Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mình cũng nghĩ là như thế đấy mình cố gắng cho mọi người nhưng mà họ lại hiểu là đấy là việc mình phải làm ko 1 lời động viên hay gì nên mình lại càng thấy chán
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ nhà mình cũng mải bù đầu ra ấy thỉnh thoảnh anh em rủ nhau đi ăn uống thì đi thôi chứ chồng mình cũng thích vợ nấu ăn mà
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mình cũng đang cố gắng đây cảm ơn bạn nha
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ nhà ai cũng thế thôi mẹ nó, mẹ nó cố gắng nhé
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cảm ơn mẹ nó nha mình cũng cố gắng lắm rồi
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Ôi em thì nhìn tương lai mà rơi nứoc mắt, ngó hiện tại mà toát mồ hôi, tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh. Không biết bao giờ mình mới thoát cái cảnh gồng mình kiếm tiền. Mà nghĩ cho cùng giờ ko cố sau này sợ ko cố đc.
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mệt mỏi thật đấy..................
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ chia sẻ với mn, những người lo nghĩ nhiều lại vất vả nhiều chị à, như e, chồng 1 năm về 2 lần, con bé tí đã gửi ông bà ngoại ở quê, e vừa đi học vừa đi làm, đêm về nhớ chồng con mà chảy nước mắt. Thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Thương con, thương bố mẹ đẻ, thương cả bản thân mình. Cứ vô tư như e dâu chồng e lại hay, có bầu là nghỉ làm luôn, ở nhà ăn rồi đẻ, chồng nuôi, cứ vô tư đến nỗi cái nhà cũng đến tay mẹ chồng e quét. 2 người con dâu mà mỗi người một số... nhưng e lúc nào cũng cố gắng, tất cả vì con e. chị cũng thế chị nhé!
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ em cũng giống chị quá chị cũng ko muốn phụ thuộc vào ai hay xin gì của bố mẹ của mình làm ra thì bền chứ đi xin hay ai lo cho thì lại nói này kia mệt lắm cùngnhau cố gắng nhé
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ rồi sau này chủ top sẽ có đc thứ mình mong muốn,ông trời ko bất công với ai mãi đâu
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ Đúng là chị em phụ nữ, khổ nhiều đường. Thôi thì cũng phải cố gắng thôi.
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ Các mẹ xin lời khuyên nhưng thường kể rất qua loa, đại khái, Nhiều lúc dọc xong chẳng biết vì gì vi ko hiểu rõ sự việc Chúc mn sơm vui vẻ vậy
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ em mà mệt mỏi buồn chán, e đi shopping cho khuây khoả, cứ khư khư ôm nỗi lo vào người, hại thân mình, hại tâm trí mình trong khi cuộc đời và thế giới xung quanh vẫn diễn ra, thay vào đó lượn lờ, trung tâm thương mại coi người người vui vẻ, cuộc sống tươi trẻ, hay lên http://www.hanghieusales.com lượn 1 vòng nếu ko có thời gian ra ngoài. Chúc các mẹ vui!
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mình làm ra tiền thì phải giúp đỡ bố mẹ thôi, đó cũng là trách nhiệm của người con mà
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ nhà chị nghĩ tới nhà em hic.đồng cảnh chị ạ.chán
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ mình ko thấy bất công dâu chỉ hơi nản vì mệt mỏi thôi còn nghĩa vụ làm con thì ai cũng phải gánh rồi cảm ơn bạn nha
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ nhưng vãn phải cố thôi bạn nhé
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cái điều này thì ai cũng phải biết rồi nhưng mình còn đang khó khăn mà nhiều việc phải lo quá thì cũng mệt lám nhà các mẹ nếu nuôi cả bố mẹ rồi lại nuôi thêm em chồng đi làm rồi mà ko có tiền nhưng ăn chơi thì giỏi thì các mẹ thấy thế nào?
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ được như em thì lại ko có chuyện gì rồi chị cũng mong như thế đây
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh ..........cần những lời động viên từ các mẹ viết như thế mà mn còn ko hiểu thì ko biết thế nào buòn thì tham thở với các mẹ thôi