Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... bạn có quá nhiều mục tiêu và theo đuổi nó với ý chí ko quyết tâm nên đứt gánh giữa đường, với kiểu đứng núi này trông núi nọ thì ko bao giwof gặt hái đc thành công gì cả
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Bạn ko nên ngồi ko trong những lúc thất bại như thế này. Hãy tìm một công việc gì tạm thời để làm để đầu óc có thể giải phóng khỏi những thất bại vừa qua, đồng thời có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về định hướng sắp tới. Bạn cũng cần một công việc để học hỏi kinh nghiệm và dành dụm tiền nữa nếu bạn muốn bắt tay kd trở lại. sợ nhất là những lúc thất bại, thấy mình bơ vơ, ko có chí hướng, rất dễ nảy sinh tâm lý chán chường và sa đà vào lối sống ko lành mạnh. Nếu cần giúp đỡ, đầu tiên hãy hỏi bố mẹ, anh chị em trong nhà hay cô dì chú bác, bởi vì đó là những người thật lòng quan tâm đến bạn và mong cho bạn thành công. Chúc bạn may mắn và kiên trì vượt qua thử thách khó khăn này.
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Mất thăng bằng trong cs là gd hâu như ai cũng trải qua đấy bạn, cố gắng qua gd này nhé, tư duy tích cực lên nào
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Mình thì đã 29 tuổi đây mà chưa ra sao. Mình cũng theo hai nghề rồi. Học hết trường kĩ thuật làm cơ khí xong cũng ko đi làm mà học văn bằng 2. Mình chọn công nghệ thông tin và theo đuổi nó đến bây giờ. Nhưng mà cũng chưa giàu được. Chỉ đủ sống thôi. Làm kĩ thuật nói chung ko giỏi thì chỉ đủ ăn không bằng kinh doanh được. Nhưng nó là cái nghề nên mình quyết tâm giỏi 1 nghề để sau này khuyên dạy con làm sao mà chọn đúng hướng đi từ đầu và quyết tâm. Thành công đến dù ít hay nhiều nhưng cuộc sống là vậy. Luôn cố gắng và cố gắng
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Nếu vẫn đứng núi này trông núi nọ và không kiên trì thì bạn sẽ vẫn không tìm ra lối thoát. Chúc bạn mạnh mẽ, tự nỗ lực và thành công.
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... bạn thi đại học siêu thế, vào được đại học y hà nội không phải là dễ mà là rất khó, mà còn học đến năm 4 còn không học nốt đi cho bõ công. Phí quá bạn ạ. cứ kiếm được cái bằng rồi lăn lộn sẽ có việc thôi.
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Con đường học tập gian truân. bây giờ quan trọng nhất là xác định xem mình thích làm gì để theo đuổi, hoặc không thì xác định nghề gì có thể gắn bó được lâu dài, chứ cứ loanh quanh tìm đường đi thì lâu lắm. Chúc bạn sớm tìm được con đường thuận lợi.
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Sống không có mục tiêu lại không biết thoả mãn thì anh mãi mãi cũng chỉ như tn thôi :/
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... đường đời có bao h trải hoa hồng đâu. thôi bạn cố gắng nhé. hy vọng bạn sớm thành công
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... bạn hãy định hình lại xem bạn cần gì , bạn muốn trở thành người như thế nào ? rồi sau đó xác định xem bạn còn thiếu sót gì để bổ xung thêm , và mục đích cuối cùng là cái mà bạn đặt ra ban đầu. chúc bạn thành công nhé !
Ðề: 27 tuổi vẫn lang thang.... Có công mài sắt, có ngày lên kim, có chí thì nên bạn nhé. Con ngừoi ta cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thể thiếu ý chí và lòng đam mê Bạn có cả điều đó, thành công sẽ theo đuổi bạn. Tự tin và cố lên nhé. Goodluck!