Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Người mẹ như vậy mình cũng không muốn nhận lại. Bạn thật may mắn đã có người mẹ thứ 2 thật tốt
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Bạn thân của mình cũng có mẹ kế nhưng rất tốt và bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đấy là mẹ kế vì mẹ ruột mất từ khi bạn ấy còn quá nhỏ, từ đấy mẹ 2 chăm sóc mấy chị em nhà đấy, cho ăn học tử tế rồi dựng vợ gả chồng và cho đất ở xung quanh luôn chả để ai ở xa. Thế mới biết có những người mẹ kế vẫn được con riêng ca ngời và yêu thương không khác mẹ ruột nhưng chắc hiếm các mẹ nhỉ?
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Em hãy cứ làm những gì con tim em mách bảo em ạ,Sông có khúc,người có lúc cuộc sống không ai nói hay đc điều gì.Chúc Bố mẹ em khỏe,gd em hạnh phúc và đoàn tụ nhé.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Nhà chị bà ngoại chị cũng nhặt được 1 đứa bé bị bỏ rơi từ khi mới sinh, bà chị đã mang về nuôi , cả đời chả bị ăn mắng câu nào ( vì cậu ấy hiền lành quá, hơi chậm chạp do lúc có bầu mẹ đẻ suy nghĩ , thiếu chất nên con sinh ra không khôn), bà chị chăm sóc như con đẻ, lớn cậu ấy lấy vợ bà cũng chăm sóc 2 đứa cháu nuôi từ sáng đến tối , giờ bà xây nhà to và cho cậu 1 mảnh đất để cậu mợ sống riêng rồi. Vì vậy chị tin rằng mẹ kế cũng nhiều người tốt lắm, đôi khi mình cũng phải mở lòng và nghĩ nhẹ nhàng hơn. Chị chúc mừng em đã có người mẹ thứ 2 tốt như vậy, trời cho đó em chứ người ta không thương em cũng chả trách người ta được, người ta thương được em là người ta hy sinh nhiều lắm đó. Về mẹ kế thế là em mãn nguyện và việc của em là cố gắng hoàn thiện bản thân, kiếm tiền để nuôi con và để phụng dưỡng báo hiếu mẹ, mẹ em thế là vất vả rồi, và con đẻ biếu bà 1 đồng không giá trị bằng em biếu đâu nhé. Riêng về mẹ đẻ, em đã làm mẹ rồi thfi nên hiểu bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra là bà cũng đau khổ lắm, chẳng qua thời gian dài trôi đi cùng với sự xấu hổ mặc cảm bà không thể dễ dàng về với em như chưa có chuyện gì xảy ra được. Em không thể quan tâm tới bà là quyền em, nhưng hãy cố gắng bỏ đi sự hận thù trách móc, lúc ốm đau em vẫn nên đến, dù gì đó là người sinh ra em em nhé, làm gì mà lòng mình thấy thanh thản em à.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế em cảm ơn lời khuyên của chị, nhưng chị ơi, mặc dù sống cùng một làng với nhau nhưng mọi người nhà bên đó coi e như người dưng ý, mẹ đẻ của e thì giờ e cũng ko biết bà ở đâu, sống thế nào, chỉ nghe người làng nói là bà lấy một ông già có 9 người con, ko ở được với con người ta nên lại đi làm ở đâu e chả biết. Có ngày gặp lại và mẹ e muốn nhìn nhận lại e thì e cũng xem xét, thấy một người mẹ bị con mình từ chối như thế cũng quá tội nghiệp, nhưng đó là do chính mẹ đã từ chối quyền làm mẹ thôi
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Đọc xong mà rơi nước mắt tự bao giờ!? Hoàn cảnh của em giống thằng em họ của chị thế.Chỉ khác là em bị mẹ ruột bỏ rơi, còn thằng em chị thì bị bố đẻ bỏ rơi, mặc dù sống cùng làng, cùng xóm luôn. Nhà nội nó cũng chẳng ai đoái hoài gì đến mẹ con nó kể từ ngày bố mẹ nó li dị. Mẹ nó ở vậy nuôi nó lớn khôn. Giờ thì nó đã có gia đình và 2 con rồi. Nó cũng hận bố đẻ lắm, và cũng mang tâm trạng như em vậy. Bố đẻ nó thi thoảng có sang nhà chị chơi, nói nhiều lúc cũng muốn nhận con nhưng lại ...không hiểu là sợ hay ngại ngùng nữa mà không dám. Bố con chạm mặt nhau thì chỉ có né và tránh thôi. Không hiểu nổi luôn nữa. Đúng là đời!!!!!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế thật hiếm có đấy em ơi thời buổi bây giờ ko kiếm được người như thế đâu cố gắng đền đáp công ơn người đó nha
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế e cũng thế chị à, mẹ con có chạm mặt nhau ngoài đường cũng coi như người dưng, e cũng ko biết thế nào nữa
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Kể tiếp với em về thằng em họ chị. Chị cũng chỉ được nghe người lớn kể lại. Ngày ấy, những năm 85, 86, còn đói kém lắm. Chung quy cũng tại cái nghèo mà ra hết đấy em ạ. Bố mẹ nó lục đục với nhau cũng chẳng qua vì nghèo. Cãi nhau vì nghèo. Một phần cũng do tác động từ ông bác bên nhà bố nó, người đã can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình nhà nó. Cái tư tưởng con dâu - là người được mua về trong xã hội VN nhất lại ở nông thôn ngày đấy và bây giờ còn nhiều nặng nề chứ chưa được cởi mở như bây giờ( mặc dù bây giờ vẫn tồn tại đầy rẫy) làm người vợ khổ lắm. Đó cũng chính là nguyên nhân bố mẹ nó li dị. Li dị xong vì nó còn quá nhỏ nên nó được ở với mẹ. Mẹ nó hận bố nó và bên nội nên hai nhà cũng như mặt trăng mặt trời từ đó. Bố nó kiểu như bất cần và dưới tác động của nhà nội cũng bất cần, kể cả con đẻ - nói vậy để em hiểu một phần cũng do tư tưởng cổ hủ, cố chấp, kiểu như con trai thì bỏ vợ này lại lấy vợ khác được ấy.Tuy nhiên việc vợ chồng bỏ nhau, thù hận nhau mà bỏ luôn con là ko chấp nhận được dù lý do gì phải không em? Tóm lại, cái nghèo, cái đói, cái tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, thành kiến của xã hội phong kiến chưa hẳn mất trong con người Việt Nam cái nông nổi, cạn nghĩ của tuổi trẻ, và chút nhẫn tâm của những ông bố, bà mẹ là nguyên nhân chính làm con trẻ khổ. Nhiều khi ranh giới giữa cái thiện và ác thật mong manh! Về em, chị chẳng dám khuyên nhiều. Nhưng người ta nói : Tha thứ thì thanh thản em ạ! Chúc em hạnh phúc!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng, e cảm ơn chị! hôm trước e về quê, có nghe nói là mẹ e bị những người con chồng đuổi , ko cho ở. Em thấy khổ quá
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Chúc cho người mẹ "dì ghẻ" nhà em phúc thọ vô biên nhé! Thật đáng kính, đáng phục bà!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Đọc truyện của bạn thật là buồn. Chúc mừng bạn vì đã có 1 người mẹ kế tốt.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế bạn may mắn vì có người mẹ thứ 2 quá tốt. Nhưng mình nghĩ bạn nên gặp lại mẹ để của mình, chắc chắn vì lý do nào đó mà bà đã bỏ lại bạn khi bạn mới 2 tuổi. Dù lý do đó có chấp nhận được hay không thì sau khi gặp lại mẹ bạn (khi bạn đã là mẹ chứ không phải khi bạn mới 16 tuổi) bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế mừng cho bạn có 1 ng bố thương con, ng mệ kế tuyệt vời nhưng đật thậật là mẹ đẻ bạn quá đáng quá, đọc abif này tự nhiên nhớ bố tớ thế, ở nhà, khi chưa đi lấy chồng là chị cả hay bị ăn mắng nhất nhưng h mới biết là ông thương mình lắm, hihiii
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế bố e lúc nào cũng thương e nhất, có khi bố thể hiện tình thương yêu e hơn hẳn 2 đứa e của e, làm e rất ngại, sợ chúng nó lại nghĩ
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Nói thì dễ nhưng làm thì khó thật đấy. Chị nghĩ em hãy mở lòng vị tha đối với mẹ mình, mẹ em có sai khi đã bỏ em như vậy nhưng đến bây giờ chắc bà cũng biết mình sai rồi. Mẹ đẻ mình không thể bỏ được em ah, hãy cho mẹ cơ hội để được nhận em.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng, có lẽ bà cũng biết sai, nhưng sau bao nhiêu năm mà bà vẫn cố chấp, ko nhận sai, lại đổ lỗi cho bố và bà nội e
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Dù thế nào bạn cũng may mắn hơn mình, mình cũng có mẹ kế nhưng đúng là gì ghẻ, không bao giờ thương con chồng. và mình có 1 tuổi thơ ảm đạm, nhiều lúc tự hỏi, ngta vẫn thường nói khổ trc sướng sau. Nhưng tại sao bản thân mình gặp những chuyện bất hạnh từ bé mà đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận đc mùi vị của hp là gì. MUốn buông xuôi lắm, khi mà chẳng có ai bên cạnh mà chia sẻ. Bạn thật may mắn