Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Đọc bài của mẹ shopnhimsoc xong em nhớ lại thấy mình thật sáng suốt khi không vào Phụ sản khám. Em chỉ khám phụ khoa thôi nhưng cũng cảnh giác vì sợ sau này không có em bé đc thì chết, thế nên chạy tận ra Trung tâm sức khỏe sinh sản Hà Nội ở Lò Đúc để kiểm tra. Chi phí thì hơi cao, lại không nhận BHYT nhưng được cái các chị ý làm nhiệt tình, cẩn thận nên cũng yên tâm. Em thấy bây giờ chỉ có đẻ thì vào viện công thôi, chứ không cứ khám ngoài hoặc khám dịch vụ cho yên tâm
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Thế bây giờ chắc mẹ nó sinh đến nơi rồi còn gì hoặc có khi sinh bé rồi ý chứ. hiihi
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông, bệnh viện Phụ sản và viện C dạo này đông bệnh nhân quá nên nảy sinh quá nhiều tiêu cực và những việc làm tắc trách. Cty em đăng kí BHYT cho CBCNV ở Thu Cúc nhưng đến khi sinh Thu Cúc sẽ chuyển sản phụ vào Phụ sản...Nhưng em xác định sang viện khác sinh, trái tuyến nhưng miễn sao yên tâm và đc coi là ...người là được. Chứ ở PS hay C họ nghĩ chị em đi sinh đẻ như con gà đẻ quả trứng thôi ấy mà
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! mình khám ở pshn siêu âm còn ko dc 5p như bạn đâu mà còn dc 3p í. mà ngồi chờ phải gần 3h đồng hồ. nản hết chỗ nói, hỏi gì thì cáu gắt
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Mình cũng vậy toàn khám ngoài thôi lúc đẻ mới vào viện.Khám bác sĩ chuyên bên ngoài đắt thì đắt thật nhưng kỹ lưỡng yên tâm và tư vấn kỹ.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Nhìn từ 2 phía thì như thế này mẹ nó nhé. Ở BV rất đông nên họ không thể hỏi han tận tình, chu đáo, nhẹ nhàng dịu dàng với từng bệnh nhân một. Họ còn 1 danh sách dài dằng dặc đang chờ và ai thì cũng muốn mình được khám trước tiên. Tuy nhiên chính vì họ đông như vậy nên họ cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng làm gì cả, không có bệnh nhân này, có bệnh nhân khác. Thế là bắt đầu nảy sinh tiêu cực, qua cửa ải y tá, qua cửa ải bác sĩ, mệt mỏi vô cùng. Với lại bác sĩ bệnh viện không phải ai cũng giỏi, nhiều người làm chết mẹ chết con như nhại nhưng sau bệnh nhân vẫn đến xin được khám. Do thiếu hiểu biết và cung thấp hơn cầu rất nhiều. Hơn nữa, bệnh viện nào cũng có ca này ca kia không thể tránh khỏi Khám ở bệnh viện tư, nhiều cái đắt đỏ hơn, được cái với nhưng ca bình thường thì nên đến đây để đỡ mệt cả bệnh nhân lẫn bên bệnh viện. Bởi họ không có chuyên môn bằng bên bệnh viện nên họ làm gì để thu hút và giữ khách, đó chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với các ca nặng hơn thì họ phải chuyển lên bệnh viện lớn là cái chắc chắn. Còn bác sĩ có tay nghề thường họ làm không hết việc hoặc tự mở phòng khám tư nên cũng thường khó mời họ vào bệnh viện tư làm. Lại quay về topic, chúc mừng mẹ nó nhé Cá nhân em cũng toàn khám bác sĩ tư chứ không vào bệnh viện.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Khám ở việt nhật cũng thế, nhóc đầu 3 tháng e bị động thai ra máu, chạy thẳng vào việt nhật khám đc siêu âm qua quít, sau khi khám và siêu âm xong e hỏi con cháu có sao ko thì được ông bác sỹ to béo như heo, mặt lạnh như gián quát "sao là sao, để cho sảy chứ sao" làm hồn vía bay lên mây, nước mắt ngắn dài. Giờ con em 2 tuổi rồi, cứ nghĩ đến lão í là chỉ muốn lộn ruột!
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Nói chung có bầu các mẹ nên tìm phòng khám tư uy tín ở ngoài để khám. Chỉ khi nào phải làm thủ tục hoặc gần sinh thì hãy vào viện. Ở viện đông lắm làm sao mà họ có thể khám cho mỗi người quá 10p được. Ở ngoài tuy mắc hơn nhưng có thể giúp mình yên tâm hơn các mẹ ạ.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Ôi bác sỹ bây giờ buồn thật đấy....Nghe mà bức xúc quá
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Đợt 16 tuần e vào phụ sản khám thử một lần, mà rõ ràng e khám ở khu dịch vụ tầng 2 bvps đấy nhé, cũng chăng rẻ hơn khám tư là mấy, thế mà bọn họ khám qua loa, thái độ gắt gỏng khó chịu, hỏi gì là bị chửi...người ta ko biết thì người ta mới hỏi chứ bs bảo e đựoc 18 tuần (khám mấy chỗ đều bảo 16 tuần mè ](*,), cho mấy cái chỉ số sơ sài hẹn 4 tuần nữa đến khám, e thấy có chị đi khám mà cũng goi người quen làm bs ra nhờ vả, thì họ lại tận tình lắm. Suy ra là e không dám đẻ phụ sản, thứ nhất là không quen biết ai, thứ hai là phong bì thì không có mà nếu có thì cũng như không đối với người ta...