Ðề: 13k/lạng thịt lợn UI, riêng cái món hoa quả thì nhà mình tùy cơ ứng biến, nếu mua 1 quả dưa hấu thì ăn 2 ngày, nhưng nói chung thì khoảng tuần/lần thôi các mẹ ạ, bão giá mà. May mà trẻ con nhà mình chỉ thích ăn dưa hấu và dứa, chuối, toàn món rẻ tiền. he he
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Đợt này rộ mùa vải. Đi đâu cũng thấy vải, vào nhà ai cũng mời vải. Mà mình thấy mình ăn giỏi thật, ngày ít cũng phải dăm ba lạng. Sợ thật
Ðề: 13k/lạng thịt lợn hihi,vải đang rẻ ,ngày nào e cũng mua 1 túm tầm 2,3 cân,nhà e có 5 ng nhé,thế mà cũng hết
Ðề: 13k/lạng thịt lợn hôm qua nhà em làm chả mực chỉ có 2 vc ăn thội 0.5kg mực +0.1kg thịt lợn băm lẫn ( bà gv ko thích ăn )ôx ăn xong sau còn thừa đúng 1 miếng bảo ko ăn nữa bỏ đi .em bảo thời điểm này con có người vứt trả mực ra thùng rác trong khi chỉ còn 1 miếng đã thế từ mai em học trên diễn đàn đi chợ 1 lần ăn cả tuần .ông ấy ko thich ăn đồ để đông lạnh nên sợ quá ăn hết miếng mực. tự nhiên hôm qua đọc mấy bài của các mẹ em mới nghĩ lại thấy nhà mình lãng phí thật .bà gv đi chợ lúc nào cũng mua ăn ko hết lại bỏ đi .hôm trước bà ấy mua 1.2kg cá lại thừa đổ đi .hôm trước ông xã mua 0.3kg thịt trong khi chỉ có 2vc ăn lại thừa đổ đi .em cứ nghĩ mà mình lãng phí quá chắc phải xem lại thôi các mẹ nhỉ .
Ðề: 13k/lạng thịt lợn hì, cũng do thói quen thui chị ạ , vì nhìu ng thấy ăn đến bữa thứ 2 là chán lắm rùi, nếu hum nào mua nhìu mà ước chừng ăn k hết thì chị có thể sơ chế rùi cho ngăn đá, vài ngày sau lấy ra chế biến . sẽ vẫn ngon miệng, k chán và lại tk ạ
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Nhà em hôm qua mua cá rô về rán, em khuân 2 con hết 8 lạng....toi có 36k, vẫn rẻ, kèm theo 5k đậu luộc, may là rau muống nhà vẫn còn.....định bụng thế thôi.....mẹ chồng chiều cô em chồng bầu bí nghén ngẩm, mua nửa con gà (chắc cũng hơn trăm..may kô phải xèng túi mình)...hihi, vậy là xong bữa rùi. Trộm vía vẫn rẻ hơn ăn thịt
Ðề: 13k/lạng thịt lợn rẻ thật nhưng em sợ nóng lắm, 2 nhóc nhà em chẳng ăn gì nóng mà rôm mọc đầy ng, thế mà thấy vải, chúng nó vẫn mon men bấu bóc bỏ tõm vào mồm, khiếp
Ðề: 13k/lạng thịt lợn hum qua m mua cá trắm 75k/1 kg, làm luôn con 1.9 kg hết 140k, thêm 10k rau các loại , 10k bún . tổng là 160k. về chiêu đãi chồng ngày GIA ĐÌNH . làm 1 bữa cá om ăn cùng bún, đầu thì nấu canh chua ăn cùng bún luôn, vẫn còn trong tủ lạnh nữa(mới sơ chế để làm rán giòn và sốt),ăn cùng muối vừng nhà e Thủy chắc cũng đc 2 bữa nữa
Ðề: 13k/lạng thịt lợn em mua cá trắm gần đuôi đã là 90 rồi. thịt bò bắp (không phải lõi rùa nhé!) đã là 160k. Huhu
Ðề: 13k/lạng thịt lợn híc hôm qua ngày đầu tiên em áp dụng chiến dich tiết kiệm và cần phải chi ly trong vấn đề đi chợ hơn.mọi lần bà gv đi chợ toàn mua 0.3kg thit hôm qua em bảo bà ấy mua 0.2kg thit về rang ăn +5k thit nạc nấu bát canh bí xanh .kết quả tất cả hết veo ko như moi khi mua 0.3kg toàn thừa đổ đi . sáng nay em mua 0.2kg sườn( mọi lần là 0.4kg) +6k/mớ rau rút +0.5kg khoan sọ +2 bìa đậu ko bit tối nay ăn thế nào có đủ ko nếu ok là 2 ngày em tiết kiệm rồi đấy.
Ðề: 13k/lạng thịt lợn mẹ nó nè, em chia sẻ chuyện mà em học được từ bà hàng xóm nhé! Trước thịt rẻ, bà mua 4 lạng thịt/lần. nay thịt đắt, bà mua có 3,5 lạng thôi. bà bảo: tiết giảm 1 tí cũng hay, ăn thịt mãi ko ổn lắm. Còn nữa, như rau muống, trước bà hay xào, xào hết 1 bó. Giờ bà mua 1 bó chia đôi nấu canh, vừa đỡ ga, đỡ dầu ăn. Đồ ăn nếu thừa: cho vào hộp, sáng dậy làm cơm rang, mì xào cho vào. Nhà em thì đồ thừa em toàn cho vào hộp cơm mai mang đi làm. Hì hì. Mình thấy tiết kiệm hơn hẳn.
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Nhà em vừa ăn cơm tối xong .Đúng là em đi chợ chuẩn thật đấy thức ăn hôm nay cũng hết vèo, món canh rau rút ngon tuyệt cú mèo .cứ đà này khéo 2 tháng em mua đc chỉ vàng nhỉ ?
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Hic nghe các chị, các mẹ nói chuyện mà em thấy lo quá. Em là sv năm cuối. Ăn chắt hà tiện vẫn ko đủ sống. Tháng nào cũng vẫn phải năn nỉ xin thêm 1-200k mới đủ. Không biết sang năm ra trường: tiền nhà + điện + nước+ ăn uống + xăng xe ... và ti tỉ những khoản khác ko tên với cái lương ra trường (may mắn thì xin được việc) thì em sẽ sống kiểu gì đây. Chả nhẽ 4 năm ăn học xong ko bon chen nổi lại về quê phụ giúp gia đình thì uổng công học hành quá. Hic hic
Ðề: 13k/lạng thịt lợn May mà em có mẹ chồng chăm chỉ trồng rau trên mảnh đất cạnh nhà (đất của nhà hàng xóm nhưng người ta để đấy chờ bán, nhà mình "mượn tạm".hehe...), thế là cũng đỡ được một khoản ko phải đi chợ mua rau.
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Em tăng cường ăn cá, canh hến, trùng trục, ngao vừa rẻ hơn thịt lợn, vừa dễ ăn, tích cực ăn thịt bò, thịt bò nạm, dải sườn tầm 9-10k/ lạng nhưng thịt bò em mua của người quen nên mới được giá này.
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Hôm qua cuối tuần đi chợ lại hết veo gần 200k.Muốn tiết kiệm mà sao khó nhỉ. Sướng nhất mua được 1,5kg sấu để ngăn đá ăn dần.
Ðề: 13k/lạng thịt lợn Hôm qua, em di chợ cho cả tuần mất gần 350k! hehehehe! Chủ yếu toàn thịt thôi và rau! Tuần trc em đi cả tuần hết có 400k mà ăn vẫn còn ( Có hôm đi ăn nhà bạn). Đi chợ thế thấy TK lắm! heheheh! Nhà có 2vc ăn nên cũng dễ ăn! Cu lớn ăn với ông bà, cu bé thì mua thức ăn riêng! Hôm nay lại có người cho 2kg sấu nữa chứ! hhihihihi!!!