Rồi, say ngất ngây luôn. Nhất là lúc đang đói mà uống 1 ngụm cà phê thì cả ngày lâng lâng hi hi. Chị thích hít hương thơm của cà phê còn uống không hợp
ôi lão ck e thì năm nay tiến bộ lắm. Sáng nhắn tin chúc mừng vợ ngày 29/10 chứ k fair 20/10. hii. Tối thấy 1 lẵng hoa cho 2 mẹ con. Dưng e thấy xấu quá e lôi ck quay xe ra đổi lẵng khác đẹp hơn. hii. Mình xài nên mình thích là đc. Tối hơn nữa thì đang định hăng say ở ngay sofa thì lão bế phắt cái vào giường bảo chiến đấu cho thênh thang. Rồi xong lại cõng nhau sang phòng ngủ với 2 con.
chia buồn cùng mn nhé, con đã đỡ ốm hơn chưa vậy? nghe nhà mn hấp dẫn nhỉ, cũng lãng mạn ra phết, hihi. Nhà mình thì hôm ý ko có tiết mục này
Mình cũng được chồng mua vé cho đi chơi hôm nay mới về. Các ông chồng cứ thế này thì chị em ta phải làm sao?????
20/10 này e cũng chẳng có quà, mấy bữa nay lão ấy OT ghê quá nên cũng hong còn thời gian đâu mà đi mua quà cho em. Được cái cũng dành thời gian chở e đi ngồi quán, uống đc chai strongbow thì trời mưa >_< thặc nhọ. Lão bảo a tính đặt bên brazilian buffet thịt nướng cơ mà ..hết vé. Thoj để bù lại sau. Thấy thì cũng tội nên thôi, dù sao nhớ tới cũng đã tốt ròj, 8 năm quen nhao cũng ko thể đòi hỏi nhìu hơn đc.
em cũng thích mùi cafe nhưng mà cai cách đây cũng phải đến 8 năm rồi ý, giờ thi thoảng chỉ ngửi rồi hít hà thôi chứ không dám uống!
hihi, càng quen lâu càng phải tạo không khí chứ mn nhà em mới lấy nhau còn chẳng có tn nữa là, chỉ có lời chúc, hành động và hoa đồng tiền thôi, mà khổ hoa đồng tiền này không tặng mình vào ngày này thì cũng sẽ đưa ngày khác, hí hí
tại em uống toàn uống không đường và cực đặc, anh em bảo con gái nên hạn chế uống cafe nên từ đó cố gắng cai chị ạ. Vì đợt ấy em uống nhiều quá, da mặt xấu lắm luôn ý, hihi