Hihi...Em nói rõ ở trên rùi đó anh, em mới tập tành bán hàng online thêm để giết thời gian thui nên ko mún ng thân quen hay bạn bè biết, vậy nên là link bán hàng ở zalo và facebook đó chỉ là để em đăng bán hàng, ko có gì liên quan đến ảnh hay thông tin cá nhân của em ạ! Và ở đó hầu hết toàn người lạ ko có ng thân quen... Còn zalo và facebook thật của em thì ở sđt khác ai nghiêm túc quan tâm em mới cho vì ở đó thì lại toàn người thân quen, em ko thích và cũng ko có người lạ trong đó. Tks anh đã quan tâm!
Em mà chưa có gì là không bỏ qua vụ này rồi. Vậy em xin được làm quen với chị chắc chị không từ chối chứ?
Hihi, vẫn 1 mình bạn à! Có xinh xắn nhưng ko hề nhỏ nhắn nhé vì cũng gần gần bằng bao xi măng ý bạn hihi...có anh nèo ê ế thì giới thiệu giúp mình nhé! Tks bạn!
Có bao giờ chị nghĩ chị có duyên âm chưa nên có yêu ai cũng khó khăn chả tới đc với nhau chưa . Nhà em có em họ chồng sinh năm 76 chửa vợ, chưa lập gđ bao giờ nhé, làm việc tại HN mà chả thấy lấy vợ gì cả, hiu hiu, còn cô em sinh năm 84 nữa cũng chưa chồng. Quê em Bắc Giang ( nhưng giáp SÓc Sơn ý ạ) nếu mn quan tâm để e phím chồng em làm mai
Hihi, Mình cũng đã nghĩ và cũng đã từng đi cắt duyên âm rùi bạn à! Nhưng chắc cắt nhìu toá nên lại bị mất duyên, giờ lại chờ se duyên thui bạn à! Mà vợ chồng cũng là duyên số ko hợp duyên thì cũng khó bạn à! Bạn có ai thì cứ nhắm giúp mình nhé! hihi...Tks bạn!
Hihi...Nhiều khi để nhìu tuổi quá thì lại ngại ý bạn à! Với lại những người thành đạt quá thì nhìu khi cao ko mún mà thấp cũng ko thông, vừa mún gái chẹp chưn dài, học vấn cao để đẹp mặt với mọi người, lại vừa muốn phải chu toàn việc gia đình, đối nội đối ngoại thì nhìu khi cũng khó...Vì đôi khi vợ chồng mà cả 2 cùng tài giỏi quá, cái tôi của ai cũng nhớn thì cũng ko hẳn đã hạnh phúc...Tks bạn đã quan tâm và chờ bạn nhắm giúp hihi...)
Hihi...thế à bạn! Mình lại chỉ hay hoạt động ở lamchame thui, trước có lập nick ở webtretho nhưng lâu lắm rùi ko vào ý, bạn nói vậy có khi phải thả thính cả ở bên đó nữa, nhìu người giúp sẽ nhanh có cá cắn câu hơn hihi...Tks bạn đã quan tâm nhé!
Đúng đấy chị ơi, vợ chồng là duyên số, có thể mình cao số tý , muộn duyên tý nhưng sau lại thuận thì sao? Nên em nghĩ chị cứ tìm dần dần ạ. Em chúc chị sớm tìm được ý trung nhân.