Tâm sự ...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mon16, 4/6/2017.

  1. Mẹ My Kún

    Mẹ My Kún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Lần đầu tiên thấy trường hợp như mn ấy ạ. Ngạc nhiên vô cùng luôn, bmck đã đành lại còn ông chồng cũng thế nữa. Bạn nói thẳng với ck xem ck giải thích sao?
     
    mon16 thích bài này.
  2. mon16

    mon16 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2016
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn các mẹ, em trao đổi với chồng rồi. Ậm ừ, xong bảo em là lúc nào đi đâu thì chồng em mở cửa cho.
     
  3. Nụ cười yêu

    Nụ cười yêu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà m mỗi ng 1 bộ khoá. Còn 1 cô góp ý gần 1,5 năm rồi giờ vẫn cứ bấm chuông. Nhiều lúc xuống mở cửa cũng bực, lại góp ý. Vẫn ko thay đổi.
     
  4. purinnhoanh

    purinnhoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Không nên vì lý do này bỏ chồng bạn ạ, bỏ nhà thôi =)) chưa có đk mua nhà thì thuê ra ở riêng :)
     

Chia sẻ trang này