.................................................. ......................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chubby133, 18/4/2013.

  1. trangmanio

    trangmanio Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    Em ck mình cũng khó tính . Nhưng được cái nó rất quý mình, rất chăm chỉ và rất ý thức. Mình làm gì sai là nó nhắc nhở ngay .Mình nghĩ bạn hãy nhắc nhở em ck bạn . Như kiểu quần áo lâu ko giặt thì nhắc, nhà cửa bầy bừa quá thì nhắc luôn cho nó làm. Mình là chị nó cơ mà. Nó cãi thì lúc đấy họp 3 ng, giải quyết luôn .
     
  2. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    mẹ nó ơi, em chồng tớ cũng là đàn bà phụ nữ, đều có gđ và 2 đứa con như tớ, thế mà mẹ chồng tớ lúc nào cũng bảo tớ sướng nọ sướng kia, còn nó khó khăn này nọ. Tớ nói thật là tớ k ngại làm cái j cả, nhưng phải đối xử với nhau tử tế, chứ cái kiểu cậy là mình là con gái nó là con dâu mà mình lại hơn tuổi nó thì sợ đếch j, nên nó coi tớ k ra gì, thích nói j là nói, thích chửi j là chửi. Tớ vẫn phải ngậm mồm đấy, vì làm sao đấu lại được cả 2 người đàn bà đấy hả các mẹ. Tớ còn buồn hơn nữa khi muốn làm hòa với chồng, hỏi "a k hài lòng j về e?" thì c tớ trả lời tớ " vợ hiền- dâu thảo - chuyện kia". Tớ thẩy tủi cái phận tớ vô cùng. Đầu óc tớ suốt mấy hôm nay cứ căng như dây đàn. Cứ đà này k biết có còn sức mà chăm các con k nữa.

    Nhưng lúc nào cũng kêu là tớ suy diễn với nặng nề, chấp vặt mẹ nó ạ. Nếu thực sự thương nhau, quý nhau đã k đối xử để đối phương phải suy nghĩ phải k các mẹ?!

    Mẹ nó ạ, nhà chồng tớ cũng lôi vc tớ và vc nó ra họp mặt nói chuyện để giải quyết vấn đề đấy, thế nhưng tớ cũng ngán ngẩm vì thái độ em chồng tớ lắm, Họp mặt gia đình mà trước mặt bố mẹ, vợ chồng anh chị mà cũng cứ cong cớn lên ra điều là mình đúng đắn lắm, rồi còn vênh mặt lên bảo với mẹ chồng tớ là "con đi kể khắp nơi ai cũng bảo k có cái thể loại như thế", rồi gọi tớ/chồng tớ = nó, mày tao trước mặt luôn. Tớ cảm thấy k giải quyết được nếu k tôn trọng nhau các mẹ ạ
     
  3. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    vẫn thế bạn ơi. hôm rồi nghỉ lễ, tranh thủ về quê chồng có 2 hôm, bố chồng lôi chuyện này ra nói. cụ bảo nhất trí với quan điểm cho cậu em ra ở riêng để nó tập có ý thức với cuộc sống của mình ... mình thì chưa kịp ý kiến gì, mẹ chồng đã nhảy bổ vào mắng mắng chửi chửi (rất bậy và khó nghe) nên mình cũng kệ ... dạo này mình chán rồi!
     
    chipngoan thích bài này.
  4. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    ko cần thủ thỉ đâu mẹ cháu ạ ... vì dạo này mình ko đi thu dọn mấy thứ em chồng bày bừa ra nữa, mình chỉ cho chồng, chồng phải tự chỉ đạo lại cậu em, ko chỉ đạo được thì tự dọn. lão cũng thấy hơi bị ức chế rồi!
     
    chipngoan thích bài này.
  5. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    chia sẻ với bạn!
     
    chipngoan thích bài này.
  6. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    khổ cái là cậu em chồng nhà mình, nhắc 1 lần thì nó ngồi im (mắt vẫn dính vào laptop hoặc điện thoại), nhắc 2 lần thì nó "vâng" được 1 tiếng mà chưa thèm động đậy làm, nhắc 3 lần thì nó bảo "tí em làm" ... và đến lần thứ 4 thì ko thèm nhắc nữa rồi, tự làm cho nhanh!
     
  7. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    à mà được cái cậu em chồng mình ko cãi nhé!

    nói gì, mắng gì thì: 1 là im lặng, 2 là quanh đi quẩn lại có 1 từ "vâng"
     
  8. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,208
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị dâu - em chồng ... bài toán khó có lời giải!

    khó qua nhịn cũng chẳng được mà to tiếng thì ầm nhà
     
    chipngoan thích bài này.

Chia sẻ trang này