Chả là sáng nay em có xem được Clip này, Up lên cho các mẹ xem giải trí, và cùng "nói xấu" chồng. Nhà em thì chồng em hay "thả hơi" rất to nhưng xịt (ko thúi ý ạ), còn em thì thả "Bom nguyên tử" luôn ạ. Có hôm chồng em thả thúi, em chạy lão ý cười hả hê lắm... 15p sau đi ngủ, em thả bom trong chăn, rồi chùm cả người ông ấy, )) Khỏi phải nói, lão ấy sợ chạy mất dép các mẹ ạ Còn các mẹ, đã từng chơi "khăm" chồng mình như thế nào ạ? Chia sẻ cho nhau nghe ạ
hỳ, em còn trẻ con lắm, vớ được ông chồng già, hơn tận 8 tuổi nhưng cũng vui tính. 2 vc chưa có em bé, cũng buồn, nên phải tạo niềm vui hàng ngày cho tư tưởng thoải mái chị ạ
), trò của nhà mn thì nhà em toàn ngược lại thôi, hic. hắn toàn chơi khăm em kiểu đó, đập hắn thì toàn xương, ng mình lại toàn thịt, đau mình thôi! hehe.
hỳ, lúc đầu em cũng ko biết chơi khăm lại ạ, nhưng vùng lên mn ah. hỳ, lắm lúc chị em mình toàn bị các lão ý bắt nạt
hỳ, cơ bản lắm lúc cũng ghét các ông ấy lắm ạ, nên là em lập topic này để xả xì choét, vì bực tức các lão ấy mà em chẳng than được với ạ
hỳ, đến tuổi mình các cụ cứ giục rối lên ý cậu ah. Tớ ko phải yêu hơn 8 tuổi, chắc tớ cũng ko lấy sớm thế
)) lấy ck già lại đc chiều heeeehee quê t ng lc sớm nữa. tớ với đứa em họ bằng tuổi giờ là già bản, già nhất làng luôn, thành ra các cụ lại càng sốt ruột
hỳ, chuyện gì đến cũng đến thui cậu ah. Trước tớ cũng ko nghĩ mình lấy chồng sớm, cứ nghĩ tính mình phải 27 tuổi mới lấy chồng cơ. ai dè, cái duyên nó đến ko cản được ý >"<