.....................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi shopnhimsoc, 14/4/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    nghe chuyện là thấy có vấn đề rồi, mà giả sử có lấy nó đi nữa thì nó cũng chả chắc yêu thương gì e đâu. riêng đàn ông khi ốm rất thích đc người yêu săn sóc, chứ ko có kiểu ko cho gặp mặt thế đâu. có khi nó ko cưới lại may í e ạ, sao phụ nữ cứ phải khổ thế nhỉ, hết sống vì sĩ diện của bố mẹ, gia đình rồi lại phải hi sinh vì chồng, con, phục vụ gia đình chồng. đủ các thể loại
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  2. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    cứ nói ra cho vơi nhẹ lòng chị à .
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  3. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Hic, có lẽ em ít va chạm với cuộc sống nên em quá tin người. Em yêu người ta mà cha mẹ, họ hàng, thậm chí là bạn bè em không biết một ai cả. Như thế người ta dễ qua mặt em lắm em ơi. Em đừng quan tâm đến cái gọi là sỹ diện linh tinh nữa mà phải đối mặt với sự thật. Đừng tự trấn an hay ngụy biện rằng người ta có lý do để ko giới thiệu bạn bè và người thân cho mình em ạ. Không có lý do nào chính đáng cho việc đó cả. Đừng nghĩ đến chuyện cưới hỏi nữa vì chuyện đó khó xảy ra cũng như nếu có xảy ra em cũng phải điều tra, xem lại tư cách của anh kia.
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  4. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    em không phải buồn về chuyện gia đình, về chồng.......... mà em buồn vì bệnh tật của mình thôi, em thấy chán quá, mọi thứ như sụp đổ vậy.... em cảm ơn các mẹ đã động viên chia sẻ với em
     
  5. mecuti21

    mecuti21 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Hôm nào qua chỗ chị nhé. Em thì chỉ thích đi ăn uống thế cho vui. Thỉnh thoảng ra ngoài đổi gió thấy yêu đời hẳn ý :)
     
  6. mecuti21

    mecuti21 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Chị ơi. Bệnh tật thì ai cũng có, không nặng thì nhẹ. Nhưng dù sao thì cũng phải lạc quan thì mới được. Chứ chị thử nghĩ mà xem, mình buồn thế thì bệnh cũng có hết đâu. Thế sao không vui vẻ lên cho mọi người vui cùng. Chứ nhà có người có bệnh thì không khí ngột ngạt lắm.

    Chúc chị sớm khỏe và hạnh phúc :)
     
  7. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    cảm ơn mẹ nó ạ! mới biết nên em chưa lấy lại được cân bằng, rồi cũng phải lạc quan hơn thôi ạ
     
  8. mecuti21

    mecuti21 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Chị phu du ơi.

    Người đàn ông như chị nói em thấy không yên tâm chút nào đâu ý. Gì mà 2 năm yêu nhau đến bạn bè, gia đình anh ấy chị cũng không biết. Chị đừng hiểu lầm, đó không phải lỗi của chị đâu, bởi người ta muốn giấu mà mình lại tin người nên khó biết được lắm.

    Em thấy mẹ Đẹp_Fashion_Shoes nói đúng đấy. Chị cứ thắng thắn đối diện với sự thật, bảo bố mẹ chị là chị tìm hiểu lại người yêu rồi và thấy anh ấy chưa thực sự phù hợp. Thà mình chậm nhưng lấy được người khác tốt hơn còn hơn chị ạ. Bố mẹ thì chỉ thương con thôi chứ không giận chị đâu. Rồi bố mẹ chị sẽ hiểu thôi mà.

    Chúc chị sớm vượt qua thời gian này và hạnh phúc bên gia đình
     
  9. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Chị có một chị bạn bằng tuổi. Bạn ấy giỏi giang mà hiền hậu lắm em ạ. Giỏi thực sự đấy, được học bổng đi học thạc sỹ ở Úc, làm từ thiện thì quên cả ăn. Thế mà đùng 1 cái phát hiện ra ung thư vú. Mà khổ một cái là di căn vào xương rồi nên không cứu chữa được. Thế nhưng bạn ấy vẫn rất lạc quan để chống chọi với bệnh tật và làm nhiều việc có ích dù sự sống đối với bạn ấy giờ chỉ như đồng hồ cát em ạ.

    Dù thế nào cũng phải cố gắng lên chống chọi với bệnh tật em nhé. Chị cũng quen nhiều bên ngành y. Nếu cần thì PM cho chị, biết đâu chị giúp gì được.
     
  10. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Uh hôm nào nàng qua PM cho mình từ buổi chiều nhé :)
     
  11. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Có chuyện gì vậy chị? Chị đi ăn uống 1 trận đi. Chứ đừng ở nhà, stress lại stress thêm chị ạ
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  12. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Thôi nghĩ thoáng lên bác ơi, cứ buồn nhiều già người đi đấy. Bác cứ chia sẻ trên này đi, nhiều mẹ sẽ nghe và động viên, bác hết buồn ngay thôi mà.
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  13. megacay

    megacay Hội Rắn Nhà Quê

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    5,319
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    cố lên nào mẹ nó nhé, rùi mọi việc sẽ qua đi, hãy lạc quan lên nào, em cũng đang chán đây, mà nghĩ sao phải chán, mà vẫn cú chán, ko hiểu nổi mình nữa
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  14. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,193
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Nhimsoc ơi! Chia se với nàng nhé! Cuộc đời có những lúc thăng trÀm. Cố gắng giữ tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ cuộc sống có ý nghĩa hơn.Cố lên nàng nhé!
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  15. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,139
    Đã được thích:
    6,049
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Bạn ah, đọc vài điều bạn chia sẻ mà thấy thương và có đôi chút đồng cảm. Chồng mình cũng là dân công trình đi suốt, nhưng cái gì ra cái đó, phải rõ ràng. Không phải ai làm công trình, đi theo công trình đều biệt tăm biệt tích đâu bạn ah. Mình có chị bạn, trước yêu một anh xây dựng, theo công trình suốt. Nhưng anh này là dạng đểu cáng (xin lỗi, mình nói thẳng) chỉ có vòi tiền và tìm đến chị ấy khi cần, không cần thì biến mất như chưa từng xuất hiện ấy. Giờ thì hắn ta thực sự trở mặt, không trả tiền chị ấy, lại còn hăm dọa sẽ chặn đường đánh này nọ.

    Mình kể chuyện vậy không phải để bạn buồn phiền đâu. Mà bạn đã buồn lòng quá nhiều rồi, giờ phải tỉnh ra bạn ah. Chồng mình đi hoài, về cơ bản những mối quan hệ của chồng mình đều biết, nhưng mình cũng bực và chán lắm (cũng nhiều lý do). Trong khi từ lúc yêu nhau như hiện tại, anh ta đã cư xử với bạn kiểu đó thì cưới về còn ngột ngạt và bế tắc hơn bạn ah. Hơn nữa, trước hôn nhân chia tay bao giờ cũng dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Chẳng nên cố gắng vì một cuộc hôn nhân sẽ không đi đến đâu.

    Chúc bạn dũng cảm và nhanh chóng quên đi người không đáng nhớ.
     
  16. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,514
    Đã được thích:
    2,242
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Nhiều lúc tớ cũng thấy nhiều chuyện xảy ra nhưng sau đó rồi cũng qua.

     
    shopnhimsoc thích bài này.
  17. phu du

    phu du Guest

    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    vâng chị nói đúng em ít va chạm thật , em yêu lần đầu đấy ạ , ( có ai tin 27t yêu làn đầu ko trời ) có lẽ tại tính em trẻ con nên khi còn trẻ có biết yêu đâu , khi yêu anh ý gd cũng phản đối em đã cãi bố mẹ rất nhiều để yêu anh , bao nhiêu người đến hỏi em từ chối hết , giờ việc ra thế này , chị bảo em làm sao ?
     
  18. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,854
    Đã được thích:
    4,723
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều mà hại sức khỏe thêm, có bệnh tật gì thì cứ cố gắng chữa chạy, còn người là còn tất cả, hãy can đảm lên mẹ nó ạ

    các mẹ sẽ luôn động viên, an ủi mẹ nó mà
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  19. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Chậm chưa chắc là thua thiệt so với ngừoi khác đâu em. Thời bây giờ con gái lấy chồng ngoài 30 cũng rất nhiều. Em không việc gì phải nôn nóng nhé. Lấy chồng là 1 bước ngoặt cực lớn, nó sẽ quyết định đời em đi theo hướng nào. Mình chỉ sống được 1 lần thôi em ạ, không tội gì trao đời mình cho 1 kẻ không ra gì cả. Giờ em xác định là thôi coi như bỏ qua mối tình này. Bắt đầu lại từ đầu. Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, mở rộng trái tim cho những người đàn ông khác. Về phía bố mẹ thì em cứ nói với bố mẹ như chị và các bạn tư vấn đấy. Bố mẹ có thể shock chút nhưng nếu như em nói bố mẹ em từng phản đối thì có lẽ bố mẹ sẽ vui mừng vì em chia tay với người đó đấy!
     
  20. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hôm nay em vô cùng buồn các mẹ ạ!!! giờ em chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi

    Không biết mẹ nó gặp chuyện gì nhưng vẫn phải cố lên nhé!
     
    shopnhimsoc thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này