Chào bạn! Mình trực trên tổng đài nên cũng sẵn tai nghe, nhưng nó cũng chỉ là loại tai nghe thường thôi, có điều âm thanh nghe cũng chuẩn hơn. Nếu bạn có điều kiện thì nên dùng tai nghe dành cho thai nhi, âm thanh truyền đến bé cung sẽ trung thực hơn. Bạn tham khảo thử địa chỉ này nhé: Cơ sở 1 :Số 1 - Ngõ 123 đường xuân thuỷ - Hà nội. Điện thoại: (04) 768.7741/ 0906.522.622 Nếu không thì nên sử dụng tai phone của người lớn chứ không nên mở bằng loa. vì lúc đó âm thanh sẽ bị loãng không trung thực, mà có nhiều bài hát mà mẹ nó có lẽ cũng không thích nghe đâu. Dưới đây là 10 bản nhạc dành cho các bà mẹ trong thời kì mang thai: 1. "Peter and the wolf" của Sergey Prokofiev - làm cho trẻ trở nên mạnh mẽ. 2. "From the New World" - Bản giao hưởng thứ 9 cung E trưởng của Antonin Dvorak. Chương nhạc thứ 2 có tác dụng làm dịu tính nôn nóng của trẻ. 3. "Vũ khúc chim quyên" của Johan Emanuel Jonasson - đặc biệt rất phù hợp khi nghe vào lúc sang sớm sau khi ngủ dậy. 4. "Peer gynt" của Edvard Grieg trong liên khúc "In the hall of the mountain king"- giúp trẻ cảm nhận về cường độ âm thanh và tiết tấu. 5. "Kinderszenen" của Robert Schumann - bé sẽ cảm nhận được sự tươi mát và tự nhiên. 6. "Tales from the Vienna Woods" của Johann Strauss - là sự cảm nhận về hơi thở mùa mùa xuân. 7. Bản giao hưởng số 6 cung F trưởng của Ludwig van Beethoven "Secret Garden" - trong bản nhạc đầy nét tinh tế này bé sẽ cảm nhận được sự yên bình. 8. "Radetzky March" của Johann Strauss - Cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, bé sẽ cảm nhận một sức sống mãnh liệt. 9. "Brahms’ Lullaby" của Johannes Brahms - tình cảm của mẹ là vô tận, bản nhạc này như những lời nói chuyện tâm tình của mẹ với bé. Giúp bé tình cảm và sâu sắc trong cuộc sống. 10. Bản giao hưởng violin của Antonio Vivaldi "The four seasons" - Cảm nhận về mùa xuân tràn trề sẽ đem lại cho bé cái nhìn tinh tế về nghệ thuật, cuộc sống. Chúc hai mẹ con khỏe nhé!
Thực ra cách nằm của em bé trong tử cung cũng ảnh hưởng đến việc mẹ có cảm nhận được con đạp hay ko. Kể cả vị trí bánh rau cũng vậy, tốt nhất mẹ nó nên nói thắc mắc của mình với bác sĩ, ko nên quá lo lắng vấn đề này. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé.
Bé nhà mình được 19 tuần rồi. Mình cũng cảm nhận thấy bụng cứ cuộn cuộn lên nhưng thường vào buổi tối lúc nằm thôi còn lúc mà ngồi làm việc thì có vẻ như bé cũng để cho mình tập trung làm việc nên chẳng thấy đạp gì cả .
mọi người làm e ganh tị ghê.E thì chưa cho bé nghe nhạc nào cả dù e mang thai đã 21 tuần rồi.E cũng ko biết là nghe nhac kiểu gì luôn,chắc áp tai nghe vào bụng hay là bật loa lên nghe?E cũng chưa từng thử trò chuyện với bé bao giờ cả,tại cảm giác cứ thế nào ấy! Nghe mọi người nói cùng chồng trò chuyện với bé mà e thấy buồn ghê! Tại chồng e chẳng bao giờ cả lại ít quan tâm đến việc e mang thai lắm,chắc tại do bọn e đang còn trẻ nên suy nghĩ chưa lớn lắm.E thì thích được chồng quan tâm lắm,thích a ấy nói chuyện với bé nhưng a ấy cứ tỏ ra ko quan tâm lắm.hix
Các mẹ có thể tham khảo thêm tại bài viết này nhé https://www.lamchame.com/forum/threads/thai-20-tuan-dap-it-dap-nhieu-hay-chua-dap.2009018/