.................................................. .......................................

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi topaz2012, 19/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Moon_Cua

    Moon_Cua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,402
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    ôi, chị ơi, đừng tin ạ!trên đời bói toán là 1 fan thôi c, có cái đúng, mà có cái sai, bản thân em rất tín nhưng em chỉ tín về phật dạy thôi.còn chuyện bói toán e k tin lắm.(chỉ tin 1 fan nhỏ thôi ạ).đi xem bói, tất nhiên là thầy bói xem đc(có thầy đc ăn lộc, nhg có thầy qua sách vở c nhé).chỗ nhà em có 1 bé lớp 5 hay sao ấy, đc ăn lộc, nói bố k đc cặp kè nếuk sẽ phá sản, bố bé ý k tin,thế là bé ý kể hết tên ,tuổi, nơi ở của những ng bố bé ý cặp(vì mẹ bé mất r mà).bố sợ quá mới tin đấy ạ vì bố bé cặp với ai có trời mới bit).nhg khi c đi xem bói,thầy bòi mà nói fai lập đàn làm lễ giải hạn thì c fai suy nghĩ thật kĩ:
    Thứ 1:liệu thầy có giải đc cái hạn k?
    Thứ 2:Một khi đã có hạn thì không bao giờ tránh khỏi dù lập nên kiểu gì cũng bị nhẹ hoặc nặng
    Thứ 3:k có cái hạn gọi là hạn li tán
    Thứ 4:Hạnh phúc gia đình là do bản thân c và ck c nắm giữ,k ai li tán đc, dù chuyện có to đến đâu 2 vc cũng có thể giải quyết
    Thứ 5:Trên thế giới này đầy ng fai 2 lần đò, đầy ng k fai 2 lần đò mà vẫn láy mấy đời ck, ng 2 lần đò thì vẫn chung thủy ạ,
    Thứ 6:Đi xem bói tuyệt đối không bao giờ các chị được ghi địa chỉ, tên tuổi cụ thể
    Thứ 7:Đã là thầy thì đều có rất nhiều con nhang, đệ tử,vì vậy k tránh khỏi sự thêm mắm, thêm mỡ, nhất là những thầy vì tiền
    Thứ 8:Khi đi gọi hồn, k cần ghi tên tuổi cụ thể vì nếu đúng là ng nha mình sẽ nhận ra mình hết
    (Bởi nhà em đây, đi gọi hồn ông em, cậu em ở gần nhà đây,bà ý đi vào viện khám nên cho con nhang, đệ tử làm.em không biết những ng trc đúng sai thế nào nhưng tới lượt nhà e, bắt ghi địa chỉ cụ thể, sau khi nhẩm nhẩm 1 hồi, gọi mãi mà ông em k lên.gọi cậu em thì .....ôi thôi, em bị sổ mũi, cứ ngồi cạnh sụt sịt đấy, thénofo mà cậu em bảo"Em không nói gì à?gọi a lên mà cứ khóc à?k nói gì là anh đi đấy nhé".mợ em hỏi(mợ này là vợ của cậu lớn":"thế em có biết ai đang bóp chân cho e k?-lúc đó e là ng đang bóp chân.-"Chị còn fai hỏi em?-cậu e đáp.hic,Các mẹ biết sao k ạ?ối giời ơi, cậu em bảo em là vợ mới chết.đấy.cácmej thấy đau lòng k?đến lúc hỏi cậu e comaays đứa con-k nói đc, chỉ bảo"đủ nếp,đủ tẻ"-vãi chưởng....thế nên, khi đi xem bói, gọi hồn, ng nhà mình hay k thì đều nhận ra con cháu hết các mẹ ạ....
    đợt e đi tìm các bác liệt sĩ bên nhà ck, 1 bác hợp e nên nhập vào em, từ hành động, dáng đi,....giống hệt bác(đấy là e nghe mọi ng nói the,mặt e thì trắng nhợt cơ), hút thuốc, uống rượu như rồi, lúc đó e có thai khoảng 20ngay nhg e k biết.vậy mà bác phù hộ, bé nhà e trọm vía k vấn đề gì(khi bit có thai vc e suýt bỏ vì sợ bé bị sao,xin tư vấn đủ kiểu đều bảo k sao nên vc e quyết định giữ lại)khi sinh bé ra chân phải của bé lại có hình ngôi sao,hihi, thích quá,chắc bác đánh dấu vì bé nhà e ẩn tuổi bác(Bác Nhâm Thìn, bénhaf e cũng Nhâm thìn)các mẹ bit k?khi vào nghĩa trang,cả nghĩa trang phong điền-Huế rông bat ngát mà bác dẫn em vào đúng mộ bác nằm(bác là liẹt sĩ vô danh ạ).khi e ngủ, bác còn dẫn em đường đi vào nghiawx trang(tất nhiên là như kiểu từ trên cao nhìn xuống ạ),bác còn cho em nhìn sau vào mộ cơ.như thế mới gọi là áp vong-gọi hồn.chứ e ít tin mấy thấy bắt lập đàn lắm.bên nhà ck có 1 chị đi xem bói"thầy fan nếu k mở phủ thì sang năm ck cô sẽ chết, chị ý sợ quá, mở phủ hết 70trnhg k fai hầu.sao mở phủ mà k fai hầu...chuyện này lạ......thế mà có sao đâu.tiền mất, tật mang đấy.các mẹ cân nhắc trc khi đi xem bói ạ
    eo, nhìn lại e viết dài quá, k biết có mẹ nào đủ kiên nhẫn đọc k?hic, cảm hứng tuôn trào:)
     
    Sửa lần cuối: 3/10/2012
  2. kembongqttb

    kembongqttb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Em cũng hay đi xem bói nhưng mà xem xong về rồi ko tin hoặc ko để ý lắm, chỉ xem cho vui hoặc tò mò thôi, mà em thấy cũng ko đúng đâu, các mẹ đừng tin quá và đặc biệt là ko có cùng bái gì hết, làm gì có giá nào cho một lần cúng như thế.
     
  3. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    chuẩn chỉ, chuẩn chỉ!
    bói co hay có dở, có đúng có sai, vì đâu phải ai cũng làm được đâu.
    Nhưng, tùy thuộc vào bản lĩnh của mình, chứ cứ vin vào mấy ông thầy bói, nói sao nghe vậy, làm vậy thì........chết mất!
     
  4. thudl.pro

    thudl.pro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2010
    Bài viết:
    3,185
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    ối giời !! hehehhehehe
    mẹ này tin người quá !!! bây giờ đi xem 100 người thì thấy sẽ phán cho cả 101 người phải lập đàn giải lọ giải chai. như con em họ em ấy năm nó 19 tuổi mẹ nó đi xem bói thầy bảo phải cắt duyên cẳt diếc mất đâu 10t nếu không có ế chồng. ](*,) nhưng bố nó nhất định o cho làm vậy mà cuối năm nó đúng phát cưới bây giờ nó 23 tuổi mà con trai gần 3 tuổi rồi. kekekekeke. các thầy không vòi các chị lập đàn thì các thầy lấy j mà ăn. hix !!
     
  5. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Mình cũng ko tin. Ko biết có phải bà thầy bói đó hay hút thuốc lào không? Mấy năm trước chị mình đến xem bảo phải làm lễ hết mấy triệu, chị mình bảo là để về xoay tiền được thì mới làm, thầy phán thêm câu là chị ấy đang gặp khó khăn về tiền bạc, ô hô...
     
  6. hoanghonlanh

    hoanghonlanh Hộp Muối Dưa Thông Minh

    Tham gia:
    21/1/2009
    Bài viết:
    7,130
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    bói toán làm cái gì. chị chơi với 1 ông thầy bói, đồng cô bóng cậu, lên xem ông ý bói 10 người đến cả 11 người ông ý bảo có người âm theo, phải lập đàn. tin gì mấy lão ý.
     
  7. manukamatong

    manukamatong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    hix nhiều thày còn lãm lễ thay cung hoán số nữa chứ , em chẳng tin , nếu đc vậy ng ta hoán số hết cho sướng . mất có mấy chục triệu mà sung sướng cả đời
     
  8. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Các mẹ có tin gọi hồn ko? Mẹ chồng và gd nhà chồng mình đi gọi hồn kêu đúng lắm, các cụ nhà mình lên còn bảo em gái chồng mình sinh con sẽ chết cả mẹ lẫn con, mà bảo em chồng mình ko sinh thường được. Và kêu nhà mình phải làm lễ sám hối cho em gái chồng mình, nhà mình cũng làm hết vài triệu. Đến lúc em mình sinh nở thì lại dễ ợt, chẳng cần mổ mà mẹ tròn con vuông.
    Qua chuyện này mình cũng chả tin vào việc gọi hồn nhưng mẹ chồng mình vẫn mê tín lắm, còn bảo thỉnh thoảng đi gặp các cụ. Nhà mình cũng mất nhiều tiền để cúng lễ nhiều nhưng mà mình chỉ sợ mất tiền oan thôi.
     
  9. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    có nên xin mn địa chỉ để thử k nhỉ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này