Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Em cố gắng lên nhé chị nghĩ là em yêu người ta rất nhiều hơn em tưởng đấy chỉ khi mất đi rồi mới cảm nhận được điều đó, nếu khó nói thì hãy viết ra cho người ta đọc, những gì từ trái tim sẽ đi đến được trái tim. Chúc em sẽ giữ được tình yêu của mình!
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Theo mình, giờ bạn không nên làm gì cả, hãy để cho anh ấy được bình tâm trở lại , suy nghĩ mọi việc. Nếu còn yêu, và bạn nhận ra lỗi lầm, sửa chữa thì anh ấy sẽ quay về bên bạn. Giờ bạn càng níu kéo, khóc lóc với anh ấy, thì bạn sẽ càng làm anh ấy xa bạn hơn đấy.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Mình nghĩ bạn nên để anh ý có thêm chút thời gian để bình tâm trở lại, khi cả 2 đã có thể bình tĩnh, thì bạn 1 lần nữa hãy đến bên anh ý. Khoảng thời gian 3 năm yêu nhau k hề ngắn ngủi, tuy chưa hiểu hết nhưng cũng có thể nói là hiểu được đối phương. Giây phút này bạn phải thật bình tĩnh, k được nóng vội nhé! Mong rằng bạn và anh ý sẽ sớm quay về bên nhau và thật hạnh phúc!
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Bạn đã thấy vấn đề thì hãy giải quyết vấn đề của bạn thôi. Cái mấu chốt không phải là bạn đúng hay sai, mà bạn biết rồi đấy khi một sự chán ngán kéo dài với tru trình lập đi lập lại nó sẽ tạo thành vết hằn. Giờ thì phải xem tình cảm của anh ấy có đủ lớn để xóa mờ cái vết hằn ấy, và trái tim anh ấy có còn hướng đến bạn không. Trong trường hợp là không, thì tự bạn phải bắt đầu lại thôi. Vẫn biết là khó, nhưng cái gì đã cố mà không được thì đừng vớt vát rồi làm đau mình, mà người ta cũng chả thấy gì là hạnh phúc. Chúc bạn bình tĩnh mà xử lý những rắc rối này nhé!
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em giống mình ngày xưa rùi, nhưng mình khéo hơn bạn 1 chút, 1 chút thôi, là sau mỗi lần giận hờn hay quá đáng thì anh ấy vẫn xin lỗi mình nhưng mình cung xin lỗi anh ấy luôn và hợp tác lại ngay cơ, ko thì giọt nước tràn ly lắm và khi đã tràn thì khó làm đầy lắm, cố lên bạn , mình tin tình yêu của 2 bẹn sẽ có bến bờ hạnh phúc
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cảm ơn các mẹ đã chia sẽ với em. Chia tay được 1 tuần em có về quê gặp anh ấy nhìn thấy anh ấy mệt mỏi và suy sụp em thương anh lắm muốn buông tay cho anh thoải mái nhưng cứ sợ buông là sẽ mất mãi mãi. Rồi bây giờ đi làm mà cũng không tập trung được gì làm gì cũng ngơ ngơ. Đi chơi, ăn uống bạn bè nhưng cũng không thấy vui hay hào hứng. Nhưng cũng phải cố gắng thôi.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em bạn hãy cứ im lặng một thời gian rồi sẽ ổn thôi, mình ngĩ a y' vẫn còn yêu bạn rất nhiều đo'.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em con gái thường như vậy mà lúc ở bên cạnh quan tâm thì không níu giữ khi đi rồi mới nhận ra, mình cũng giống trượng hợp như the này.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em bạn phải thay đổi bản thân thôi, hãy quan tâm tới anh ấy, nếu 1 thời gian mà k có kq thì chắc k nối lại đc nữa rồi
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em cố gắng lên bạn ah, mình nghĩ rằng anh ấy cần thêm thời gian để ngỉ ngơi và suy nghĩ lại. Cố gắng thay đổi sống tốt hơn, và sống lý trí bạn nhé. . Bạn đừng làm điều gì lúc này nhé vì như thế càng làm cho a to chạy xa hơn đấy. Để cho anh ta một khoảng lặng nếu thuộc về nhau thì sẽ ở bên nhau thôi.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng nghĩ như vậy mà sao khó quá đã 2 tuần mà vẫn tắt máy im lặng.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Mình nghĩ nếu anh ấy còn tình cảm với bạn thì nhất định anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy đang cho bạn một bài học đấy. Bình tĩnh đã bạn ạ. Chúc hai bạn sớm hạnh phúc bên nhau
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Có lẽ lời xin lỗi tốt nhất là sự thay đổi lại bản thân mình bạn à...Anh ấy yêu bạn nhiều như vậy, anh ấy chắc chắn vẫn đang dõi theo bạn đấy, cố lên bạn nhé, rồi tình yêu sẽ lại trở về bên bạn...Và mong bạn sẽ luôn hạnh phúc !
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Mình nghĩ bạn cần thời gian để suy nghĩ và cân bằng về mọi thứ...Hãy tự cho mình thời gian để nghiền ngẫm, hưởng thụ cuộc sống mới k có anh ấy bên cạnh. Sau khi cân bằng lại bạn sẽ biết bạn nên làm gì, tiếp tục quay lại hay buông tay... Chúc bạn thành công.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Chắc bạn đang đau lòng lắm vì 1 người luôn chiều chuộng yêu thương bạn lại chấp nhận chia tay và im lặng.Mình ngĩ bạn không nên để mất người đàn ông này.Còn làm thế nào thì mình cũng không biết khuyên bạn thế nào nữa.