.................................................. ........................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi violettron, 12/9/2013.

  1. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ôi, xã e bảo lương có 6 triệu thôi, hay là lão gà e nhỉ, mỗi tháng cho con 2 triệu mua sữa, còn là gửi mẹ chồng e bao nhiêu e cũng ko biết, mẹ bảo mẹ giữ cho là để lo xin ra ngoài này. Em cũng kệ, chả đòi hòi gì, e đi học có bố mẹ e nuôi, không phải mang cái tiếng nhà chồng nuôi ăn học.
     
  2. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    uh trung úy thì lương của mọi người thế thôi nhưng nếu nằm trong khu vực được như ở cam ranh thì lương gấp đôi.chứ lương chồng bạn gửi cho hẳn 6tr tức là có được khu vưc nhé. còn nếu ko được khu vực thì lương trung úy chỉ được tầm hơn 5tr thôi. chẳng lẽ ko bớt lai tiền tiêu mà đi vay thêm để thêm vào cho đủ 6tr gửi về ah? đúng ko?trung úy thì chắc là trung đội trưởng. có ngon 1 tí thì chắc đang đại phó. thì cũng nhiều việc nhưng ko có nghĩa là làm suốt ngày.cũng là cán bộ mà nên vợ con vào có chỗ ăn ở lo gì?đv PKKQ là tên trung. đv đó tên gì ấy. như là tiểu đoàn, trung đoàn hay sư đoàn nào? ví dụ cụ thể như sư đoàn 361 cũng thuộc PKKQ, hay trung đoàn 257 nó thuộc của sư 361 chẳng hạn.chắc tổng TN cũng được tầm 10tr gửi về 6tr còn lại để chi phí mn ah. thôi thế là ông ấy cũng có TN rùi. mỗi tội lại đưa cho mẹ mà ko phải cho vợ nuôi con thui. mình từ từ góp ý mn ah.chúc mẹ nó và gd hp
     
  3. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    e chỉ biết sư 361 thôi, có nói ra thì e cũng không hiểu gì, xã chỉ bảo lương được 6tr, là cả % làm việc trong môi trường độc hại gì đấy nữa. Hiện giờ thì nhà e chỉ có chút vấn đề ở bố mẹ chồng thôi, còn vợ chồng vẫn hòa thuận. Khi nào về một mối thì mọi chuyện mới đâu vào đấy được ạ
     
  4. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ui. sư 361 là ở đường lê văn lương HN mà. chắc là 36 mấy gì đó. đợi khi con lớn bà ý già hắn chắc mới ko cầm lương của con nữa.hì
     
  5. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    hi, e chả nhớ, xã có nói vài lần là ở 36 mấy nhưng e chả hiểu nên cũng không nhớ. Vì nhà e có e dâu chồng, ko đi làm gì, ở nhà đẻ thôi, e trai chồng đi làm thì giữ tiền, thỉnh thoảng e dâu cần thì bảo mới đưa. Nhà đẻ của e dâu chồng cũng có điều kiện, bố mẹ đẻ cho nhiều, về vật chất thì ko có gì lo lắng. Còn nhà đẻ e thì cũng ko có lắm, lúc e đi học liên thông bố mẹ đẻ e có tuyên bố là nuôi e ăn học, nhà chồng vin vào câu ấy mà 1 cân gạo cũng chẳng cho, lúc nào cũng sợ e tiêu tiền của chồng. E thì chẳng thèm màng đến 1 xu tiền nhà chồng đâu, e chỉ buồn là chồng e có vẻ nghe mẹ chồng vụ này, mẹ chồng thì mỗi lần e về là bóng gió nói cho e là nhà e chồng e, bố mẹ vợ cho xe, cho tủ, cho tiền mua đất, còn nhà e thì chả có gì. Nếu ko có chồng ở nhà thì e ứ thích về đấy tẹo nào. Ức chế lắm
     
  6. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    khổ thân mẹ nó !!!!!!!!!!
    nhiều người lấy chồng bộ đội là chuyển đi định cư theo chồng luôn :)
     
  7. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5,556
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Chồng mình làm xây dựng chả khác gi bộ đội, đi suốt, mình sinh em bé xong, 1m trông con cả tháng trời...
     
  8. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Hì, đọc mà thấy vừa thương vừa phục c quá cơ ạ! :D
     
  9. bemitna

    bemitna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    em thấy mẹ nó cực kì dũng cảm đấy, nếu là em chắc em chả dám, ngày trước rất mẹ yêu bộ đội, thích chương trình Chúng tôi là chiến sỹ, chỉ mơ được chơi Tình yêu chiến sĩ, về sau ko đủ can đảm nên cũng buông xuôi luôn
     
  10. kemBom

    kemBom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Em và chồng e cũng xa nhau dài đằng đẵng, e chán lắm, toàn gây áp lực cho chồng thôi, nghĩ lại thì cũng thương chồng nhưng lại vẫn muốn nói.
    Em được nghỉ nhiều, nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, như đợt này nghỉ gần 1 tuần mà cũng không dám ra thăm chồng. Ra đơn vị đó chỗ ăn, chỗ ngủ của đơn vị không có, toàn ra hàng quán, nhà nghỉ hơn 2 trăm ngàn 1 đêm ngày, rồi mấy ông trong đơn vị này nọ, đàn ông con trai gì mà cứ xoi mói chuyện của nhau, nói đau cả tai (mình về mới nói, mà mời đi ăn nhậu ngày nào cũng thế thì êm, ngày nào cũng vậy thì tiền đâu cho thấu!)...

    Nhiều lúc hai vc stress vì vụ này lắm, vợ cứ lủi thủi 1 mình, chẳng biết làm gì, đi thăm chồng thì xa mấy cũng có động lực chứ đi thăm họ hàng thì lại sợ say xe. Ôi đúng là tình yêu! :)

    Nói chung là chán lắm, chán lắm, e muốn buông xuôi...Yêu thì yêu nhiều, nhưng sao mà chán thế!
    E nghĩ thà ra ở đảo xa xôi, đi lại thăm viếng khó khăn, chứ ở đất liền mà 1 năm được về 1 lần 30 ngày, mất 3 ngày đi đường nữa thì chán không thể nói gì nữa, về nhoằng cái lại đi... :( Chồng cũng muốn về nhưng lại việc việc việc, cả sếp không tâm lý, không hiểu nữa.

    Hơn nữa lại có người cùng cơ quan e cũng lấy chồng bđ, anh này lại được về nhiều nữa chứ, cứ 1 tháng, vài ba tuần là về, về rồi đưa vợ con đi làm, này kia, nhìn thấy tủi thân lắm, những lúc đó ao ước chồng mình về biết bao, nghĩ làm sao để tránh không nhìn thấy họ...Ôi đúng là ích kỷ nhưng mà chẳng thể khác được các mẹ ạ, chẳng thể, những lúc đó nước mắt lại rơi, lại gọi điện cho chồng rồi năn nỉ chồng về...

    Chẳng biết bao giờ cho thoát khỏi cảnh này. Ít nữa chồng về Tết nhưng lại được vài ba ngày rồi đi vì đi đường mất 3 ngày rồi, nghỉ đến ngày 30 thì ngày 29 phải đi rồi chứ không được sáng 31 đi nữa. Sao mà em ước thế k biết nữa.

    Nhiều lúc hai vc xích mích lắm, chồng cứ bảo ngày xưa e nói hay lắm, rằng là như nào e cũng chịu được, chỉ cần anh quan tâm vợ 1 chút, qua điện thoại cũng được, còn xa bao nhiêu ngày cũng được, k vấn đề gì mà sao bây giờ e thay đổi nhiều thế...bla bla... E cũng nhận thấy mình thay đổi thật, càng ngày e chỉ muốn nhìn chồng hơn là nghe chồng các mẹ ạ.
    E chưa có em bé, định Tết này bảo chồng về sớm hơn 1 tuần để "tuyển quân" nhưng chồng lại bảo làm gì có chuyện đó, ai giải quyết, ai chấp nhận cho mà về...rồi hai vc lại xích mích nhau :(

    Càng ngày e càng k có dũng khí, tinh thần làm vợ bộ đội nữa các mẹ ạ! Em muốn từ bỏ nhưng bản thân lại yêu chồng quá, e không làm được, huhu. Em biết nguyên nhân (so sánh với người làm cũng cơ quan em, chồng họ được về nhiều) nhưng không biết nên làm như nào để thoát khỏi cả... E còn đếm cả ngày chồng họ về và trốn tránh không ra đường nữa, em sợ ra đường nhìn thấy vc họ chở nhau đi chơi, đi làm...Và hình như người đó cũng có chút muốn "khoe mẽ" những lúc chồng về với em nữa.

    Em bế tắc quá :( :(
     
    Sửa lần cuối: 23/12/2013
  11. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,625
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    cùng cảnh xa chồng, vào xin ít đất để 8888888
     
  12. dieutranganh

    dieutranganh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Mình cũng lấy chồng bộ đội đây. Lúc yêu nhau thì học cùng trường nên thấy gần lắm, mà khi yêu thì chẳng bao giờ nghĩ được khi lấy nhau rồi cứ xa đằng đẵng sẽ khố thế nào. Yêu nhau 5 năm đại học, bố mẹ và gia đình mình cũng khuyên giải nhiều lắm nhưng cứ lao vào, tình đầu mà. Rồi đám cưới, đến giờ đã 4 năm lấy nhau, một nhóc gần 4 tuổi chồng vẫn chưa xin được về gần. Gian nan lắm nhất là khi mang bầu mà cứ lủi thủi một mình. Đang mang bầu mà cứ đêm ngủ lại khóc cay cả mắt. Chưa một lần được chồng dẫn đi khám thai, nhìn thấy nhà người ta có đôi có cặp mà khóc nhòe mắt trên đường về. Cũng may mắn là khi mình sinh con vào dịp tết nên chồng được ở nhà. Sinh xong 10 ngày thì chồng hết phép, phải vào đơn vị, mãi trong miền Trung. Chồng xách ba lô lên là mình vừa ôm con vừa khóc tu tu. Chồng đi không đành, đã ra bến xe lại quay lại, báo cáo đơn vị xe đông quá, nhỡ xe nên xin phép ở nhà đến hôm sau... Vậy mà thấm thoắt đã được 4 năm rồi. Chồng cứ đùa là đến khi về nghỉ hưu thế nào anh cũng được gần em.
     
  13. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    bạn chờ được lấy được a là cả 1 quá trình rồi
     
  14. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    yêu nhau đợi đc nhau là cả 1 quá trình rồi
    khâm phục mẹ
     
  15. chuonchuonxanh

    chuonchuonxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    @KEMBOM: tâm trạng của mình hiện giờ giống hệt bạn kembom. cũng chán nản lắm, cũng thường xuyên gây áp lực cho chồng, rồi bảo chồng ra quân đi.giờ nếu thời gian quay ngược trở lại chắc mình chấp nhận thương đau một thời gian còn hơn giờ đây ngày nào cũng chán nản, gây áp lực cho chồng.bạn nào đang yêu bộ đội thì nên suy nghĩ lại đi. buồn, chán, cô đơn lắm.
     
  16. nhanntt

    nhanntt Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ôi mình cũng chunẩ bị lây chồng bộ đội đây ..:(
     
  17. mieocoi

    mieocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    4,782
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Em chưa có ck nhưng ngy em cũng là sỹ quan, sỹ quan Hải QUân các mẹ ạ... mà đã nói HQ thì ... các mẹ biết rồi đấy :( ...hứt hứt... ANh ấy được đv cử ra ngoài HN học và bọn em đã gặpv à yêu nhau. Sau gần 1 năm thì đợt này anh ấy lại pải trở về đơn vị ở Cam Ranh... chả biêt tc có bền không nữa.
    Mà hình như em có duyên với bộ đội, nhất là sỹ quan Hải Quân các mẹ ạ. Trước khi yêu anh này em cũng đã yêu 1 anh sỹ quan (từ lúc anh ý nhập trường tới khi anh ấy ra trường). Tính ra cũng 6 năm ... Nhưng cuối cùng thì cũng đứt phừn phựt.
    Mẹ em bảo đừng lấy ck bộ đội... Em giờ cũng thấm thía câu đó ... nhưng ... Duyên đã tới thì tránh sao nổi hả các mẹ :(
     
  18. nhanntt

    nhanntt Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    hem mình cũng thế nhiều ngừoi can lắm nhưng không bỏ được. cũng hơn 5 năm iu nhau đấy ợ..hix hix
     
  19. mieocoi

    mieocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    4,782
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Chị ơi còn tùy bộ đội nào nữa chị ... Không quân lương khác, Hải Quân lương khác, bộ binh, pháo binh lương lại khác chị ạ... Đặc thù ngành mà chị ^^. Bạn em sỹ quan thiếu úy Hải Quân ra trường Lương + phụ cấp gần 15tr ạ. (Đấy là không kể trường hợp hắn đi Biển thì còn hơn nữa)
     

Chia sẻ trang này