Vâng, nhưng nghe các mẹ khác bảo con chậm mọc răng lợi cứng con sẽ đau, như vậy thì lại sốt nhìu mn ạ, hic hic, bé nhà e cứ động tới tiêm chích hay gì là sốt thui, ghét lắm í
hihi, ngày xưa bme e cứ bắt lấy ck làng í chứ, mà chả ma nào hỏi nên phải đi hơn chục km mới có a rước mn ạ, hihi, cũng may a này cũng tâm lý chiều vợ, bít nhớ nhà nên tuần nào cũng đưa về
hihi. Lầy đk ông ck như thế là hạnh phúc lắm đấy mn ạ. Những ng nt hiếm lắm ý, nhiều ng còn k cho vk về quê ý. Nhất mn nha
hihi, vâng, lão ta e chỉ ghét nhất cái tính cục thôi, còn bít thương vợ vs quý bme vợ lắm, bố vk nói gì là răm rắp . Chả bít là tại mới mẻ hay sao nữa, hihi
Mọc chậm ko sốt đâu mn ah, chỉ hơi lâu để bạn răng trắng xinh nhú ra thôi. Bé nhà mình 20m mà có 8 răng, mọc hơi lâu nhưng ko sốt tí nào nhé!
ôi hơi chậm tí thôi mn, có khi đến lúc mọc ko kịp nhìn ấy như cu nhà em, cũng hơi chậm, nhưng mọc 1 phát 2 răng dưới, rồi phát nữa 4 răng trên, rồi 1 phát 2 răng dưới nữa, và giờ là phát tiếp theo: 6 răng luôn haha
Mình cũng chẳng có bí kíp j cả có thể do sức đề kháng của từng bé thôi nhưng thường mọc chậm ít sốt hơn vì lúc ấy bé lớn hơn, sức đề kháng tốt hơn mà.
, hê hê, k hiểu sao nhà e mà cứ ngồi vs nhau cả ngày là lại cãi nhau mới hài chứ, hic hic, chắc tại ngày xưa học cùng lớp nên cãi nhau là thói quen , hihi
vâng ạ, ui, suốt ngày bảo e bắt nạt ck thôi mn ạ, hihi, ngày xưa học cùng cdang , 2 đứa hỗ trợ nhau học tập thế nào mà vớ phải, dứt không ra