Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Em cũng ko biết nữa. Khi em gọi điện thì bạn anh ấy nghe máy và nói thế. Nói anh ấy giờ như thế nên, trí nhớ lúc quên lúc nhớ, lúc nhớ thì bảo bạn bè quan tâm em, và đừng để em biết tình trạng của anh ấy. BS đã chuẩn đoán, có lẽ là do anh ấy uống bia rượu nhiều khi biết mình mang bệnh nên bệnh phát nhanh hơn. Ôi cái cuộc đời này sao mà có nhiều ngừoi khổ quá, sao ngừoi tốt lại khổ thế chứ
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Anh ấy rất thương hai mẹ con bạn nên mới ra đi như vậy, anh không muốn bạn nhìn thấy cảnh anh phải ra đi làm bạn càng đau khổ hơn. Bạn hãy tìm anh và chăm sóc anh những ngày còn lại bạn ạ, lúc ốm đau họ rất cần có người thân ở bên cạnh.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Anh ấy đã ra đi rồi, chắc số em là phải sống cô đơn lẻ bóng suốt cuộc đời này, huhu
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Nếu a ấy cần thời gian yên tĩnh thì chị hãy để a ấy được làm theo ý muốn đó, chắc a ấy cũng đang có rất nhiu chuyện cần tĩnh tâm suy nghĩ. Chị có thể gặp bác sĩ hay tìm hiểu thông tin về căn bệnh của a và tìm cách khắc phục chị ạ. Chị lên khuyên a hãy lạc quan và vui vẻ chị nhé.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Anh ấy đã vĩnh viễn không trở về nữa rồi, khuyên gì nữa đây
đọc mà buồn quá, chắc anh ấy vướng nợ gì kiếp trước rồi. Bạn hãy thanh thản đi, để anh ấy ra đi thanh thản. Sao có người bất hạnh quá độ như thế....
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Cuộc sống đúng là mỗi người một cảnh, cuộc đời ai đó nói là bể khổ cũng đâu sai nhỉ! Thôi cố gắng nhìn thấy cái hạnh phúc trong cái bể khổ đấy bạn ạ. Cuộc đời nói cho cùng rồi cũng đến ngày tất cả đều phải ra đi mà. Sống theo nguyện vọng mình là được!
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Ôi đang trẻ đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi.hic.Chị có thể quan tâm động viên anh ấy như 1 người bạn ấy để anh ấy sống vui vẻ lên.
Ðề: Re: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá em đã cố thanh thản mà ko hiểu sao đọc những lời chia sẻ của các mẹ mà nước mắt cứ rơi, huhu
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Vẫn biết là như thế, cơ mà mình chưa thể quên được, mới ngày nào còn ngay bên cạnh giờ đã về với cát bụi,
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá cuộc sống thật sự nhiều điều éo le. Anh ấy mình thấy cũng là ngừoi rất có trách nhiệm ko muốn làm bạn khổ, liên lụy cuộc sống của bạn. Đó cũng là một ngừoi đàn ông đáng thương khi cuộc đời anh lại phải chịu nhiều sự mất mát như vậy Theo mình bạn cứ để anh ấy bình tâm, nhưng vẫn quan tâm tới anh ấy, như một ngừoi bạn chẳng hạn vì có lẽ hai ngừoi biết sẽ ko đi tới đâu cả. Nói với anh ấy bạn ko phải là ngừoi thấy anh như vậy mà bỏ mặc anh, và bạn hãy làm điều gì mà bạn cảm thấy đúng và chắc chắn chỉ có bạn mới biết điều gì là đúng mà thôi
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá đã ko còn cợ hội để nói gì với nhau rồi bạn ạ. Cảm ơn bạn
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Em nghĩ a ấy xua đuổi chị vì ko muốn chị đau buồn, ko muốn chị chứng kiến rồi thương hại a ấy. Nhưng trong thật tâm ai mà chả cần có ng bên cạnh chia sẻ, nhất là những năm tháng cuối cuộc đời như này. Nếu là em e sẽ ko từ bỏ, em sẽ vẫn bên cạnh a ấy, chăm sóc a ấy... dù a ấy có sống đc bao lâu đi chăng nữa. Để sau này ko cảm thấy hối hận.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá thật tiếc cho chuyện tình cảm của chị,e ko biết phải khuyên chị thế nào,còn với bản thân e,còn 1 ngày để sống cũng muốn đc bên cạnh ng mình yêu,hi vọng chị có cách để tìm đến hạnh phúc của mình
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Ko biết nói j nữa, thương!!! Mong bạn sớm bình tâm.