5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi methaonguyen177284, 3/10/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Việc đăng ảnh con lên mạng xã hội để chia sẻ những câu chuyện hài hước và thú vị về con dường như đã trở thành thói quen không thể cưỡng lại của các bố mẹ hiện đại. Nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bố mẹ chưa lường hết.

    Mạng xã hội có một sức cuốn hút đặc biệt với cả những người đang làm cha mẹ, họ miệt mài chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con, từng câu chuyện bi bô với con hàng ngày, những cột mốc ghi dấu sự lớn lên của con hay những thành tích mà con vừa đạt được… Sự khen ngợi, chia sẻ và cả “tung hô” của các bạn bè trong thế giới ảo càng khiến các bố mẹ cảm thấy cần phải chia sẻ hình ảnh về các con nhiều hơn.

    Mạng xã hội là một thế giới rộng lớn và ẩn chứa nhiều nguy cơ đáng sợ, còn nhiệm vụ chính của cha mẹ là bảo vệ con cái mình khỏi những nguy cơ đó. Có rất nhiều hình ảnh sẽ trở thành con dao hai lưỡi nếu bố mẹ không cẩn thận khi đăng lên. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi chia sẻ hình ảnh nào đó về con lên mạng xã hội, đặc biệt là một trong những hình ảnh dưới đây:

    1. Ảnh chụp con có sự xuất hiện của các em bé khác khoe con, sai lầm


    [​IMG]

    Mỗi một gia đình đều có một nguyên tắc riêng khi chia sẻ hình ảnh của con cái họ. Nếu bạn chụp ảnh con mình trong các bữa tiệc sinh nhật, các khu vui chơi, hoạt động tập thể ở trường của con… mà có sự xuất hiện của nhiều em bé khác thì bạn chỉ nên chia sẻ hình ảnh đó nếu được sự đồng ý của các phụ huynh khác.

    2. Hình ảnh trường học của con

    Phần lớn cha mẹ nghĩ rằng, trường học là một nơi an toàn với trẻ, nhưng thực tế không phải như vậy, thậm chí đó còn là nơi ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm nếu bố mẹ dễ dãi trong việc chia sẻ những hình ảnh về trường học của con. Nếu bạn chia sẻ những hình ảnh về con ở trong lớp học hay trong sân trường, hãy đảm bảo chắc chắn rằng trong bức ảnh không có bất cứ dấu hiệu nào giúp người khác có thể “nhận diện” hoặc “định vị” trường học của con bạn như logo của trường, tên trường, địa chỉ của trường…

    3. Ảnh con không mặc quần áo

    Kể cả trong những hội kín hay nhóm riêng tư, bố mẹ cũng phải cân nhắc thật kĩ càng khi muốn chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của con. Có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh các con đang chơi đùa trong bồn tắm, khi con đang tắm… được bố mẹ đăng lên facebook để chia sẻ sự đáng yêu của con mà không nghĩ đến những rủi ro khi hình ảnh đó lọt vào tầm ngắm của những kẻ xấu, hình ảnh đáng yêu mà bố mẹ chia sẻ rất có thể sẽ trở thành công cụ cho ý đồ xấu của những người khác.

    [​IMG]
    4. Những bức ảnh có họ tên đầy đủ của con

    Thẻ học sinh, danh sách lớp học, tên con in trên áo đồng phục… là những thứ bố mẹ nên hạn chế chia sẻ hoặc nếu chia sẻ thì hãy nhớ làm mờ hoặc cắt tên của mình đi.

    5. Ảnh mà các con không muốn bị đăng lên

    Nếu con bạn đã đủ lớn và có thể đưa ra ý kiến của mình thì tốt nhất, trước khi muốn đưa hình ảnh nào đó của con lên mạng xã hội, hãy xin phép con và tôn trọng quyết định mà con đưa ra bởi vì có rất nhiều khoảnh khắc đối với bạn là đáng yêu nhưng lại khiến lũ trẻ cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Việc xin ý kiến và tôn trọng sự riêng tư của con cũng là một cách để bạn dạy con về sự tôn trọng người khác.

    Nguồn: MASK Online/VietNamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    Không nên đăng ảnh con khi không mặc quần áo :(
     
  3. NguyenQuyPhiPhi

    NguyenQuyPhiPhi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    :) Mình cũng thấy thế, đôi khi vì tình cảm và hiệu ứng cộng đồng nên ai cũng muốn chia sẻ hình ảnh của con cái mình... Nhưng làm sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, thôi thì nên hạn chế lại vậy! :3
     
  4. lamkhanh868

    lamkhanh868 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    E cũng cùng quan điểm với mẹ I_Love_honey, không nên chụp hình con khi không mặc đồ, có chụp để lưu giữ kỷ niệm yêu thương ấy thì chỉ nên cho con nằm úp các mẹ a
     
  5. Huong_quanaotreem

    Huong_quanaotreem Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    Mình thuộc dạng "nghiện nặng" FB luôn, bất cứ cái j cũng pót lên FB, nhất là hình ảnh về con, Ảnh của mình thì rất ít, Ảnh của OX hầu như không post luôn.
    Hễ thấy hình đáng yêu của con là mình post, ngày nào cũng post....
    Sau khi đọc bài này, mình đã thử khóa luôn TK FB luôn. Đến giờ đã gần 2 tuần rồi....
     
  6. hanhbk412

    hanhbk412 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    Mệt thật, mạng xã hội phát triển cũng là lúc nhiều tệ nạn kèm theo. Dù sao chia sẻ ảnh con cũng là cái thú mà :D
     
  7. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    cứ tưởng tượng mẹ dưa hình mình hồi nhỏ nude tắm mưa là muốn độn thổ rồi, ko dám cho con đi theo vết xe đổ ^^
     
  8. ngocvien1994

    ngocvien1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/10/2014
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 5 sai lầm của bố mẹ khi đưa hình ảnh con lên facebook

    ôi.........tuổi thơ thui...khỏi gặp bạn trai sau này lun ](*,)
     

Chia sẻ trang này