Trên đời này chẳng ai là không có bạn thế mà nhiều lúc mình thấy đúng là mình không có bạn. NHiều lúc buồn chẳng biết làm gì, chẳng biết nói chuyện với ai? Khi đi học thì ít nói hiền lành chỉ có 1 hoặc 2 bạn. Đến khi đi làm công việc chẳng giống ai. Công việc tiếp xúc với rất nhiều người nhưng họ chẳng thể là bạn của mình. Ngày tết ngày lễ muốn đi chơi nhà bạn nhưng chẳng có ai? Mình cũng chẳng xấu tính để đến nỗi không ai chơi (mọi người tiếp xúc ai cũng bảo mình tốt bụng, tốt tính). Ấy vậy mà vẫn thấy cô đơn. Mấy người bạn thân trước kia nay công việc, gia đình bận rộn tất thảy lâu ngày không tiếp xúc trở nên xa lạ. ................................................................... ......................................................................
Ðề: Ai cũng có bạn Thay đổi cách sống mẹ nó ạ. Chủ động tìm bạn, những người hàng xóm, những phụ huynh trong lớp của con, và ngay cả những người bạn ảo trên mạng cũng có khi thành bạn thân được. Buổi sáng mở máy lên, nhận được câu "chúc chị một ngày vui vẻ" của một người em trên mạng chưa hề biết mặt mà mình thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Ðề: Ai cũng có bạn Trên diễn đàn mình cũng có nhiều hội nhóm, bạn có thể tìm hội nhóm nào thích hợp với mình và tích cực tham gia, sẽ có nhiều điều thú vị đó. Mình tham gia một nhóm từ năm 2010 và bây giờ tụi mình thân nhau như bạn bè, chị em.
Ðề: Ai cũng có bạn Tìm hội nhóm thế nào mẹ nó nhỉ???? Mà mẹ nó tham gia nhóm nào cho mình tham gia theo luôn
Ðề: Ai cũng có bạn Bạn vào phần diễn đàn, có nhiều hội lắm, mình vào đọc, thử xem hội nào hợp với mình thì tham gia. http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php/12-CÂU-LẠC-BỘ-VUI-CHƠI-GIẢI-TRÍ
Ðề: Ai cũng có bạn Vào mục này bạn có thể mở rộng mối quan hệ của mình, nhiều bà mẹ ông bố tốt bụng lắm. Quan trọng mình mở rộng tấm lòng mình, cộng thêm sự nhiệt tình và chân thành nứa
Ðề: Ai cũng có bạn Em cũng có lúc có tầm lý như chị. Học xong bạn bè lấy chồng gần hết, chúng nó cũng ít đến nhà mình. Cơ mà nói chung là mình phải chủ động chị à. Em giờ thỉnh thoảng toàn chủ động gọi điện cho bạn bè. Hoặc mở rộng các mối quan hệ khác trên LCM như các chị vừa nói ở trên. Em cũng đi off mấy hội rồi. Các chị trên diễn đàn mình vui vẻ lại tốt bụng lắm. Hì
Ðề: Ai cũng có bạn Đúng rồi, muốn có nhiều bạn mình cũng phải chủ động, thỉnh thoảng 1 tin nhắn hay một cuộc điện thoại cho bạn bè cũ cũng làm mình cảm thấy thư giãn lắm.
Ðề: Ai cũng có bạn Tớ có thói quen nhắn tin, nên cứ thỉnh thoảng nhắn 1 loạt tin hỏi thăm bạn bè! ^_^. Cũng là một thói quen tốt ạ!
Ðề: Ai cũng có bạn hi hi mẹ nó có kết bạn với mình không , thỉnh thoảng bọn mình sẽ đi chơi , off ẹp 88888 nick YH : timemlacuarienganh_882005 . Rất vui được làm quen với mẹ nó và mọi người nha
Ðề: Ai cũng có bạn Chị ơi nên giao lưu nhiều vào ,tham gia 1 diễn Đan nào đó rồi tụ tập bù khú với các mẹ ,em cung đang Vân đong đây ,chị vào thâm gia chi em ta tre dep đi thich lam ,bên đó các chị vui tính và nhiệt tình hay lắm ,thich mẹ trantueanh ,chị haitintin ................................................................... ......................................................................[/QUOTE]
Ðề: Ai cũng có bạn Cảm ơn mẹ nó nha. Mấy hôm nay bận nên bây giờ mới đọc ms của bạn. Hy vọng có thời gian trò chuyện nhiều nhiều
Ðề: Ai cũng có bạn Mecutivacutit đã tìm được bạn trên diễn đàn chưa? 22/4 này nhớ đi Hội chợ nhé, sẽ làm quen được rất nhiều mẹ dễ thương. Nhớ ghé gian hàng 1-2-3F nha.
Ðề: Ai cũng có bạn đôi khi ko có tay chơi bạn ( giốg như ko có tay nuôi người ý ạh ) e quen rất rất nhiều nhưg chẳg thể nào thân và thân đc 1 thời gian thì toàn bị phản. Chán thật