Bé Hoài, Bé Quỳnh xin kính chào các Bác, các cô, các chú, các anh, các chị ạ! Đây là lần đầu tiên mẹ con cho chị em con vào đây (những lần trước mẹ toàn trốn vào đây chẳng cho chị em con đi cùng gì cả) nên hôm nay con xin tự giới thiệu đôi chút : Tên khai sinh của con là : Nguyễn Bùi Hoài Anh Ở nhà ai ai cũng gọi con là BỜM, chỉ mỗi mẹ gọi là bé Hoài thôi. Con sinh ngày : 05/10/2008 Còn em bé tí xíu kia là "em bé" của con. Gọi là em bé vì em í bé nhất nhà (lúc em chào đời có 2,6kg thôi ạ). Tên khai sinh của em là: Nguyễn Bùi Quỳnh Anh Bố mẹ gọi em là Bé Quỳnh. Em sinh ngày : 09/11/2010 Chị em con đều tên Anh nên Bố mẹ gọi cả 2 chị em là NHỊ ANH. Thấy các anh các chị có nhiều ảnh DU XUÂN gửi tham gia Cuộc Thi Ảnh mà con thì........ chẳng có cái nào cả vì.....Xuân này con phải ở nhà BẾ EM cho mẹ nên con chẳng được đi chơi, con buồn lắm lắm. Các Bác, các cô, các chú không tin thì con cho xem ảnh bằng chứng đây ạ : Các Bác, các cô, các chú đã tin chưa ạ? Trông 2 chị em con có giống nhau không ? Tin rồi thì VOTE cho con 1 phiếu "cảm ơn" nhé. Chắc chắn con sẽ quay lại CẢM ƠN các Bác, các cô, các chú. Con nói thật đấy ...
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Ui, bé giỏi quá nhỉ? Thương ghê! Vote cho hai chị em!
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Lại nhớ cảnh chị họ mình cũng từng như thế.Thương quá.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Hì. Cháu cảm ơn bác ạ. Hai chị gà và nghé nhà bác xinh quá.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Ôi nhìn chị bế em khéo quá ah
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. up cho 2 chị em này, bé Hoài bé thế mà đã bế em được rồi, giỏi lắm đó nha. Em Bo nhà cô cũng có được đi đâu đâu. Vào đây già co lưu làm quen với các bạn là chính mà! Vote cho con ngoan, học giỏi, em bé hay ăn chóng nhớn nhé!
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Vote cho em bé một phiếu ( 6 )
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Con cảm ơn ạ. Nhiều gấu bông thíc quá. Hôm nào cô tặng cháu 1 con nhé.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Con cám ơn ạ. 2 anh Bi Bo bảnh trai quá.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. 2 c e nhà này iu nhau thế! hihi. Vote cho bé Hoài bé thế đã biết giúp mẹ chăm e này :heart:
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Cháu cám ơn bác ạh, Ảnh bác chụp đẹp lắm. Mẹ cháu cũng hay lọ mọ mấy phần mềm chỉnh sữa ảnh, hôm nào nhờ bác chỉ giáo thêm .
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. hoan hô bé rất ngoan nè! mẹ CN tặng con 1 phiếu cổ vũ nhé!
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Nhị Anh Cám ơn Mẹ Bo Bi nhiều ạ. Đúng là Con rất iu em bé. Sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cứ phải sờ đầu bóp má em 1 cái đã thì con mới tỉnh ngủ hẳn. Còn hôm nào quờ tay mà ko thấy em đâu là con bật như lò xo " Mẹ ơi em đâu rồi" mẹ bảo cho bà đồng nát rồi thế là con ngồi khóc tu tu khi nào nhìn thấy em thì mới thôi đấy ạ.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Bé chị giỏi quá. Trông bế em ra dáng ghê cơ. Vote cho 2 chị em nè
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Con cám ơn mẹ chiêu nghi ạ. Em Chiêu Nghi cũng yêu lắm .
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Con cám ơn ạ. Thực tình con chưa muốn làm chị nhưng ..... ba mẹ cứ bắt con phải làm chị đấy chứ.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Con giỏi quá, chúc 2 chị em con sẽ đoạt giải
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Dì chúc 2 con hay ăn chóng lớn, ngoan, vâng lời bố mẹ. Đoạt giải cho Dì đi ăn ké kem với nhé.
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. Bé chị đảm quá, chúc con ngày càng xinh đẹp và giúp đỡ bố mẹ nhìu nhá. Vote cho con 1 p nhé
Ðề: Ai cũng được DU XUÂN còn CON thì phải ở nhà .... BẾ EM..........! Thương ơi là thương. thương quá là thương. vote cho chị đảm đang, vote cho em chóng lớn