Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Mình luôn mong ước, 2 ku con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Mong bố 2 ku khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Dạo này bố ku hay ốm quá, công việc thì lại căng thẳng. Mình cũng mong cho mình, suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ, đơn giản để thanh thản hơn. Mong mọi thứ cứ duy trì được như bây giờ, và dần dần tốt lên.
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Mình chỉ mong nhận đc lời chúc hay quà (càng tốt) để biết rằng, trong mắt mọi người mình vẫn là 1 người phụ nữ! (Có lẽ như thế đỡ tủi thân hơn)
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? mình thì chắc chẵn sẽ có quà, nhưng đang khéo léo hướng xã tới món quà là 1 cái máy vắt sổ 3 chức năng vs- bèo - chập
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Hê hê, năm trước em còn háo hức đi chơi mí lão ấy, năm nay lấy rồi, chắc 3 bố con đi dạo, măm rì cho vui, hê hê!
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Là một người phụ nữ, không cần phải quá mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng phải gồng người lên để gánh lấy những trách nhiệm, thi thoảng hãy tự thưởng cho mình những khoảng lặng, những lúc yếu lòng để người bên cạnh nhận ra mình cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng cần có một bờ vai để tựa. Đó sẽ là một nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời, không nhiều, không nổi bật, nhưng rất cần thiết, nó giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta là một nửa thế giới mà, cố lên
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Mình mong cả nhà đi chơi 1 bưa xả láng lun,dạo này hai nhóc nhà mình cứ bệnh hoài + thêm công việc 2 VC căng thẳng quá..chẳng còn được như trước nưa,mình muốn cả nhà dành thời gian cho nhau thêm 1 tí nưa,đừng chạy đua với đồng tiền như thời gian vừa qua...hi vọng anh xa mìh se biết được tâm tư nguyện vọng của mình khi anh lang thang tren dien đàn...
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Mình muốn chồng tặng mình một ngày vui vẻ nhất. Làm thế nào ư? Đơn giản lắm Hôn vợ trước khi đi làm và trước khi đi ngủ.
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Em chẳng ước gì hơn là được cùng chồng về nhà ngoại tụ tập, uống bia cùng anh em nhà vợ. Vì chồng vẫn bảo là "sao mỗi lần ở nhà bà ngoại lại thấy nhẹ nhõm, bình an và dễ chịu" còn gì?
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Lúc khác thì không tính. Nhưng lúc đó có ý nghĩa đặc biệt. (Bạn k nghĩ vậy sao?)
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? mong đk nghỉ ở nhà..................................................
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Lãng mạn ghê ha Nhưng bạn nên tập thành thói quen cho ông xã, chứ đừng để nó trở thành 1 món quà trong ngày đặc biệt như vậy. Hi
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Chị còn sướng hơn em. Em k gặp nhau gần năm nay rồi. Giờ chỉ mong mau mau đến Tết để được người ta ôm 1 cái.
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? Mọi năm mình cũng thấy ngày này bình thường như bao ngày khác, năm nay thấy các đấng mày có râu hoặc không râu trong công ty tổ chức cho chị em liên hoan, lại lên kế hoạch thần bí cho chương trình, làm mình cũng thấy vui vui và háo hức. Còn ông xã thì vẫn lặng im như mọi năm ko hà, yêu nhau được 4 năm, lấy nhau được 2 năm mà số lần được tặng quà của em đếm ko hết ngón tay, vậy mà tình cảm 2 vc vẫn ổn, mình cũng tự phục mình thật đó.
Ðề: 20-10, Các mẹ mong ước gì ??? K mong dc j là tốt rùi chị, vì ng ta chỉ mong cái mình thiếu thui. hiii.