mình thấy việc nghĩ con lớn lên sẽ thay đổi cách cư xử cũng đúng ấy chứ,mình thấy khi lớn sẽ thay đổi và cư xử cũng khác
Các mẹ nào bực quá không nhịn nổi thì lúc đó hãy cố gắng nghĩ đến một chuyện vui, đồng thời hít thở sâu sẽ thấy hiệu nghiệm ngay thôi, tránh trút cơn giận đó lên các bé, điều này sẽ làm các bé tổn thương tinh thần, không tốt cho sự phát triển của bé
Uhm, lúc đấy mặt đang nghiêm nghiêm thấy con nói như vậy cũng phải cố nín cười, nhưng thường gặp mình thì không nín nổi 1 phút. Cu nhà mình buồn cười lắm, tối ngủ còn hay dang tay ra đòi gối đầu tay & hát ru cho mẹ ngủ. Từ đầu là các bài: Con chim non, con cò bé bé, bắc kim thang, ..... hát mãi mà mẹ vẫn chưa ngủ, thế là cậu chuyển sang hát bài "Spyder men"
Đúng rồi đó mn ạ, cu nhà mình cứ hay đè lúc có khách thì mè nheo, hết bế lại đến cái này cái kia, ức không chịu nổi, lắm lúc khách về mình tẹt cho 1 trận, xong lại thấy thương, sau này bắt úp mặt vào tường hoặc phạt không cho đi chơi, k cho xem hoạt hình nữa, trông vẻ cũng hiệu nghiệm phết, đánh nhiều mình cũng sợ con nhờn đòn, nhưng dù sao con hư m nghĩ cũng phải phạt nhưng k phải bằng roi vọt
" cả giận thì mất khôn" biết vậy mà không thể làm khác được! vừa mệt vừa vội lại vừa tức nữa sao mà kiềm chế được! có con nhỏ mà không vậy chắc chỉ có con đặt đâu ngồi đấy thôi!
không hiểu thế nào chứ trẻ con tây cảm giác nói 1 lần là nghe, chứ trẻ con việt nói 1 câu hiếm lắm có đứa nghe, mà mình nhiều khi cáu lên nên vẫn phải quát thì nó mới nghe. Cảm giác quát nhiều nó nghe nên lần sau lại thế, và có lẽ môi trường việt nam buộc ta phải thế
Người lớn đôi khi vì quá giận dữ hoặc mệt mỏi, stress cũng dẫn đến việc cáu giận, nổi khùng với trẻ nhỏ đây là một hành động không tốt!