Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá chủ top giỏi ngoại ngữ, tự tin, năng động như thế rùi sếp nào cũng sẽ nhận ra thôi, kiên trì thêm chút nữa.
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Chị có ngoại ngữ, có kinh nghiệm lại có năng lực thì sợ gì chị. Nếu như chị cảm thấy môi trường ở công ty hiện tại không có điều kiện để phát triển thì mạnh dạn tìm một công việc mới thử xem. Em cũng đã chuyển qua nhiều công việc do một số lý do. Có lúc tưởng sẽ không tìm được công việc tốt hơn chỗ cũ nữa.... Cũng xì trét dữ lắm, nên em hiểu cảm giác của chị. Vì thời buổi khó khăn mà. Nhưng hiện tại chỗ làm việc của em thì em khá hài lòng. Mà chị đã làm ở công ty nước ngoài rồi thì cố gắng xin vào lại làm ở công ty nước ngoài đi. Môi trường ở công ty nước ngoài vẫn có nhiều cơ hội thăng tiến, lên lương hơn mà.
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá chị có lợi thế ngoại ngữ thì tìm cho mình 1 công việc phù hợp hơn đi ạ, hoặc cố gắng thuyết phục sếp mới. Chứ đi làm mà cứ ngồi chơi thì chán chết à
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá H mới vào lamchame đọc comment của mọi người. Em cảm ơn mọi ng rất rất nhiều. Đã 2 tuần trôi qua, cv chính của em vẫn là dịch 1,2 trag 1 ngày. Vì kinh tế khó khăn, nên e vẫn ngồi đây để có xiền nuôi con. Nếu cứ tiếp tục thế này, hết tháng e sẽ nghỉ viẹc mn ạ. Thà thất nghíệp để tìm cơ hội khác còn hơn ngày nào đi làm cũng stress thế này. Cảm ơn mọi ng rât rất nhiều, chúc mọi người may mắn~
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Mẹ này giống mình...cái gì cũng học và làm nhanh...mà học tiếng anh thì ko giao tiếp thì quên hết sạch mà đi xin việc thì....ôi thôi toàn phải nói, đọc, viết...toi...6 hưc hức..Đang làm lễ tân kiêm kinh doanh của Cty...Lễ tân cũng ngồi không mà kinh doanh thì cắm đầu vào máy tìm cách mở đại lý phân phối cho Công ty nè..Chưa biết kết quả ra sao. Mới thử việc được gần 3 tuần còn 2 tháng nữa...lương 2tr + 2% doanh số (mà doanh số phải tìm đc phân phối mới đc) hu hu có nên nghỉ việc đi xin việc khác ko? xin việc mãi mới được giờ nghỉ việc...cũng nản ghê
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá thực ra là chị cũng có nền tảng hơn nhiều ng rồi. chịu khó nằm vùng thì khác lên thôi
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá nếu mà có tiếng anh thì không sợ, em đi làm cần tiếng anh mà không biết chữ gì, giờ phải đi học thêm đây này
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Tưởng bị cho nghỉ luôn cơ, hóa ra là đổi sếp! Cứ bình tĩnh em ạ - ko ai thuê em về rồi cho ngồi không đâu, cứ tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có này rồi sẽ có lúc công việc ngập đầu