...

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi hoasuanongnan, 17/11/2012.

  1. Lương Tâm An

    Lương Tâm An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    sao k có ai chế ra thuốc tránh thôi miên các mẹ nhỉ ?
     
  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    trời, đọc rồi phải cảnh giác cao thôi, ko giao lưu với kẻ lạ. trong người chỉ để vài trăm k lẻ thôi.
     
  3. Lương Tâm An

    Lương Tâm An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    sợ lắm luôn ấy ạ...hic..hic..cứ ngồi ở cửa hàng thì biết làm sao ???
     
  4. phanthanh79

    phanthanh79

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    12,670
    Đã được thích:
    3,077
    Điểm thành tích:
    2,113
    ui Công ty mình có 2 bạn đầu năm đi chơi, đang đứng xem các trò chơi thì cũng có người ra hỏi chuyện này khác và lúc sau thì thấy mất con iphone, người đi cùng đứng cách đấy 1 đoạn kể lại là thấy cậu bạn mình cười nói với người kia như kiểu thân quen ấy và thấy đưa đt cho người đấy, tưởng là người quen nên kệ, ai ngờ lúc sau thấy cậu bạn kêu mất đt thì cả 2 mới ngã ngửa là bị thôi miên rồi
     
    Lương Tâm An thích bài này.
  5. Lương Tâm An

    Lương Tâm An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    hơ hơ...sao mà đề phòng hả trời ??? hic..hic...hoảng quá ợ !!
     
  6. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Tỏi thì ăn thua gì mn. Bạn mình đây mới hôm qua nè:
    Nó bán hàng cho 1 showroom gia dụng, hôm qua lúc hơn 3h chiều có mình nó ở cửa hàng có 1 phụ nữ trung tuổi từ lúc vào tới lúc hỏi han đồ này đồ nọ đều bịt khẩu trang kín mít, đeo găng tay..nói chung ăn mặc kín cổng cao tường vào cửa hàng. Gọi con bạn em lại hỏi hết loại này đến loại kia, còn nắm tay vuốt tóc khen bạn em da trăng, lông mày đẹp, môi xinh... Bạn em bảo đứng gần bà ấy nó thấy có tỏa ra 1 mùi gì đầy rất khó chịu, càng ngày nó càng đau đầu, mắt cứ hoa đi, muốn ói và cảm giác muốn xỉu. May là nó nhanh trí nhớ đến vụ 1 đứa bạn của nó bị đánh thuốc mê trước đây. Thế là nó cố gắng mò mẫm đi lại bàn làm việc lấy điện thoại giả vờ gọi cho 1 đứa bạn khác và nói to để cho người phụ nữ kia nghe thấy. Sau khi nghe con bạn em bảo "Sắp tới rồi ah, nhanh lên nhá, có 1 mình mệt quá" người phụ nữ kia chuồn luôn các mẹ ah.
    Hú hồn, vì sơ xuất tí nữa thôi thì bà ta cuỗm đi tiền hàng đang để trong ngăn kéo, hay lấy của nó cái điện thoại/ví hay đơn giản là bê đi vài cái nồi cơm điện/bếp từ loại vài triệu 1 cái thì cũng toi nó rồi.
     

Chia sẻ trang này