Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? Đúng vậy ạ, hì nhớ hồi bé Ku Bo nhà em toàn nằm chơi, ngoan ơi là ngoan, hì em cứ đặt bé nằm rồi chạy xuống bếp nấu nướng, tý lại chạy lên, Ku ý cười toét miệng. Giờ Ku ý 1 tuổi rồi, nếu Ku ý mà thức thì ko làm đc gì ngoài chơi với Ku ý
Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? em thì thích ở nhà chăm con rồi buôn bán thêm gì đó mà không có gan, huhu
Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? ôi rời ơi. Mẹ nó có cái bằng mà không đi làm thì phí quá. Em nghỉ việc đúng lúc bầu bí nên chả xin làm được chỗ nào. Mới có nghỉ mấy đâu mà đã loạn hết lên về cơm áo gạo tiền, nhiều lúc ức chế chả buồn nói nữa. Em giờ chỉ mong sinh con xong, con cứng cáp để đi làm, đỡ bị mang tiếng ăn bám. Mẹ nó được cái có ông bà trông cháu, nấu cơm, chồng lại chăm chỉ thế thì còn gì bằng. Ở nhà lâu ngày tụt hậu so với mọi người lắm Mẹ nó ah!
Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? Quyết định phụ thuộc vào nhiều thứ: ý tứ của bm chồng, ý tứ của chồng, mong muốn của bản thân, và quan trọng là lợi ích của con mình. Ở nhà thì chăm con được tốt hơn, cho bú sữa mẹ đc lâu hơn. Cứ đặt lên bàn cân những cái nên và ko nên, bên nào nặng hơn thì nghiêng về bên đó. Bản thân mình ở nhà 1 năm để chăm con, 1 năm 2 mẹ con ôm nhau nhưng cũng stress lắm vì chân tay buồn bực, nhưng cho con bú đc lâu ko phải ăn sữa ngoài tí nào. Sau 1 năm thì đi làm trở lại, cảm giác như refresh cuộc đời ấy.
Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? ở nhà lâu quá sẽ ngại làm lắm, với lại tình hình kinh te bay gio mà ở nhà thi sau 1 thoi gian chinh bản thân cũng ko thể theo kịp mọi người bạn ak, chúc bạn thành công nhé
Ðề: Nên ở nhà chăm con hay đi làm ??? bạn nên đi làm. mình cũng ở nhà chăm con như bạn suốt 2năm qua, va chạm với mc khổ lắm, chồng thì hiểu đến mấy cũng không xoá bỏ hết được những ấm ức mình phải chịu với mc. mình mới đi làm trở lại được 1t, thấy không khí khác hắn, đi làm về có thời gian là chăm con, ít bị soi mói.. thấy thoải mái hơn nhiều bạn ạ!