...............................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Depxongon101, 16/9/2011.

  1. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    đúng vậy? mình tầu ngầm theo dõi và thấy bức xúc vì nhà chồng bạn 101 quá đi mất, sống trong nhà đó nói thật k sớm thì muộn cũng phát điên mất thôi, k việc gì mà phải nói đôi thế, đâm ra bố đẻ mình mang tiếng mà lại k được gì hết, mà cái bà mẹ chồng kia có biết điều đâu mà phải làm thế nhỉ?nhưng cũng khó thật vì nếu làm ngơ mọi chuyện cũng k được, vì vc bạn 101 sống cũng tình cảm, trách nhiệm mình thấy cũng kiểu giống vc nhà mình thôi, ức lắm nhưng vẫn phải làm thế còn chồng nữa, mình k đồng ý thì chồng vẫn làm cho nên thà mình cứ vui vẻ đi k thì vẫn mất của vẫn mang tiếng bị họ nghét,chồng nghét.
    cho nên bạn 101 từ giờ cũng cứ vui vẻ đi và cũng chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, cho con cái, bố mẹ đẻ mình nhiều hơn đó là cách làm công bằng nhất, đừng có tức tối, cău có chỉ khổ thân mình thôi.
     
  2. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    hôm qua em vừa phát hiện ra, thằng em chồng em còn đập đá nữa các mẹ ạ. em đã nghiên cứu trên mạng về cái nói là đập đá, em quá thất vọng, thất vọng nặng nề, mọi chuyện em có thể chịu được, nhưng em chồng mà thế này em chết mất, mấy hôm nay em không muốn về nhà, cứ hơn 11h đêm em mới về nhà. Em chán lắm. bây h biết làm gì trong khi em chẳng phòng trừ cho mình cái quĩ đen nào cả. Hôm qua về thấy em chồng ăn mì xào, ăn rồi còn chê mẹ chồng làm mặn mà mình nẫu hết ruột, cứ ngồi đừ ra ngắm em chồng, rồi thở dài nhìn mẹ chồng , mà có ai hiểu cho mình đang khổ tâm lắm đâu. Sao nó có thể vẫn cười nói được nhỉ...Em đọc trên báo , những ng đập đá khi hưng phấn sẽ tìm 1 cái gì để thõa mãn, còn nếu buồn nó sẽ cảm giác như ai đó muốn đánh, muốn giết nó cho nên nó sẽ đánh hoặc giết ng ta trước, bây h em cũng chẳng nói với chồng, chồng em nói với nó, nó lại sợ em nói với bố mẹ nó giết em thủ tiêu mất, sao em hụt hẫng quá.....................
     
  3. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Để MC làm thế này là xúc phạm đến người sinh thành ra mình đấy. Chả bit thiên hạ thế nào chứ chị dâu em xúc phạm bố em, thiếu mỗi nước em đạp cho cái vào mặt cho chừa ý.
     
  4. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Diễn biến câu chuyện nhà em đã có tiếp, chiều qua em đi làm về, mẹ và chồng nhắc đến em chồng, em chán quá chỉ biết cười, em bảo mẹ chồng, mẹ ơi con mẹ nghiện đập đá rồi. Bạn em nói nó nợ rất nhiều... Hôm qua mẹ chồng em mới thốt ra câu, em chết mẹ không để cho chúng mày chết theo nó được. nghe rất cảm động, em nói tiền bạc bố mẹ anh chị có thể giúp nhưng dính vào mấy thứ đó thì hỏng cả tương lai, em chán nản mấy hôm chẳng thiết về nhà, chân tay em đau không bế được con, nó chẳng phải em ruột gì của em , nhưng cũng là em chồng, sống lâu em coi nó như em ruột, nghĩ mà xót xa... sao nó có thể liều lĩnh như thế...
    Bố chồng em cũng đã biết, không ngờ ông kiên cường thật. Trong lúc này em thấy bố em là người đủ bình tĩnh nhất. bố em nói đập đá là gì, nó mua tủ lạnh trên phòng nó để đập à. đang buồn mà bố nói thế 2 vợ chồng em cười đau bụng. bố em chỉ nghĩ nó vay mỗi ng chục triệu thôi, ai ngờ đêm qua hơn 12h nó về , nó thống kê nợ ng ta 1 tỷ 7, sáng nay bố chồng em nói với em , bố không ngờ nó nợ nhiều thế, em nghe xong cũng sốc quá, thôi bố em từ nó, còn chẳng thằng nào đến nhà e mà đòi tiền được cả , thằng nào vay thằng ý có trách nhiệm mà vay mồm thì bố em bảo kệ...........Thế là em thấy được nhẹ nhõm khi k phải giấu bố nữa, mặc dù lòng buồn nhưng thế là cách tốt nhất.........Cảm ơn các mẹ đã theo dõi topic của em........
     
  5. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    bạn ạ, mình thấy là chuyện em chồng bạn bây giờ là nhà chồng bạn phải đau đầu rồi, bạn nên để họ giải quyết thôi, chứ mình lực bất tòng tâm, nợ nần do chơi bời hư hỏng như thế thì làm sao mình đi làm công ăn lương mà bù trả nợ cho nó được. Việc của bạn bây giờ là lo cho chồng con mình chủ yếu thôi, chứ chị dâu nói chắc gì em chồng nó nghe. Mình cũng thấy bất bình trước việc MC bạn nói dối bố chồng là cho ông thông gia vay tiền, nếu là mình thì mình cũng ko đồng ý MC lấy danh nghĩa đó ra để nói dói bố chồng bạn, có nhiều cách để nói mà, làm như thế thì bố mình mất mặt quá bạn ạ mà sao lại lôi thông gia vào chuyện nhà mình nhỉ, chả liên quan gì cả. Chuyện nợ nần do tệ nạn cờ bạc dây vào là rách việc lắm, chúng nó bao nhiêu cũng chả đủ, tiền mình làm ra như muối bỏ bể ấy, nếu người nhà lo cho 1 lần là lần sau lại khổ. Theo mình thì mẹ cháu nên bình tâm lại, mọi chuyện 2 vợ chồng bạn cũng cố gắng lo cho em trong khả năng rồi, vượt quá khả năng của mình thì đành chịu thôi, cứ cho là mấy trăm triệu kia là của đi thay người, là một bài học hơi đắt, tiền mất rồi còn kiếm lại được nếu 2 vợ chồng hòa thuận bạn ạ.
     
  6. phongcattuong

    phongcattuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,590
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    thuê nhà ở riêng tách hẳn ra bạn ạ, con bạn sống trong môi trường đấy cũng không tốt đâu
     
  7. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...


    biết thế nhưng mà cũng khó lằm, chồng bạn sẽ k chịu đi thuê nhà ở riêng đâu,còn bố mẹ nữa mà, cũng khó thật chẳng biết phải làm sao, tống thằng em vào trại cho nó cai đi có được k? rồi tìm việc gì đó ở xa cho nó làm k tiếp xúc với bạn bè nghiện ngập nữa.
     
  8. Blood60

    Blood60 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!
     
  9. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,121
    Đã được thích:
    1,692
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Nhưng mà chị chủ top chớ dại mà để bố đẻ mình chịu tiếng đi vay để bà mc mang tiền cho con bà i', bố mẹ bạn đã khổ vì con gái ông bà khổ rồi, giờ lại khổ vì thông gia nữa thì thật k đáng, thương bố mẹ đừng để ông bà phải khổ thế bạn ạ,
     
  10. huykhoi2006

    huykhoi2006 Mẹ của Khôi Anh

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Đồng ý với ý kiến bạn này.Tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng.Mình đi lấy chồng rồi thì đừng bê chuyện nhà chồng về nhà mẹ đẻ.Làm thế bố mẹ mình vừa lo,rồi lại bị vạ lây thì khổ...
     
    thitgacbep thích bài này.

Chia sẻ trang này