......

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lino_bra_shop, 14/1/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lino_bra_shop

    lino_bra_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,349
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhiều lúc quá khứ cứ dội về..... có mẹ nào như mình không?

    Hí, xã tớ thì tớ vẫn phải chăm chư , hị , bỏ bê sao đc :D
     
  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhiều lúc quá khứ cứ dội về..... có mẹ nào như mình không?

    Vấn đề là mơ đẹp là ổn chứ đừng ác mộng... Chính những giấc mơ ấy làm cân băng cho bạn ... Hơn là bạn vô tình đối diện lại: mơ lại nhân vật cũ hay ký ức cũ là bình thường, bạn sẽ cân chỉnh lại mình chứ ko bất ngờ như bỗng gặp lại sau bao nhiêu lâu.... Lúc ấy mới khó sử đấy.
     
    lino_bra_shop thích bài này.
  3. lino_bra_shop

    lino_bra_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,349
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhiều lúc quá khứ cứ dội về..... có mẹ nào như mình không?

    Uh, mn nói cũng đúng nhỉ :) .
     
  4. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhiều lúc quá khứ cứ dội về..... có mẹ nào như mình không?

    Quá khứ buồn thì cứ luôn luôn dội về nhưng cái gì đã qua hãy để nó qua, cố tập quên để không phải nhớ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này