng long!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chị thấy truyện cổ TQ có mẩu truyện: Khổng Tử gặp một người đàn bà đứng khóc dưới chân núi liền hỏi "sao nhà chị khóc dữ thế?
    Người đàn bà thưa rằng hôm nay lên núi hái cỏ không may làm mất chiếc nhẫn tết bằng cỏ thi, tìm mãi không thấy nên buồn tiếc mà khóc... Khổng Tử thấy vậy dạy học trò rằng:khi người ta yêu quý cái gì thì dù nó tầm thường người ta vẫn coi như vật báu.
    Gia đình cũng vậy e ah, hãy yêu quý những gì mà số phận đã sắp đặt cho mình, xung đột do mình muốn mọi cái đều như ý, sẽ rất thất vọng khi không như mong đợi.. Hãy bình thường hóa mọi thứ em sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn
    ..... Anh chị tâm niệm : ĐẠI PHÚ DO THIÊN ĐỊNH -TIỂU PHÚ DO NHÂN CẦN. Nên ko có áp lực về tiền bạc, cái đó cũng làm cho CS vô tư hơn e ah...'
     
  4. meoxi

    meoxi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ngưỡng mộ cô chú cũng như thế hệ đi trước!
    Cô cho cháu hỏi chút kinh nghiệm: nếu chồng ko để ý ngày kỷ niệm,ko quan tâm,ko nhớ thì bình thường hóa như ko có ngày đó đc ko ạ?
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Nếu kinh tế cho phép ... Cháu cứ tự tổ chức bằng cách : cắm lọ hoa , làm mấy món ăn ngon và tuyên bố: ngày này là ngày....hoặc tặng nhau một sơmi , một gì đấy , lúc đầu mình chủ động tạo ra thói quen ... Nam giới họ sẽ cảm động và trân trọng mình hơn cháu ah.
     
  6. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,060
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc chị mãi mãi hạnh phúc nha
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Mình nhớ nhất lúc hai vợ chồng mới lấy nhau... Mình làm ở phân xưởng chế thử vải của nhà máy dệt 19/5 , chồng làm bên công ty XD dân dụng... Sau gần một năm thì sinh con trai đầu....Lúc đó kinh tế VN cực kỳ khó khăn, thật sáng suốt là quyết định ko theo nhà nước mà về nhà cùng bà chăm con nhỏ.
    Nung nấu làm sao để csống ko dựa vào hai bên nội ngoại ,mình mở một của hàng đầu ngõ nhỏ bán lặt vặt.
    Sau mấy ngày chuẩn bị chu đáo mình mở hàng và không ngờ lại có duyên quá ...hàng bán cứ vèo vèo ( thời đó 1988 nên ít người bán như mình lắm) Mình loay hoay xoay xỏa , cứ cái gì có lãi là lấy về bán: đậu ,lạc ,vừng ,mỳ ,miến ,trứng ,kẹo ,bánh ,thuốc lào ,thuốc lá.... trăm thứ bà rằn .Rồi vui vui cũng chẳng đc bao lâu ,anh chủ đi chung ngõ ra quyết định: tôi ko cho bán nữa vì tôi ko thích - đơn giản là k thích??? Thế thôi....
    Lại tiếp tục "tìm đường cứu nước"( đó là câu nói của ông xã khi tìm cách kiếm tiền) mình đi xe đạp vào chợ Đồng xuân... Vùa đi vừa xem mọi người bán hàng. Qua lại mãi ,mình chú ý đến dãy hàng bánh kẹo: nhìn mọi người nhộn nhịp đóng hàng vào bao tải , hối hả bê bê vác vác. Thế là mình nghĩ sao mình lại ko dám nhỉ....
    Lại lân la dò hỏi xem có ai bán chỗ ko thì có một cô mách; quyết định và suy nghĩ trong vòng mấy ngày, mình thấy nghành hàng này vốn ít, dễ bán nên mua chỗ và bao nhiêu kinh nghiệm khi bán hàng ở ngõ nhỏ đó đã giúp mình thành công trong chợ lớn nhất Hà nội lúc đó : chợ Đồng xuân
    Lúc đầu ko biết mối hàng , mình tìm cách mua lại của nhà bên cạnh rồi bán bằng giá. Sau một thời gian mình lựa chọn những hãng bánh kẹo nổi tiếng mới bán và phương châm là lấy lãi bằng số lượng bán nhiều chứ ko bán đắt -khách sẽ khó tiêu thụ.
    Ngày qua ngày uy tín của mình càng tăng thì khách hàng càng đông, mình vẫn lo lắng và triệt để tiết kiệm .
    Dù mải kiếm tiền đến đâu , nhưng điều làm mình vui nhất là vất vả bao nhiêu nhưng vẫn quan tâm đến công việc nhà chồng và lo cho con học hành chu đáo... Dù mệt vẫn dành thời gian học với con khi bước vào lớp một. Buồn ngủ rũ ra vẫn cố nghe con kể những chuyện chẳng đâu vào đâu... Rồi thì cố đưa đi hiệu sách , đi ra công viên, ngồi trên tàu hỏa bên con mà kệ cho tàu đi hết vòng nọ đến vòng kia: mẹ ngủ gật nên.mua vé luôn mấy vòng.
    Có những lúc đi ra ga lấy tiền hàng lại rẽ qua mấy rạp xin list phim trong tuần , cũng vẫn phục vụ con cho cập nhật văn hóa... Ôi chao là mệt , đêm đến mới mang sổ sách tiền nong cộng cộng đếm đếm cho đến sáng mới ngủ... Đc một điều an ủi nhất là tình cảm của mẹ chồng con dâu ko có ai bằng; bà thương hơn con gái bà nên xót xa và luôn khen ngợi với mọi người...bà luôn tin mọi việc mình làm và mọi việc đều cho mình quyết định... Điều đó làm cho việc dạy con ko còn là khó nữa ( mọi nhà ông bà hay bênh cháu) ông mất từ khi bà 30 nên bà thương các con lắm( nhất là khi con trai bà thường công tác xa nhà)..
    Mình là người bán hàng ở chợ , mình tự vấn bản thân là : ko cãi nhau- ko nói tục chửi bậy - ko gian lận- ko tranh khách. Mình luôn thực hiện tốt và thấy rất có ích lợi khi giao tiếp với khách hàng.Mình ko bỏ một buổi họp phụ huynh nào của các con và rồi vẫn đường lối như vậy khi sinh cậu thứ hai... Vẻn vẹn nghỉ có chưa đầy hai tháng , hai bà nội ngoại giúp trông cháu ,mình lại tích cực với công việc mình đã chọn.
    Thấm thoát các con đều đã trưởng thành. Chồng mình nay đã làm phó giám đốc một công ty, anh tin tưởng mình vì cách sống với gia đình và cách dạy con cái .Mẹ chồng mình cũng đã về với tổ tiên khi bà 83 tuổi. Mình cũng nghỉ buôn bán khi bà già yếu ,trọn tình bà trông nom con cái lúc mình bươn chải kiếm tiền. Giờ là lúc dảnh rỗi ...mình chiêm nghiệm lại thấy rút ra nhiều kinh nghiệm: cái mình được cũng là do mình kiên trì cố gắng, khó ko nản ,luôn sống tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào...
    Giờ các con khuyến khích mẹ bán hàng online , mình cũng thích diễn đàn LCM (vì những lúc trẻ chẳng có thời gian để viết ) và bây giờ cũng đã quen thuộc với nhiều bạn trẻ , cũng mạnh dạn góp vài dòng ý kiên với các cô dâu trẻ... Mình mong các bạn nhìn vấn đề theo nhiều hướng : mọi khúc mắc nàngdâu mẹ chồng sẽ ko làm gia đình nhỏ của các bạn đau đầu.....chúc các bạn hạnh phúc..
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2013
  8. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    ngưỡng mộ chị quá , nhà e ko biết bao h mới đc kỉ niệm 10 năm ngày cưới nhỉ?
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chị qua bao thăng trầm trên hành trình của một gia đình nhỏ, có lúc mệt mỏi và căng thẳng ghê gớm.Những lúc con cái thi cử mình lại phải buôn bán ... Nhưng cứ bình tĩnh mọi việc rồi cũng qua. Nếu qua đc mốc 10 năm coi như là ok rồi...
     
  10. Nguyễn Lý

    Nguyễn Lý Guest

    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    không còn biết nói gì. Đọc cũng thấy vui cô ạ :)
     
  11. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cháu chúc mừng cô,đung la trời k phụ long người ạ,đọc thây vui vui hơn rât nhiều ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. namu82

    namu82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc gia đình cô ngày càng hạnh phúc. Cháu cũng chỉ ước giá mẹ cháu cũng được kỷ niệm 25 ngày cưới mà chẳng được.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Khi còn trẻ cô , XH lúc đó ko như bây giờ, cô ko dám nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ ... Nhưng cô luôn cố gắng , có gì bực mình cô đều ghi vào quyển lịch bàn... Một thời gian sau xem lại mình sẽ biết mình sai hay đúng. Chính cách đó làm mình sống công bằng với mình hơn. Cháu cũng thử mà xem ...
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Nếu mẹ biết cháu thương mẹ như thế là mẹ cũng vui lắm...Nhiều khi cái gì cha mẹ chưa làm đc thì con cái sẽ làm tốt hơn đấy... Chúc cháu luôn gặp may mắn và hạnh phúc.
     
  15. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc gia đình cô mạnh khỏe ,hạnh phúc.cảm ơn cô về lời khuyên rất chân tình ý nghĩa "cái mình được cũng là do mình kiên trì cố gắng, khó ko nản ,luôn sống tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào"
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô thấy các đôi vợ chồng trẻ bây giờ , tuy vật chất hơn xưa nhưng áp lực mưu sinh lại dễ gây mâu thuẫn vợ chồng.
    Cho nên cô rất muốn chia sẻ với các bạn trẻ ... một cách chân tình : tranh luận trong gia đình tưởng được nhưng lại là mất( vìbthua thắng trong nhà đâu có ích lợi gì) hãy sống giản dị thì hạnh phúc hơn
     
  17. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Hôm nọ đi ọp ko thấy chị đi, CN chị có tham gia hội chợ ko chi? rảnh thì qua gian hàng 88A nhà em tham quan chị nhé!
     
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Hôm đó chị ko đăng ký nên ko đi... Hội chợ tới sẽ qua ... Xem mặt bà xã sao khéo lấy đc ông chồng phúc hậu thế.
     
  19. phuongxinhnhat

    phuongxinhnhat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
     
  20. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    con cảm ơn cô.hội chợ cô qua bên gian hàng 27G nhà con chơi cô nhé.chúng con còn trẻ học tập kinh nghiệm gia đình của các cô nhiều ạ.
     

Chia sẻ trang này