hic..làm ăn xa mệt mỏi, mn nhỉ ?? Thiếu thốn, áp lực đều ok nhưng mà nhớ con thì khó chịu lắm lắm ấy ..
Trung thu đầu tiên của bé Táo, trung thu 2015 !! Bố mẹ về và chúng mình trung thu trước một tối, định là để tối rằm cho con đi phá cỗ cùng xóm, lấy phần bán kẹo được chia, xem múa sư tử...ai dè cún sốt mọc răng ...Hic..hic..Trung thu đầu tiên mà thấy con gái toàn khóc là khóc thoai ...
ai làm mẹ rồi cũng thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ nó T_T..chia sẻ cùng mẹ nó nỗi niềm này...cố gắng cày xiền để bù đắp thiệt thòi cho con mẹ nhé
hihi...cảm ơn mn ạ !! em cũng đang cố cày ạ, cố gắng là khi con 4 tuoi thì chúng em lại sáng tối, phút giây nào cũng có nhau...cơ mà không biết cái kế hoạch 3 năm của em nó có diễn biến như dự tính của e không ấy mn ạ ... cứ thẳng tiến thôi ....
10/10/2015 Bố mẹ về sinh nhật Bi và Bon, về gặp Táo luôn, thấy Táo đen lắm luôn nhưng mà " ghê gớm " hơn rất nhiều, không gọi " bố " " mẹ " "bà " nhưng khi pha sữa chậm không kịp, con đói bụng là con nói " nhanh nhanh lên " nghe cực sõi luôn và khi muốn đi chơi, con cũng nói rất to " chơi " có khi cao hứng con nói " đi chơi " và con rất quấn mẹ nữa...Mẹ không thể không yêu con nhiều hơn, mỗi ngày lại yêu thêm nhiều hơn nữa ấy, con gái ạ !! 15/10/2015 -- sắp đến sinh nhật gái rồi, bố mẹ sẽ nghỉ để về làm sinh nhật cho con gái nha ... Nhớ con rất nhiều !!
15/10/2015 - Ngày em có tuổi, em tròn 1 tuổi nha, mẹ và em vật lộn với cái băng đô, mẹ đeo vào, em cởi ra, mẹ lại đeo vào, em lại giật ra ...Cuối cùng cũng chộp được của em vài kiểu có băng đô trên đầu, nhìn em nữ tính hơn hẳn nhé !! Chúc gái yêu luôn mạnh khỏe, cười tươi và ăn thật nhiều con nhé !! Yêu em rất nhiều !!