Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Mình nghĩ bạn nên làm những gì con tim bạn mách bảo để sau không phải ân hận bạn ạ
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Chả biết khuyên bạn thế nào nữa. Tớ nghĩ bạn nên bảo a ý chỉ cần coi bạn như một ngừoi bạn thôi. Để được ở bên cạnh ý trong khoảng thời gian này. Vì bệnh tật thế đến lúc chẳng may ko nhìn thấy j thì ai sẽ chăm sóc đây. Họ hàng ngừoi thân thì ko có. Chúc mẹ nó sớm giải quyết được mọi chuyện
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Quan trọng là khi chị biết anh ấy bị bệnh như thế rồi chị muốn mối quan hệ của chị với anh ấy là gì ah
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá tớ ko cần quan tâm mối quan hệ là gì, mà tớ chỉ cần chia sẻ nỗi buồn, và muốn giúp đỡ anh ấy vượt qua bệnh tật thôi BS có lịch mổ rồi, mà anh ấy kêu ko thích mổ. Khuyên thế nào cũng không được
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Đúng là khổ quá, chia buồn với bạn nhé. Ước gì có phép màu để cho anh người yêu của bạn thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Anh ý cũng rất khổ nữa, khổ từ bé đền giờ vẫn chưa hết khổ nữa.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Một người lương thiện sao lại phải chịu nhiều đau khổ vậy chứ, mong rằng phép màu sẽ đến với anh, anh sẽ khỏi bệnh và có 1 CS gia đình hạnh phúc bù đắp cho thời gian cô đơn mà anh phải chịu,
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Cũng chỉ mong anh ấy thoát khỏi thôi, thấy BS nói nếu mổ thành công thì có thể anh ấy sẽ sống được 5 năm, 10 năm, nhưng còn không thành công thì chỉ sống được vài tháng. Cơ quan anh ấy đã tạo đk cho anh ý ra nước ngoài mổ, nhưng anh ấy bảo sau chuyến nghỉ phép, đi du lịch cho yên tĩnh a ấy sẽ quyết định có nên mổ hay ko.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá em ít tuổi hơn chị nên chỉ muốn tặng chị 1 câu như này "Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu? như thế nào? nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau! Kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không còn dịp gặp lại nhau nữa đâu" Chị nên tìm cách ở bên để anh ý ko bị cô đơn trong khoảng thời gian cuối đời chị ạ!
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá đọc những lời sẻ chia này của em, chị sẽ nói lại với anh ấy câu này, hy vọng anh ấy sẽ đồng ý để chị ở bên trong thời gian còn lại này.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Cảm ơn bạn. Mong trời phật phù hộ cho anh
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Nếu vẫy thì mẹ nó hãy quan tâm và chăm sóc anh ấy như người bạn thân tri kỷ đi.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá quan trọng là cái mẹ nó cần một người như thế nào thôi
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Em giờ cũng ko biết phải làm gì nữa. Tối qua anh ấy xuống nhà em thăm con em và nói anh đi có thể sẽ ko về HN nữa. Anh ý nói: - Cuộc đơì người anh ko muốn phải đau khổ vì anh là em. Hãy tránh xa em ra để e có 1 cuộc sống tốt, hãy quên anh đi, tất cả chỉ là kỷ niệm thôi. - Và nếu như anh có chết đi thì mong em sẽ ko rơi nước mắt vì anh ko muốn nhìn thấy em rơi lệ. Anh sẽ ngày ngày niệm phật để mẹ con em luôn được bình an.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá HU HU các mẹ ơi, anh ý bị mất trí nhớ ko còn nhớ ra em là ai rồi, mắt cũng đã mờ dần rồi. Bạn bè ânh ấy gọi điện cho em mà em đau lòng quá. Anh ấy lại đnag đi xa, giờ em phải làm sao ạ. Sao mà nhanh thế nhỉ?
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá số bạn cũng thật khổ quá, theo mình, giờ chắc ngừoi ta cũng ko xd lấy để làm khổ bạn đâu, thôi thi hãy cứ là bạn động viên nhau lúc này
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá sao có thể chuyển biến bệnh nhanh như thế được chứ??? Không thể nào
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá em cũng ko biết sao lại nhanh như thế, anh ấy ko nghe điện của em những điều này là bạn bè anh ấy nói với em, em buồn khủng khiếp ko làm nổi việc gì nữa
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá vậy thì mẹ nó nên nc với bạn bề ânh ấy để biết chính xác.Có khi nào anh ấy nói vậy để tạo khoảng cách ???