Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng, e cảm thấy e quá may mắn, e cũng có một đứa bạn thân, mẹ mất từ lúc mới sinh nó ra, tuổi thơ lớn lên với dì ghẻ, dì nó ác lắm, lúc nào cũng sỉ nhục nó trước mặt bạn bè một cách ko thương tiếc, lúc nào cũng đem nó ra so sánh với đứa cháu bằng tuổi bọn e. việc nhà toàn nó làm hết mà vẫn bị chửi rủa, e nhớ có lần e đến rủ nó đi học, nó đứng chải đầu trước gương thôi mà dì nó bảo nó là " đánh đĩ ko đủ tiền phấn sáp", e đến đấy cũng sợ. Nó khổ lắm, e rất thương nó. Đi học đại học là nó tự lo hết, và nó cảm thấy rất sung sướng khi ko phải sống ở ngôi nhà đó. Đúng là mỗi người một số phận
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế trên đời vẫn còn nhiều tốt mẹ hai của bạn quả thật rất tốt, chuyện nhận lại mẹ ruột hay ko la do bạn thôi, chuyện gì bỏ qua đc ban nên bỏ qua dẻ chính bạn thấy nhẹ nhàng đừng suy nghĩ nhiều cho mệt bạn ah,, chúc bạn có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế trước hết chúc mừng c đã có đc ng mẹ tuyệt vời, đã là mẹ thì dù là mẹ ruột hay mẹ hai vẫn là mẹ thui mà Còn nhận lại mẹ hay không do chị quyết, em nghĩ mẹ hai chị đã thương chị như thế chắc ko thấy buồn vì san sẻ tình cảm đâu.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Bạn quá may mắn khi có một người mẹ kế như thế, và với những dòng tâm sự của bạn thì cũng đủ hiểu tình cảm bạn dành cho mẹ 2 của mình. Nếu có thể bạn nên nhìn nhận lại mẹ đẻ của bạn, đừng để sau này lại ân hận nhé bạn