..................................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meyeuloncon321, 8/6/2013.

  1. mechitvasau

    mechitvasau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Chuyện thường ngày ở huyện ý mà mẹ nó. Có chuyện gì mẹ chồng mình cũng chỉ nói với chồng mình. Có hỏi thì bà bảo: chuyện gia đình ấy mà. Lần sau không bao giờ hỏi nữa
     
  2. octopus141

    octopus141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    1,663
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    mình cũng nhất trí với cách giải quyết của bạn này. Mình thì có thể nói là có chút may mắn (nhiều ng nói vậy hihi) là ko phải ở cùng bmc, tuy nhiên 2 vc cũng về nhà chồng khá thường xuyên để ăn cùng các cụ và gia đình anh chồng mình. Mặc dù ở nhà mình rất hay thích bày ra làm đủ thứ món này món nọ, nhưng về nhà chồng là mình tuyệt nhiên ko, nhà chồng mình hay ăn gì mình theo luôn như vậy, ngay cả việc nấu nướng, lúc vừa về nhà chồng mọi ng còn nghĩ là mình chẳng biết làm gì (ở nhà được chiều quá cũng nên) :)), chỉ vì mình bảo gì làm nấy, làm cái gì cũng hỏi và làm theo cách của mẹ chồng bảo, ko tự biên tự diễn cái gì, kể cả luộc rau hehee (vì nói thật mẹ chồng mình khá cầu toàn và có thể nói là hơi kỹ tính, phương pháp của bà lúc nào cũng được coi là chuẩn, làm ko đúng ý bà là bà tỏ ý ko vừa lòng ngay nên mình chả tội gì mua việc vào ng). Tới giờ mình quen rồi, và mẹ chồng mình có vẻ cũng vậy, mỗi lần nấu ăn bà đã có thể yên tâm vứt 1 món cho mình làm từ a-z (tất nhiên là ko quên chỉ đạo làm thế này thế nọ nhé), khá hơn rất nhiều so với việc những ngày đầu mình làm gì bà cũng kè kè bên cạnh đứng.... SOI hoặc giựt lấy đũa bảo thôi để tao làm cho :)).
    Nói thật hồi đầu ko quen nhiều khi cũng chạnh lòng, chả muốn về đó ăn tẹo nào, nhưng thương chồng lại thôi, nhưng vài lần thì mình quen luôn, bà cũng chả ác ý, nói ra mồm xong là hết chứ k để bụng, thế nên bà có nói gì mình có nghe xong nếu k thích thì quay sang chơi với các cháu hoặc lảng đi chỗ khác buôn với chị dâu hoặc chồng hehe.
    Take it easy thôi các mẹ ạ. Ở đâu rồi cũng quen ý mà.
     
  3. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Khuyên em làm người thừa cho nó lành em ạh . Em mà nghe các bà ca bài ca : con dâu mẹ cũng như con đẻ .. thì còn nhiều rắc rối nữa .
     
  4. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Hay bạn cứ bơ đi? Càng ít chuyện càng khỏe.
     
  5. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Bị soi mói còn mệt đầu hơn bạn àh, lần sau trước khi đi chợ thì nàng hỏi bme thích ăn gì thì mua cho đúng ý ông bà là đc, thích ăn j thì mình ra ngoài ăn 1 bữa 1 tuần
     
  6. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    The nay thi me no phai co cach ung xu khac di.
    kệ họ mình cứ sống đúng, sống phải với nhà chồng, với chồng, thì k có gì phải sợ.
    Nấu mà k thích ăn thì lần sau khỏi nấu
    bạn tươi cười bảo, con nấu k ngon bằng mch nên mch nấu giúp con để cả nhà ăn cho ngon.
    đỡ phải nấu. híc'
    Nói thật đấy. k có ý khác đâu.
     
  7. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    chuyện làm dâu mệt lắm đó....................................
     
  8. thuthaozinzin

    thuthaozinzin Tinh chất mầm đậu nành Nguyên Thảo làm đẹp

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    6,112
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    nhà e thì e khẩu vị cũng khác các cụ, nên các cụ thích xơi gì thì nấu theo kiểu các cụ là khỏe nhất, đc cái e chả ở với bm chồng, tháng mới về nghỉ cuối tuần 1 lần. hihi nên chả sao cả. ĐC cái bmc cũng dễ tính, tâm lý, ức chế mỗi việc mc nhà e bẩn kinh khủng, vò gạo, rửa rau toàn xoa xoa nước ao nhiều lúc còn quên rửa lại = nc giếng, mà nc giếng có thiếu gì đâu cơ chứ. Nhiều lúc nhìn thấy thế ngồi ăn cơm e hai hãi mất cả ngon. Có lần vừa rửa bô đi ị cho con gái xong ở bờ ao, tí sao bà cầm đúng rổ gạo vò chỗ nước ao í rồi lên rỏ rẻ tí nước giếng, Mà đáng tội đã thế đi đâu vào nhà hàng cũng chê bọn nó bẩn, ko vệ sinh. Ko riêng gì e cả nhà góp ý nhiều lần nhiều lúc còn ban căng mà đâu vào đấy. bla bla. Chán hẳn. ko phải mỗi e chán mà cả nhà chồng cũng nản. haizzz
     
  9. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Re: em là người thừa trong gia đình chồng

    mình thường xuyên bị thế này rồi. mua cái gì lạ và ngon về cũng toàn bị chê: ăn nó chả ra thế nào.
     
  10. Hương Chie

    Hương Chie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/6/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    hic, thôi thì cố nhịn mẹ nó ạ, nhập gia thì tùy tục, bố mẹ chồng cũng có nơi này nơi khác, có người thì thích món mới, đổi vị, vị lại thích dưa cà, rau muống thường xuyên, âu cũng là bản tính xưa cũ rồi ạ.
     
  11. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Chẹp, nhà em thì chỉ sợ con dâu nó dỗi @@.
    Nấu món gì là khen món đâu. Cơ bản là mẹ dzai cũng vụng, dzai toàn bảo "mẹ tay dùi đục chấm nước mắm" :D
     
  12. vuvanhixx

    vuvanhixx Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,877
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    đọc vừa thấy hài hài lại thấy mẹ nó tủi thân thế cơ chứ
     
  13. TrangLy13

    TrangLy13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Chia sẻ với mẹ nó, thôi thì đành nhường nhịn vậy, có khi bố mẹ chưa quen được có thêm thành viên trong gia đình.
    Và đừng nghĩ nhiều mà buồn mẹ nó nha.
     
  14. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    bơ đi thui mẹ nó ơi, dần dần sẽ quen thui mà mẹ nó
     
  15. pink_river86

    pink_river86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    1,846
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Mình trùng quan điểm với bạn này mẹ nó à.
     
  16. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    vậy thì lần sau mẹ nso cư smons cổ truyền của gđ mà làm
    khi nào vợ chồng có đk ở riêng ăn riêngt hì trổ tài vậy
    còn cách đối xử ngoại giao trong gđ chồng bạn như vậy là quá kém
     
  17. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Bây giờ vẫn rửa nước ao hả mẹ nó? Tớ có cô em họ, mẹ chồng cũng bẩn lắm, chuyên đi vệ sinh xong không rửa tay. Nhà chồng nó cứ bắt đưa con về cho bà chăm. Nó thì nhất quyết không vì chỉ sợ bà đi vệ sinh xong lại pha sữa luôn cho con thì nguy.
     
  18. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    em cũng đang điên đây,cùng cảnh ngộ với mẹ nó,không biết xả ở đâu,xin lỗi xin phép các mẹ,có thể hơi quá 1 chút nhưng nhiều lúc em điên quá em ước gì mình có thể đập nát mặt mấy cái con người trong gđ nhà chồng,lúc nào cũng tỏ ra mình là người giỏi nhất,biết hết, biết tuốt...hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvaayj mà vẫn phải nhịn,mà nhịn hoài thành ra cứ bị ức hiếp.
     
  19. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Tớ bảo bạn này, làm quen với cách sống thế đi bạn ạ, cứ coi mình đứng ngoài cuộc lại có cái hay đấy, rồi bạn sẽ thấy, còn việc ăn uống đôi khi là ko hợp ko vị bạn ạ, như nhà tớ tớ ko bao giờ ăn cá nấu chuối (quả chuối ý) nhưng cả nhà chồng tớ ăn khen ngon, ec ec, lúc nào ăn canh đó tớ ko ăn chả sao cả :D, bt mà bạn, bà nội nấu mấy chục năm rồi nên mấy bố con quen khẩu vị và khen ngon cũng phải thôi. Còn chị chồng đến chơi, tốt nhất bạn chỉ chào hỏi vui vẻ rồi vào phòng bạn chơi với con việc ai người ấy làm, tớ toàn thế, cần gì thì họ gọi ko thì thôi, chả liên quan đến ai, ngồi đấy câu ra câu vào rồi thành chuyện nọ sọ chuyện kia mệt lắm. Lúc nào mẹ với con gái vẫn hơn mà, tớ xác định dâu con thì ko bao giờ bằng con gái bà được, :D dù mình có cố gắng, có chu đáo và có tốt đến mấy, chỉ cần mình sai 1 lần là tất cả xuống sông vậy nên cứ bt mà sống cho thoải mái
     
  20. mjuyeu

    mjuyeu Hội mèo 87

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    5,272
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em là người thừa trong gia đình chồng

    Eo, nhà chồng như thế có nghĩa là k thích ăn món cầu kỳ nên mẹ nó càng nhàn, có gì đâu. Lắm hum e nấu món canh rau đay mùng tơi cũng chỉ mình e ăn là chính, mọi người k thích ăn nên e làm món rau khác cho ăn. Kệ, ở nhà chồng k thể như nhà mình được mẹ nó ah. Vui lên mà sống, tính e là hễ lẩn đi đâu đc là e lẩn ngay, chả thích ngồi buôn với mẹ chồng. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     

Chia sẻ trang này