hihi, do ăn uống cả đó mn ạ Cu nhà em rất ghét sữa ngoài, nên ko chịu ăn từ bé, chỉ ti mẹ thôi Nên cứ đợt nào con ăn dinh dưỡng đều đặn là mọc ầm ầm vậy đó, mà trv mấy đợt đầu ko ốm sốt gì nhá, cứ thế mọc thôi, vẫn ăn tằng tằng, chỉ có đợt này 6 cái răng hàm nên nóng nóng đâu 2 ngày, biếng ăn 2 ngày, vậy thôi
hihi, chắc mn chưa đọc rõ, chứ cu cậu bú mẹ, chả mọc đc răng ạ, nhưng công nhận sữa em mát, cu bụ bẫm khỏe mạnh lắm, cơ mà em bị thiếu canxi, nên bú mãi chả mọc đc Đợt nào chăm chỉ ăn dinh dưỡng ngoài thì mọc ầm ầm mn ạ
vâng, hihi, nhưng em tớ vào từ đợt vẫn là cao đẳng, ms hóng hớt đc mn ở thường tín, em ở hoài đức nè Đồng hương rồi
, hihi, mn chịu khó ăn uống thì con mí đủ chất chứ, nói thé chứ e kén ăn lắm, nên cu nhà e cũng vậy ạ, e k thích ăn đồ tanh cho lắm
, thanks chị, e cũng k nghĩ lấy nhau đc đâu, vì phụ huynh fan đối, nhưng vì bọn e quyết tâm quá nên các cụ cũng phải chịu thua thôi
hihi, em sinh ở quê ck, sinh xong chẳng có gì ăn mn ạ, cứ cơm vs cá kho mặn, mặn ơi là mặn, 1 bữa cơm chỉ ăn hết 1 khúc cá bé bằng 2 ngón tay thôi ^_^
em cũng ko ăn đc mặn mn ạ, nên đợt đấy vất vả lắm, nhưng vì kt ko có, nên phải nhờ ông bà ạ, mặn kinh khủng khiếp ạ Cu nhà em vị giác pt cực kì nhạy mn ạ, phân biệt mùi vị tốt kinh lên ấy, nên mẹ cứ gọi là mướt mải nấu ăn theo con ^_^