Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây em cũng mổ đẻ đây bà chị ơi, bé nhà em cũng 16 tháng em lại có bé thứ 2 đây, 11 tuần là biết trai hay gái chị ạ nhưng mà em nghĩ con cái là lộc trời cho
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Mình cũng mong lắm nhiều ng vẫn bảo con cái là lôc trời cho nhưng đấy là đc theo y nguyện mc nhỉ, mình thấy các cặp vợ chồng đều tính toán đẻ con 2 bề cả
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Chị ơi! con cái là lọc trời cho, trai hay gái thì cũng là cái số rồi, chị đừng bỏ con mà tội nghiệp. Như em mong mãi mới có 1 mụn nên thèm lắm chị ạ! Cầu cho bé là con trai thế là tốt cho cả đôi bên chị nhỉ?
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Mình lại ko quen ai, ủn lên xem mẹ nào biết giúp đỡ mn nhé. Hic, áp lực thằng ku cũng căng thẳng nhỉ, mình tập 2 cũng áp lực thằng ku vì chồng là con trai một
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Mình chưa bao giờ có khái niệm bỏ nên chưa khuyên ai bỏ! Nghe các mẹ từng phải bỏ (vì hoàn cảnh, vì đủ lý do) rồi cả quãng đời còn lại ăn năn, dằn vặt, thậm chí đi xem còn bảo nó vẫn theo, nó đòi hoa hồng trắng, váy trắng cho con.. Khóc rưng rức và ân hận lắm mẹ nó ah! Con cái là trời cho, có thì đón nhận thôi. Bạn mình 38t mới có, và cũng để sinh đấy!
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Giờ nhìu nhà mong cũng o có đâu mn ah,trời cho là con mình, bỏ cũng o đc đâu,mn để nuôi đi
Ðề: Các mẹ ơi em phải làm sao đây Mn cứ đợi xem tình hình kết quả ntn rùi hãy tính mn ah,nhưng nếu nhỡ thì khuyên mn nên đẻ mn nhé,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh