Có một vài điều hay quá. Nhất là khoản lôi bác sĩ ra dọa con cái. Chẳng may nếu con bị ốm mà phải đem đến bác sĩ thì nó sẽ khóc thét đến nhường nào.
thời đại văn minh, dạy con cũng là cả một công trình mà không có "khoa học kỹ thuật" thì k ổn, qua rồi cái thời dạy con bằng roi vọt, dọa nạt
đúng như mn chia sẻ ko nên so sánh con với bất kỳ ai mn à, vì khi đó sẽ làm cho con ko thấy tự tin với bản thân của mình và luôn nghĩ bm hay đem mình so đo với ng khác thành ra con hay tự ti
Mình thuộc dạng nuôi con theo bản năng chứ không đọc và tra cứu nhiều sách vở, internet. Bây giờ thấy các bạn trẻ nuôi con văn mình hơn mình nhiều. Và có rất nhiều phương pháp hay mà mình cần học hỏi và áp dụng.
Hôm trước đi hội thảo, diễn giả đặt ra câu hỏi như thế này, Chúng ta, những người lớn lúc nào cũng bắt con KHÔNG được làm thế này KHÔNG được làm thế kia, vậy chúng được làm những gì?
đây la một bài viết rất đúng.các bố mẹ thương con,bao boc con quá nên tre thường k tự lập.sông ỷ lại vao bố mẹ.chúng ta nên cho con cái khoảng không gian riêng để bé phat triển va hoc cach đứng bằng đôi chân của chính mình.
Giờ bố mẹ thường quản con 1 cách thái quá, có người thì con đi chơi về bẩn là đánh là chửi, trẻ con chúng nó hiếu động, bẩn thỉu là tất nhiên thôi. Đó mới là tuổi thơ, xin đừng có tước đi của trẻ
Trước kia mình cũng gặp 1 cảnh, ông bố đi đón con về, thằng bé giờ thể dục chạy hăng quá nên ngã, rách mất đầu gối. Ông bố thấy thế tát cho đứa con 1 cái, chửi sao mày nghịch thế. Mình thấy mà chán hẳn, thằng bé bị chảy máu thì chả hỏi lấy 1 câu. Ai làm cha mẹ thì chú ý nhé, đừng có mang tâm lý người lớn áp đặt vào trẻ con.