Tags:
  1. mebehoa

    mebehoa Banned

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Ồ, chúc mừng mẹ Vạc nhé ;)... Mỗi tội mình đang ở SG, định tụ tập đám bạn ngày xưa đấy, mà chưa biết làm thế nào
    Tuti giống mình quá, cứ để tình cảm của mình chi phối nhiều thứ...
    Giá như để làm gì nào? Rốt cuộc cũng tự mình phải thay đổi mọi thứ thôi... Cố lên nào mọi người... Tìm một cái gì đó để suy nghĩ tích cực nào... Như mình đang nghĩ về một party hoành tráng [-o<
     
  2. thuhien_fpt

    thuhien_fpt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Vào đây ảm đạm quá..Em cũng đang bùn..Giá cả leo thang chóng cả mặt bùn đủ mọi chuyện đây ạ
     
  3. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Hôm nay mình sẽ cứ để cho cảm xúc của mình chạy theo đúng nơi nó muốn,......sáng ra gọi điện cho bà ngoại, giọng con gái yêu thỏ thẻ gọi Mẹ ơi....... mình thấy mọi thứ như chếnh choáng, muốn vứt bỏ tất cả để chạy về......sao vậy nhỉ? mình vẫn như 1 đứa bé mỗi khi vấp ngã lại muốn đứng dậy và về bên Mẹ.....ở đó bây giờ có con gái yêu....có gia đình, nơi mà mình không thể rứt bỏ nó để chỉ nghĩ cho riêng mình......mình luôn trách con người kia vô tâm, bạc bẽo, liệu mình cũng có đang sống như vậy không? Hạnh phúc ở ngay trong mỗi con người nhưng họ luôn chạy đi tìm kiếm, có phải mình đã cố tình vứt bỏ nó không?.......Những người bạn mới vô tình rằng buộc lại với nhau, mình cần gì ở những mối quan hệ đó?..........còn ai kia nữa, liệu có như mình đang nghĩ về họ không?....Muốn quay trở lại vì tình yêu còn xót và vì con gái bé bỏng, muốn quên tất cả để đi nhưng cái đó quá xa vời, muốn đến với cái hiện tại nhưng liệu có dấu nổi không? sao thấy chếnh choáng quá cảm xúc, sao thấy chếnh choáng quá xuy nghĩ ơi.........?
     
  4. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Bắt đầu cảm thấy bị phụ thuộc rồi, mà chẳng hiểu nổi sự phụ thuộc đó là gì nữa, thấy thương con gái quá.....mong sao người kia cứ giữ sự im lặng đó cho mình, mong sao không bị phụ thuộc nữa, .....chấm dứt từ đây thôi........
     
  5. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Mẹ Tu Ti ơi, tự dưng mò ra cái topic này của bà, tôi ít lang thang nên ko biết bà đang buồn.
    Có chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế bà? Nếu chia sẻ đc thì chat hoặc hôm nào gặp nhau nhé!

    Tu Ti dạo này ngoan ko? Xoan ngoan lắm nhưng vẫn còi, muốn gặp bạn Tu Ti để học tập quá :)
     
  6. Oishe

    Oishe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Đi hát một chận cùng các bạn đi chị ..hát thật đã vào làm sao mà cho hết bức xúc ra ngoài chị ah.
     
  7. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Mình vẫn sống theo bản năng quá......
     
  8. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Lâu lắm rồi mới lại vào đây, sau khi mọi chuyện đã quay trở lại đúng vị trí của nó, mình vẫn thấy chếnh choáng, cảm giác luôn bị thay đổi, hôm nay lại cảm thấy buồn vì những lời thị phi.............thật sự muốn quay lại Đà Nẵng quá, ngồi dưới chân tượng phật bà Quan Âm không cần xuy nghĩ gì....
     
  9. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Vô tình nhìn thấy top của bà ,bà buồn mà ko tâm sự với chúng tôi .Mọi chuyện như thế nào rồi bà ,cuộc sống mà làm sao tránh nổi lời thị phi .Thời gian này tôi cũng đang bị như vậy ức chế lắm nhưng mình muốn giải quyết cũng chẳng được vì còn nhiều cái vượt khỏi tầm tay mình .Nhưng cứ nghĩ rằng những gì mình làm ko ảnh hưởng đến ai ,ko phá hoại ai ,ko để ai phải buồn thì nhẹ lòng .Còn họ muốn nói gì ,làm gì thì họ tự biết giấy ko gói được lửa họ sống như nào thì đời họ nhận thế ấy .Mình sống thế nào ra đường vẫn ngẩng mặt ,con cái ngoan ngoãn , người thân trong gia đình đều khỏe mạnh là tốt rồi .Tuổi gà mình đa sầu đa cảm lắm ,gặp chuyện buồn là hay nghĩ ngợi nhiều .Không phải người trong cuộc ko hiểu bà đang gặp vấn đề gì nhưng chỉ mong bà cố mau chóng vượt qua nhé .
    Tôi cũng mong được vào Đà Nẵng 1 lần vì mọi người khen lắm ,có khi mình lại có duyên đi cùng nhau đấy chứ :)
     
  10. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay thấy buồn quá.........!

    Càng buồn càng nghĩ về nó lại càng buồn hơn, có khi còn u uất, đầu óc quay cuồng i' chứ! Bạn hãy ra ngoài đi dạo lòng vòng, tập trung, hòa nhập vào công việc, cuộc sống bên ngoài sẽ giúp bạn thoát khỏi tâm trạng căng thẳng đó!!! Chia sẻ với bạn nhé!!
     

Chia sẻ trang này