.................................................. ......................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chubby133, 18/4/2013.

  1. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    ...........................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2013
  2. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    ...........................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2013
  3. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Về nhà ngoại thì sướng rùi.hihi
    Ông ý nhiều tuổi chưa hả chị, chị cứ gthieu cho cô nào ghê gớm vào, về cô ấy trị cho chừa cái thói lười đi :D
     
  4. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    ...........................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2013
  5. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Uầy, sao chồng bạn lại như vậy được nhỉ? Em trai mình như vậy mà còn bênh vực thì mình chịu luôn.
     
  6. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Mẹ mình bảo, thói đời là vậy, ruột thịt vẫn hơn ... thậm chí, nếu nói 1 cách ko lac quan lắm thì: vợ còn có thể lấy cô khác, biết nhịn hơn, biết chấp nhận hoàn cảnh hơn, còn em ruột mình thì ko thể chọn lại.
     
  7. nắng ngơ

    nắng ngơ Nhím còi

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    tốt nhật đừng nhịn quá bạn ạ. Nếu chồng bạn vẫn muốn chung sống cùng thì tốt nhất cả nhà nên đồng quan điểm. Không thể để e bạn dựa dẫm quá thể đáng được
     
    chubby133 thích bài này.
  8. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    các quan điểm khác thì chung được bạn ạ, thống nhất quy về 1 mối được, còn vụ này ... bàn cả năm nay rồi vẫn ko được kết quả gì :(
     
  9. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    chị cứ tỉ tê với chồng là chuẩn bị sinh con em sẽ mệt mỏi không làm được nhiều việc nhà như thế đâu, cánh đàn ông là sợ ảnh hưởng đến con hắn lắm.
     
  10. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hic chia sẻ với bạn, mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu hic quan hệ muôn thủa trừ khi mỗi người nhịn 1 tý
     
  11. mưa bóng mây

    mưa bóng mây nhà có 3 con gấu

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    3,494
    Đã được thích:
    610
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Chia sẻ vs chị, e chưa lập gđ nhưng cũng chẳng phải thích lôi chuyện a rể ra nói xấu đâu, mà sự thực nó rành rành ra ý chị ah. Ac e cũng phải ở trọ, tuy e chồng k ở cùng vì cái nhà trọ quá chật nhưng ăn uống cùng gđ ac. Chị gái e thì bầu bí, vậy mà e chồng chả giúp j cả, nhưng a rể thì k hề ý kiến j, c gái e mà có nói thì a rể lại cáu, như kiểu k đc động đến e chồng, vợ con chẳng là cái gì.
     
  12. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hix cũng còn phải hơn 1 năm nữa mới sinh em bé kìa :( thôi thì tạm thời cứ chịu khó vậy!
     
  13. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    mình nhịn vô cùng nhiều ấy chứ mẹ cháu. đâu phải chỉ ... 1 tý ko đâu. mà càng nhịn càng thấy mình ngớ ngẩn!
     
  14. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hì chuyện đời xưa giờ vẫn vậy bạn. chẳng họ hàng ruột thịt gì, làm sao mà đòi hỏi bằng anh, bằng em nhà người ta được.
     
  15. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Cái này đúng là do bạn hiền quá
    Quần áo nó bốc mùi lên k chịu được lại phải giặt cho nó --> mình đã một lần vơ quần áo của thằng em chồng cho thẳng vào thùng rác trước mặt mẹ chồng và chồng rồi.Đi bia r*** nôn ọe về , nó k giặt (k phải việc của nó), mẹ nó k giặt (của con mà còn ghê) chả biết chờ ai giặt. Đã thế mang vắt ở tay cầu thang ngay trước cửa phòng mình, mùi k thể chịu nổi. Cả nhà nhìn thấy mình vứt mà k ai dám hé răng nói gì

    Chồng bạn lại càng k chấp nhận được. Có con, vợ k làm được thì để ông bà ngoại phục vụ. Lúc bình thường thì phục vụ nhà chồng , k được hó hé gì? Cũng tại bạn hiền quá cơ.Chồng tớ chính ra cũng gia trưởng lắm , nhưng sau mấy lần mình điên lên nói vỗ vào mặt (nói có tình có lý, nói đúng nhưng k phải né tránh khéo léo gì cả) thì đã đỡ hẳn rồi

    Chồng bạn mà dám giở cái giọng vợ thì bỏ được, em thì k hay vợ thì đi được em k phải đi thì ngay lập tức họp gia đình gọi cả bố mẹ 2 bên lên xem ông ấy có dám nói lại k. Các ông ấy có cái tư tưởng rời các ông ấy ra là mình chết, thằng em thấy anh thế lại càng được thể

    Nghe mà bực quá
     
    chubby133 thích bài này.
  16. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Tớ mà như bạn tớ nói luôn mời em ra khỏi nhà anh chị vì thói bừa bãi , nếu em ở đây vài ngày nữa khéo chị vào viện sớm .
     
    chubby133 thích bài này.
  17. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    trước khi nghỉ lễ 10/3, tớ đã gọi điện về nói chuyện với bố chồng, nói cho nó ra ở riêng, rồi nói để bố chồng biết nguyên do cụ thể vì sao tớ quyết định cho nó ra ở riêng. bố chồng tớ chỉ nói gọn lỏn "để hôm sau nó về quê, bố sẽ tâm sự với nó xem thế nào. chứ bây giờ nó ra ở riêng thì nó ở đâu hả con?" ... tớ nghĩ bụng, ko lẽ nó cũng đi làm có lương, mà 27 tuổi rồi ... tớ mời nó ra ở riêng thì phải đi tìm chỗ ăn chỗ ở cho nó nữa?

    chẳng giải quyết được gì ... ngày hôm qua, lại thấy bản mặt nó ở nhà sau mấy ngày nghỉ lễ về quê, tớ lại thấy buồn bực trong người. tớ chẳng mở mồm ra nói câu nào với nó.

    hôm qua nó về là nhà lại bừa bãi, tớ cũng chẳng làm, tớ chỉ bảo lại chồng những cái nó bừa bãi ra, những cái nó nhìn thấy mà ko có ý thức dọn dẹp đi, tớ bảo 1 là chồng làm, 2 là gọi thằng em ra làm ... chồng tớ tức lắm, nhưng chẳng làm gì được tớ.

    mới sáng sớm nay đi từ trên nhà xuống, tớ đã thấy 1 mớ vỏ hoa quả và đồ ăn vặt bày bữa dưới phòng khách, tớ chỉ nói mỗi câu "em đơn giản chỉ là vợ anh thôi, nếu cần giúp việc thì anh đi kiếm chỗ khác. em anh bừa bãi ra, anh chiều nó thì anh đi mà dọn, chiều về em còn thấy nguyên thế này thì tất cả vảo sọt rác hết, ai tiếc của thì ra xe rác bới lại" rồi xách xe đi làm.

    bình thường tớ ko thế đâu, nhưng sáng nay vì bức xúc quá nên tớ có phản ứng mạnh hơn bình thường. chắc ông ấy ngạc nhiên lắm!
    bình thường
     
    callmety thích bài này.
  18. NaNy2912

    NaNy2912 Nhận t. kế banner, topic

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    18,468
    Đã được thích:
    2,132
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Trời ạ, em đọc lướt qua từ đầu đến cuối, cứ tưởng ku em kia đang là sv ít tuổi này nọ. Chứ đằng này 27 tuổi rồi mà còn hành động được như thế hả trời?
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân chị ạ. Hic, sr chị nhưng mà sự thật là thế đấy. Chị cứ hiền quá, làm nhiều quá nên nó quen rồi ấy mà
    Chị cảm thấy việc gì nó làm được thì để nó làm, đừng làm hộ chị ạ. Cứ nói thẳng với chồng chị ý, ai đời lại có kiểu như thế được chứ
    Mà tốt nhất là tách riêng ra, em nghĩ cái bản tính thế rồi thì ko sửa được đâu, hic
    Bức xúc thay chị nên gọi là nó thế thôi chứ hơn tuổi em chán ấy :D
     
  19. hoaithuvp

    hoaithuvp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    thế thì cũng bực mình thật cả ngày đi làm về mệt nhìn lại bừa bộn ai mà chịu nổi, bạn cứ nói khéo rồi tâm sự thuyết phục chồng.
     
  20. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    nhà mình cũng có chị dâu nhưng 2 chị e vẫn thân thiết bình thường và nói chuyện tâm sự nữa, đi đâu cũng rủ nhau, mua quần áo các thứ cũng vậy nên mình thấy cũng bình thường mà
     

Chia sẻ trang này