Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? hôm nay em còn quên cơ, chiều tối onl facebook mới biết đấy, thế là 2 vc xách xe ra đường cũng đi " giết sâu bọ " như ai, hehe
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? Hnay em được giết sâu bọ bằng sữa chua nếp cẩm trên công ty, vì ăn tham, ăn khá nhiều nếp cẩm nên còn bị say như cảm giác say r*** ý các mẹ ạ
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? bác ở đâu vậy ạ? nghệ tĩnh ạ? ở chỗ em chỉ thường tắm buổi sáng sớm chứ chưa nghe thấy tắm trưa bao h, đúng là mỗi nơi mỗi lệ, hay nhỉ qua em về nhà mẹ hầm con gà nhỡ nhỡ cả nhà ăn, ăn ngon cơ mà ăn xong thì chả ăn đc mấy thứ nữa vì nó cũng ngang ngang dạ mất rồi ăn từ sáng sớm tới tối no căng bụng vậy chắc năm nay sạch sâu bọ rồi hihi
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? Quê em hay ăn vịt, định đi làm về mua vịt xáo măng. Nhưng họp đến 7h, vừa về vừa lầu bầu sao xã thấy về muộn mà ko gọi tiếng, chả còn vịt, mua cái lưỡi lợn về luộc. 2 Vck đang bị thương tích nên chỉ dám ăn thịt luộc. Chồng gọi bảo đi làm về muộn ăn trước. Ai ăn dc chứ, nt bảo đợi ck về ăn cơm. 10h30 gọi đến 11h ko dc, 11h20 ck về, mềm như bún, bảo đi thái nguyên về. Lúc sau vào toalet nôn thốc tháo, có r***, giận, buồn. Ăn vội bát cơm canh, em bé đêm đói réo mẹ, bố thì lục cục đi nôn 2 lần. 5.5 của em là 1 ngày đói và mất ngủ
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? em hôm qua còn quên mất, mãi sau đến công ty mới nhớ ra, thế là chiều cũng làm ít hoa quả giết sâu bọ.hheheh
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? ở quê ngày này bố mẹ cũng chuẩn bị đồ cúng chu đáo ko khác gì rằm tháng 1 và tháng 7 cả ạ, vc e ở ngoài này nhiều việc quá nên suýt nữa cũng quên mất
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? ăn cơm r*** với ya-ua ạ? nghe lại quá em chưa thử cái này bao h, liệu ăn xong có phê phê ko bác?
Ðề: 5/5 măm gì nhỉ? vậy ạ? hôm nào mát zời e bảo mẹ làm 1 ít để thử món này của bác mới được, nếu phê là em lên e ăn vạ nhé )