.................................................. ......................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chubby133, 18/4/2013.

  1. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    nhà này 2 chị e dâu hợp nhau nhỉ, mình có chị dâu và cũng có em chồng chẳng hợp ai cả nhưng cũng ko đến nỗi khó chịu vì nhau bình thường thôi. Bâyh mình còn nuôi cả cô e chồng ở cùng 2vc vì mới ra trường và đang đi xin việc làm.
     
  2. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    em hợp với chị dâu bên nhà bố mẹ đẻ lắm, ngày em chưa lấy chồng chị dâu rất thích em về để nói chuyện, làm món ăn. Tết đến hai chị em cùng sắm tết, chứ em cũng không để chị ấy phải lo một mình bao giờ. Chỉ có bố mẹ em là không quý em thôi. Chứ chị dâu em chồng lại hợp.
     
  3. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Chẳng có gì là sai cả.Bạn cứ như thế 1 thời gian, chồng bạn thích chiều thì phục vụ nó.Xem 1 thời gian có phát rồ lên k mà đòi hỏi vợ phải chịu

    Còn bmc bạn, thì hôm nào 3 mặt một lời, bạn kể ra hết xem nó có dám cãi lại k để bmc k nghĩ là bạn nói oan cho nó. Đừng để họ tự nói chuyện với nhau rồi xiên xẹo bẻ méo thế nào rồi tội lỗi là đổ cho mình.Biết ngượng mà bảo ban nó.
    Còn nói là ở riêng thì ở đâu thì nói luôn là ở tuổi nó vc con hoàn toàn lo được cho cuộc sống của mình chứ chẳng phải dựa vào ai, càng k chờ ai hầu hạ. Sao bây g chú ấy từng ấy tuổi rồi k biết lo những cái tối thiểu cho bản thân mà lại phải chờ người khác hầu hạ.
    Bạn nói k có gì sai thì chẳng bmc hay chồng nào làm gì được bạn cả
     
    Sửa lần cuối: 24/4/2013
  4. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Mẹ này nói đúng này! Nếu e là chồng chị e cũng tống cổ thằng ku em ra ngoài ngay ấy chứ! càng bao bọc nó thế càng làm hư nó thôi! sao nhiều người suy nghĩ cổ hủ thế nhỉ! hix. bàn lại với chồng chị xem tnao thôi chứ sống thế thì ai mà chịu đc!
     
  5. bj_bo

    bj_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    chồng chị đúng là ích kỷ,nói thẳng vào mặt o ý và cả thằng e nữa.nếu bênh nhau thì cho 2 người ở cùng nhau luôn.như thế mà chị cũng chịu đc thì giỏi quá.chồng e còn chưa chắc e phục vụ đừng nói đến e chồng,nhà e thì có anh chồng nhưng cũng việc ai người đấy làm.nhưng mà e ghét nhất là chồng chị đấy,chồng chị ko dung túng thì làm sao thằng e chồng dám vô ý thứ như thế.chiều chồng quá đâm lên mặt.
     
  6. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hihi mình cũng chẳng muốn hộ nữa rồi, bây giờ đã áp dụng chế độ mới ... kể cả mình có thấy ngứa mắt về sự bừa bộn của nó, mình cũng kệ. để đấy cho khắc có ý thức dọn, ko thì ở trên đống rác. còn mình ở phòng mình, chỉ cần phòng mình ngon lành là được hehe ... kiểu bất cần ấy mà!

    chồng mình bảo thủ lắm ... nói cả năm rồi mà chả được 1 cái gì thay đổi theo chiều hướng tích cực cả bạn ạ :(

    giá như mình được 1 phần nhỏ nhỏ của bạn. mình chỉ có thể nói chuyện với cô em dâu thôi! chắc tại thi thoảng mới về quên nên thế hix
     
  7. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    mới được có 2 ngày mà chồng mình đã muốn điên rồi kia kìa ... cứ kệ thôi, điên lên đỉnh điểm thì phải tự chỉnh đốn lại cu em.

    còn ngồi nói chuyện chung cả mấy người với nhau thì khó. bởi thi thoảng mình mới về quê chồng, và cũng chẳng về cùng lúc với cậu em :) mình cũng ko muốn gay gắt với bmc, 1 lần mình gọi điện nói hết với bố chồng mình rồi, mình nghĩ bố chồng mình chắc cũng hiểu được phần nào.
     
    callmety thích bài này.
  8. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    mình cũng có nói chuyện rất tình cảm và xây dựng. rằng nó 27 tuổi rồi, nên cho nó ra ở riêng để còn có ý thức về bản thân và cả việc chi tiêu, nhiều thì cũng 1 - 2 năm nữa có khi đã lấy vợ và là trụ cột gia đình mà với tính tình như hiện tại thì bất ổn quá.

    ấy vậy mà chồng mình ko chịu nữa kìa, hết nước hết nhẽ để nói chuyện với chồng mình luôn rồi :(
     
  9. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hix chồng mình thì có thế nào mình cũng ko ghét được ... chỉ là giận thôi! mà mình cũng ko thể nóng đến độ nói thẳng mặt được hix ... chắc mình nhu nhược quá!
     
  10. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Tại yêu chồng quá đấy mà.Đợi ít yêu đi một tí là "rắn" được ngay ấy mà :-\"
     
    Sửa lần cuối: 24/4/2013
  11. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    hehe lúc "ít yêu" đi 1 tí chắc là lúc mình sinh con :D
    già quá rồi mà chưa có con bế ẵm nên chỉ biết cưng chồng thôi hehe
     
  12. Phuong.na

    Phuong.na Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    yêu chồng thì phải đê chồng yêu lại chứ, mình có phải ô sin đâu chị. Chị phải rắn vào, đừng để ai bắt nạt mình chị ạ. Hồi mẹ e mới về làm dâu nhà bố e cũng phải giặt quần áo cho e chồng, lúc ý còn ở cùng 2 chú nữa mà mẹ e thì tốt tính nên cứ làm hộ mãi cho đến lúc sinh e mới thôi đấy. mà lúc ấy lại đến lượt dì ruột em chăm mẹ em chứ đằng nội chẳng ai chăm. Mình chẳng việc gì phải ôm việc vào người cho mệt. =.="
     
  13. bj_bo

    bj_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    cái chính là nói chồng chị thui.o ý mà ra mặt thì thằng kia cũng phải nghe.nó ko nghe dc thì sẽ tự đi chỗ khác cho tự do.vấn đề là có bảo đc chồng mình hay ko.chioj đừng có để chồng chị lấn
     
  14. mekookai

    mekookai Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Nếu 1 số mẹ cho rằng mẹ nó vớ phải ông chồng coi nhà chồng là nhất thì mình ko tán đồng với ý kiến đó chút nào... Nói về vấn đề này trc nhất, đó là nói cậu e ra ở riêng... Mẹ nó nên nhìn nhận tình cảm anh em họ ra sao thì hãy đề xuất ý kiến của mình với chồng và gđ chồng.. Nếu ngày xưa khốn khó thì nay người anh thành công thì tất sẽ phải cưu mang người em , đỡ đần giúp cha mẹ. Điều đó thể hiện chồng bạn là người có trách nhiệm, có hiếu. Người như vậy ko nên khiển trách, trách là trách người em ít học, thiếu hiểu biết, với lại, nếu mẹ nó có e, thì mẹ nó có cưu mang giúp đỡ e mình như thế này ko?
    Điều thứ 2 là mẹ nó đã tâm sự nhẹ nhàng với chồng chưa? Bảo chồng đặt vào địa vị mình cứ đi làm tối ngày rồi về dọn bãi chiến trường thấy thế nào?. Tìm lúc nào 2 vợ chồng đang hạnh phúc mà lôi chuyện này ra nói, thủ thỉ to nhỏ với xã bảo rằng khi nào 2 anh em nên trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau để thay đổi tình hình, vợ cứ quay như chong chóng rất mệt mỏi, sau có con cái nữa thì làm thế nào??? Mẹ nó đã bảo họp gđ chưa? Bảo bố mẹ chồng và cả e chồng cùng có mặt để mà nói ra những bức xúc của mẹ nó chưa? 1 khi mình làm như thế là bố mẹ chồng mình sẽ thấy việc rất găng nên mới làm như vậy, từ đó ông bà sẽ uốn nắn dần dần...
    Chúc mẹ nó sớm thoát khỏi tình trạng này nhé!
     
    chubby133 thích bài này.
  15. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Dạo này tình hình có khá khẩm gì hơn hok chị?????????????????
     
    chubby133 thích bài này.
  16. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,854
    Đã được thích:
    4,723
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    mẹ này nói rất đúng, em đồng tình với mẹ nó ^^
     
    chubby133 thích bài này.
  17. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Em buồn quá các chị ơi,
    Cũng từ xích mích với em chồng, mà giờ em sống khổ sống sở với mẹ chồng và chồng. Xích mích thì phải đôi bên giải quyết, chứ đằng này mẹ chồng lại can thiệp kêu rằng e phải bỏ qua, phải thương lấy "em con" vất vả thế nọ, vất vả thế kia (Em chồng em lớn hơn e 7 tuổi). Trong khi đó bản thân nó k chịu nhận cái việc nó đối xử với em là sai, là quá đáng. Bố mẹ thì phải nghe thật nhưng cái j đúng thì được chứ đằng này vô lý như thế làm sao nuốt được. Cứ ngọt ngào kêu là 2 "chị em" mà chẳng biết ai chị ai em. Trong mắt mẹ chồng chắc chỉ có con của mẹ đi làm dâu là khổ, chỉ có con của mẹ mới phải bươn trải cuộc sống?! Đấy là còn ở riêng. Chứ con dâu đây ở với mẹ, chịu đủ suy nghĩ mẹ áp đặt lên, thì sướng lắm. Rồi chắc là k phải lo kiếm miếng ăn?! Hay đợi mẹ chồng, em chồng giúp đỡ?! Quá nhiều chuyện ức chế mà chả biết phải kể với chị em nhà mình làm sao nữa.
    2vc cãi nhau đến gần tháng trời chưa làm hòa, mẹ chồng còn chêm thêm vào nói chồng em là "m k nói được nó m còn nghe theo nó à", "m sợ nó à", m rúc váy vợ m à"....Tức là mẹ muốn chúng con bỏ nhau?! Chán quá các chị ơi
     
    chubby133 thích bài này.
  18. pink90

    pink90 ✿◕ ‿ ◕✿

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    4,041
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Nge chuyện của mẹ nó tức thế nhỉ. Giờ son rỗi mới thế chứ sau này thêm nhóc hoặc mẹ nó ốm mệt thì sao?
    Tốt nhất là mẹ nó phân công công việc nhà cho cả chồng và em chồng đi. Theo em đây là chuyện hết sức bthg. Mẹ nó nấu cơm thì em chồng phải rửa bát. Mẹ nó giặt đồ thì phơi đồ, rút đồ, gấp đồ là chuyện của 2 a e.
    Chắc căn bản mẹ nó cũng là ng k chịu đc bẩn thỉu, bừa bộn đúng k? Nhà có 2 vợ chồng mà thêm cậu e chồng thì phiền phức thật đấy. Mẹ nó nên tỉ tê nhẹ nhàng vs chồng ý. Lấy lý do riêng tư, tự do vợ chồng cho nó dễ thuyết phục. Lựa lúc 2 vợ chồng yêu nhau nhất thì nói ạ.
     
    chipngoan thích bài này.
  19. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Hức, em ko bị dính vào cảnh này. Ko chắc em cũng chết mất.
    Nhất là kiểu mẹ chồng lại....thiếu hiểu biết như thế nữa.
     
    chipngoan thích bài này.
  20. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,350
    Đã được thích:
    808
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    ny e có e gái là e chồng, cũng ko bít tn nhỉ
     

Chia sẻ trang này