Tâm sự 27 Tuổi Và Đứng Trước Áp Lực Chuyện Lấy Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thamtdc, 5/5/2015.

  1. liinsider

    liinsider Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    1,222
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
  2. canhuyen1985

    canhuyen1985 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Em ạ, chị cũng có 1 cô bạn bằng tuổi chị tức là năm nay khoảng 31 t rồi. Bạn ấy cũng trong hoàn cảnh như e,vì gđ cũng giục giã rất nhiều , nhất là đối với cái ngưỡng tuổi như của chị thì cái việc lấy chồng theo quan điểm của các cụ thif laf việc hết sức cấp bách rồi. Nhưng theo quan điểm của chị, ít nhất cũng đã từng trải hơn em vì c đã có chồng con, c khuyên em nên bình tĩnh, nhất là trong chuyện tc.Ko phải cứ vì bố mẹ giục mà e sốt sắng lên rồi nhắm mắt đưa chân vơ vội một người để lấy cho xong được. Cuộc đời của e còn dài, 27 tuổi cũng chưa phải là quá muộn để e có thể tìm đúng 1 nửa thực sự của mình.Bowir e sống với người ấy cả đời chứ ko phải laf bố mẹ e nên hãy sáng suốt lựa chọn. Còn như e hỏi lấy chồng chênh lệch về trình độ thì lấy nhau có hoà hợp không? Chị nghĩ sự hoà hợp vc nó xuất phát từ nhiều yếu tố , và quan trọng trên hết vẫn là tình yêu thương, sự sẻ chia giữa người vợ và người chồng. Khi e và chồng e yêu thương nhau thật sự, biết chia sẻ mọi điều với nhau thì sự chênh lệch trình độ hay tuổi tác ko fair là vđ lớn lao nữa đâu e nhé! Chúc e luôn vui vẻ, hạnh phúc!
     
    thamtdc thích bài này.
  3. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Nếu em còn băn khoăn thì có thể do em chưa thực sự yêu anh ấy.
     
    thamtdc thích bài này.
  4. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    có lẽ nhà em còn có 1 bà chị 27t nên đứa em 25t vẫn tung tăng lắm :)
     
    thamtdc thích bài này.
  5. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,721
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    thế này còn thoải mái bạn ạ.
     
  6. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Em cảm ơn mọi người. Gần đây anh B đã vì em mà cố gắng rất nhiều. Em cũng nhận thấy sự chân thành của anh ấy nên cũng thấy mủi lòng rùi. Hic. Có điều em vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm nên vẫn chưa thể quyết định được. Nhân tiện có chị nào có kế sách gì để trấn an bố mẹ ko ạ? Em thấy căng thẳng lắm rồi.
     
  7. Toàn Long

    Toàn Long Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    chồng con là chuyện cả đời, bạn nên suy nghĩ cho kỹ còn 2 anh kia mình nghĩ bạn là người hiểu rõ nhất ai hợp với bạn. chúc bạn có quyết định sáng suốt.
     
  8. phuongnha87

    phuongnha87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình 29t đây,bạn mới có 27 thôi hihi
     
  9. phuongnha87

    phuongnha87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình bạn không nên chọn ai cả bởi vì bạn cũng chả yêu ai hơn chẳng qua là áp lực phải lấy chồng nhiều quá.Lấy nhầm chồng là toi đời
     
  10. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Tuổi 27 thì đâu phải là muộn, lúc này em cần phải bình tĩnh. Dành thời gian đi chơi, đọc sách... Lấy chồng quan trọng lắm đấy. đời người con gái việc chọn chồng là quan trọng nhất!
     
  11. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    cứ từ từ, 30 chưa phải là tết
     
  12. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,823
    Đã được thích:
    876
    Điểm thành tích:
    823
    Biết đâu bất ngờ ...
    cứ thoải mái ra bạn gái ak. cái j đến nó sẽ khắc đến thôi mà.
    ép gì thì ép chứ ai ép duyên, chuyện vk chồng là chuyện vk chồng đâu thể vội vàng được phải k bạn.
    Đừng vì cái áp lực này hay áp lực kia mà quyết định vội vàng rồi sau này phải lập pic Giá như.
    bạn có thể nc chia sẻ thẳng thắn với mọi người trong Gđ để đc thông cảm hơn.
    chúc bạn luôn tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt.
    Sớm gặp được tình yêu trăm năm bạn nhé.
     
    yenttnthamtdc thích.
  13. Toàn Long

    Toàn Long Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    vc chuyện cả đời, cứ suy nghĩ cho kỹ bạn ạ.
     
  14. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,409
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    ui topic từ 2015 mà bác lôi lên ạ :), chắc giờ em nó đag hạnh phúc với tình yêu của mình rùi, em 29t cũng đag lo phết đây
     
  15. xuka0705

    xuka0705 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    2,843
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    E gái chị 29t mà vưỡn bảo cứ từ từ đấy e. Bố mẹ chị cũng giục nhiều lắm. Nhưng thực sự để lấy 1 người để gọi là có ck như bao người thì quá đơn giản. Rồi sau đó thì thế nào nhỉ, liệu có xuôi chèo mát mái đc ko hay nó chỉ chuyển từ cái khổ này sang cái cực khổ khác. Nên theo chị e cứ suy nghĩ thật kỹ, đừng ép mình theo trào lưu. Vì mình là người phải sống với người mình đã lựa chọn, chứ ko phải ai khác. Chúc e sớm tìm được 1 nửa thực sự của mình nhé:D.
     
  16. nangdep

    nangdep Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    tùy theo gia đình đó bạn ạ vì nhiều gia đình có con tận 30 tuổi vẫn chưa giục
     
  17. Camerahanhtrinh

    Camerahanhtrinh Thử để được chuyến bay lên cung trăng...

    Tham gia:
    19/11/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hp là được ai đó thương yêu -
     
  18. Camerahanhtrinh

    Camerahanhtrinh Thử để được chuyến bay lên cung trăng...

    Tham gia:
    19/11/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mình 33 rồi nhưng - chẳng thấy áp lực chi cả, các anh xếp hàng mình cho vào lối sau hết. kaka.
    Thật thì học thức nó không có quan trọng, mình thấy bạn mình đầy đứa học cấp 3 xong ở nhà kinh doanh, bg chúng nó có vài cái biệt thự và xe hơi - mình thì sao chứ. aiza, aiza - đầy người học cao nhưng nhận thức lại kém, làm kinh tết cũng kém nửa ý bạn ạ.
     
  19. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    chọn hộ mn thì dễ lắm
    nhưng cuộc sống sau thì mn chịu chứ ai sống cho mn được
    nếu chưa thấy tình cảm đủ lớn thì cứ bình tĩnh thôi, bao giờ cảm nhận rung động và sâu sắc với 1 ai đó thì quất mn ạ
     
  20. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    e thấy cuộc sống k nên vội vàng
    chứ chơi đã chị à, bg thích thì mới nhích được,hi
     

Chia sẻ trang này