Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. 9903

    9903 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Hi maybeetine,
    Chị cho con đi tập văn nghệ, vừa về đến nhà. 28 này đến nơi thì gọi chị, mình gặp nhau giao lưu cho vui.
    Bạn nào muốn đi đợt tới, dự kiến vào ngày 10/6 thì PM mình nhé!
     
    Đang tải...


  2. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Khóa này cũng hay, chị vừa ghé qua rồi nhưng nếu có tham gia thì đợi đợt sau thôi, đợt này không kịp. Phù! thấy bố mẹ lên nhiều kế hoạch cho con quá ông bà sốt ruột chỉ muốn cho về quê thôi :p
     
  3. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy hôm nay bận làm sự kiện ở cơ quan nên chẳng có lúc nào để mắt đến diễn đàn, nhiều ý kiến về việc cho các con đi quá nhỉ. Con trai em ko đi được rồi vì 1 năm nữa mới đủ 10 tuổi.
    Em thấy hoạt động của trường đội LD cũng hay nhưng hoạt động ko có gì mới, vì có thể em đã được tham gia chương trình supercamp ở Sing. Nhưng mẹ nào cho con tham gia chương trình này xong thì chia sẻ với cả nhà nhé. Thời tiết mùa hè thế này, cũng ko muốn các con đi quá nhiều mà ko hiệu quả. Đầu tháng 7, có chương trình Get smart của Superkids cho bon trẻ con Việt Kiều mang tên " Quê hương trong trái tim em" tại Tản Đà resort, tớ cũng đang cân nhắc xem có nên cho đi không vì giá cũng hơi cao vì ở resort nhưng chương trình thì rất hay và có chiều sâu.
     
  4. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, chắc em đưa con đến sớm rồi đi làm thôi, giờ giấc cty quản lý chặt chẽ, không nhênh nhang được, hic hic
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Lại đợi Mẹ Bill tìm chương trình hay cho con vậy, chắc Quang nhà chị ko lên núi được rồi. chán quá, đành chờ vậy. Nhưng mà tuần sau chị vẫn cho con lên tây thiên.
    Cũng phải " chắt lọc" lắm về các chương trình cho con tham gia, có chương trình mới và bổ ích thông báo với nhé.
    Tính Quang nhà chị đã vậy mà cứ cho nó " rì sọt" hoài thì chết mẹ bill ah. Nó đang đòi lên núi để tháng 8 được đi singapore. chị cũng thích lắm nhưng cũng phải xem lại ko thì toàn 1 màu hồng chết dở :rolleyes:
     
  6. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi thế là các mẹ ko cho con đi nữa à? Đang hí hửng rủ các mẹ cùng đưa con lên cho vui.
     
  7. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng nghĩ phải chắt lọc chị , nhiều khi chương trình mang tên rõ kêu nhưng thương mại hóa, cũng chẳng thích. Em đang nói chị Bình làm kỳ quân đội cho bọn trẻ con bé như Quang và Bill nhà em đấy, chị ấy có vẻ xuôi vì con chị ấy cũng chạc tuổi bé Quang đấy. Em thấy chị ấy bảo sẽ liên hệ với trường tăng thiết giáp, gần tam đảo để cho các con đi. Ở đấy nghe nói mát và đẹp vì nhiều cây xanh. Nếu ko đi tu đc thì đi bộ đội vậy. Em rất thích và tin tưởng superkids vì tiếp xúc em thấy họ có tâm và các chương trình có chiều sâu, mang tính giáo dục cao. Đợt này bọn trẻ cấp 2 đăng ký đi quân đội bên đó nhiều lắm. Hôm nào chị em mình hẹn nhau qua văn phòng chơi đi, rồi đặt hàng mấy chương trình cho bọn trẻ nhà mình nhé. À, 2/6 là khai giảng lớp bơi đấy, chị đăng ký cho Quang đi học cho vui đi chị.
     
  8. mehuongly

    mehuongly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    các chị ơi,em cũng đang muốn cho bé đi lên Thiền Viện Trúc lâm Tây Thiên.munhf 10 nhà mình đi là đi đăng ký chô bé hay là đi nhập ngũ luôn?.bé nàh em 10 T.em cũng đang định cho con đi đợt này đây
     
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Gần 1 tuần "bôn ba" công việc quá giờ mình mới vào đây. Mẹ Lady04 đã cho con lên núi chưa? hôm thứ 7 mình định cho con đi và gọi mẹ nó đi cùng nhưng rồi lại ko đi được và nhờ 1 mẹ lên xin thầy hộ, mình được nói chuyện qua đt với nhà chùa, Nhà chùa nói là mình hiểu ngay. Không nên..."cố" và "ép" cái gì cả, cái gì "quá" cũng dở... con mình có thể tự lập được nhưng tuổi con còn nhỏ nên con chưa ý thức hết được, con còn phải chơi và phải lớn dần lên... Thôi mình phải bình tĩnh chờ con lớn vậy.
    Hè đã đến rồi, con ở nhà chơi và xem hoạt hình thỏa thích 2 ngày rồi khăn gói về quê ngoại. Mình ko muốn cho con học thêm nữa, chỉ muốn cho con làm " nhà quê" 1 tháng rồi lại về đi học ...
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Chị cũng rất thích Shuperkids mẹ bill ah, chị sẽ cho con tham gia các chương trình của shuper. Chỉ tội ... Chương trình bơi bị hoãn, vì bố bé ko cho đi, ax xem tivi thấy công bố về nước ở các bể bơi nhiều độc tố và rất nguy hiểm nên cấm luôn, con đi bơi cũng ko được nữa. Hic hic. Giá có cái bể riêng thì tốt nhỉ.
    Chị cũng tính hôm nào qua vp tt chơi và đề xuất 1 số nhu cầu với tt. vậy hôm nào có dịp em qua được cal chị với nhé.
    Chị có qua trường đội xem chương trình của họ nhưng thấy ko phù hợp. Chắc giờ chỉ tham gia shuperkids thôi ... :D
     
  11. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ, ko thấy mẹ nào hẹn hò nên hôm qua mình cho con lên núi và đăng kí luôn với sư thầy rồi ạ. Hôm qua mới là ngày thứ 2 đăng kí mà đã có gần 200 cháu của lớp từ 10 - 14 tuổi. Sư thầy bảo nếu quá 200 thì các con đến muộn phải chờ khóa sau vì ko đủ giường chiếu. Mẹ nào muốn cho con đi thì nhanh chân đăng kí đi nhé.
    Các con ở đó rất ngoan, các thầy các cô rất hiền hòa, vui tính. Khung cảnh tĩnh mịch trầm lắng nhưng ko buồn tẻ. Nhưng con nhà mình thấy có nhiều xác côn trùng chết thì có vẻ sợ "nó bò vào cắn", và thấy nói ko có chương trình vào rừng, đi chơi thì có vẻ nản ko hào hứng như lúc ở nhà. hihi
    Con nhà mình suýt nữa bị thầy ko nhận, vì "10 tuổi mà con gầy quá, sợ ko theo được". Mình xin thầy cứ cho con theo, thầy hỏi "con có tự nguyện ko?", thấy con gật nhiệt tình nên thầy đồng ý.
    13/6 (2/5 âm lịch) bắt đầu khóa học 2 tuần cho các con, có thể học 1 tuần học bao lâu cũng được. Học hết khóa muốn ở lại cũng được. Sư thầy bảo có thể đưa con lên từ 1 2 hôm trước, các con còn nhỏ sẽ ko phải dậy từ 3h đâu, các thầy vẫn cho ngủ tới 5h, nhưng các con sẽ đua nhau tự dậy. Có thể mang mì tôm lên ăn thêm, con nào chưa quen ăn chay các thầy còn cho uống sữa. Trên thiền viện chỗ nào cũng thấy sạch sẽ, và tiện nghi.
    Có lẽ thứ 6 hoặc 7 tuần sau mình sẽ đưa con lên nhập ngũ, mẹ nào cũng cho con đi thì ới nhé. Mình muốn tìm đồng đội cho cả mẹ và con. Hôm qua đi 1 mình cũng buồn, lúc về bị các chú cảnh sát giao thông trên ấy bắn tốc độ mới tức chứ. Rõ ràng mình đi rất chậm, thế mà bị lỗi từ 10 - 20km = 1 triệu nộp phạt. Mà họ ko có cái gì chứng minh là mình vượt quá tốc độ, chỉ nói mồm thôi. Toàn xe HN bị bắt, mình gặp luôn 1 bác chở 6 đứa trẻ con vừa lên đăng kí với sư thầy như mình. Bác ấy cũng bảo đi rất chậm, vì xe toàn trẻ con ai dám đi nhanh, mà đi tỉnh thì đã rất đề phòng cảnh này rồi. Cuối cùng cũng vẫn nộp phạt. Mà lại còn vận động đủ mối quan hệ mới được nộp phạt luôn để còn về HN sớm, chứ họ hẹn khoảng tuần nữa mới được quay lại nộp tiền kho bạc và lấy giấy tờ ra. Điên hết cả người!!
     
    Embinbin thích bài này.
  12. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Khổ thân mẹ nó chưa ! thôi hạ hỏa đi mẹ nó à, thỉnh thoảng cũng phải chịu "ấm ức'' một chút, nhwung mà quên nhanh đi rồi lại gặp chuyện vui ngay thôi mà. Cái "bọn tỉnh lẻ" là vậy đó đừng chấp làm gì thêm bực mình ra. Từ lần sau đi đâu thận trọng và tránh "bọn nó" ra là được, nghĩ nhiều tức ghê lắm. hừ hừ :oops::oops::oops:
    Mình muốn cho con đi lắm cơ mà ko được, tiếc quá. đành phải chờ vậy thôi. Mẹ nó bảo con đừng sợ côn trùng, nó là thế giới tự nhiên cả đấy. Hôm nào mẹ nó đư con lên nhắn mình nhé mình có 2 mẹ muốn đi cùng cho vui nhé, 1 bạn gái lớp 5 và 1 bạn trai. Bé gái này rất thích cu nhà mình nay cu nhà mình ko được đi bé buồn lắm, có gì cho bé kết bạn nha!
     
    lady04 thích bài này.
  13. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Chi Uyên ơi, hom qua em cũng superkids đấy, tính xem có gì cho Bill tham gia. thấy ở đấy đang tấp nập chuẩn bị cho chương trình sỹ quan trẻ tuổi nhưng chỉ dành cho các con cấp 2,3 thôi chị. Nghe đâu đến gần 200 con đi khóa này. Đọc chương trình thấy mê quá, bọn trẻ giờ sướng thật. Thấy chị Vân, chủ tịch HDQT tỉ mỉ ra soát thực đơn ăn của các con trong 8 ngày, chị Bình chuẩn bị từng hoạt động nhỏ của các con thì em thấy họ làm có tâm lắm chị à. Em thấy chị Vân kể có 4,5 trường hợp các mẹ có con bé như Quang và Bill nhà em nằng nặc đòi tham gia nhưng các chị ấy ko đồng ý. Chị Bình bảo có thể làm một tiểu đội nhỏ đợt 2, lúc đấy mình cho 2 con đi chị nhé. Em cũng ko cho Bill lên núi nữa vì thầy nói con còn nhỏ, và em động viên con mãi mà cậu ta ko có chịu, thôi đợi một thời gian nữa vây,
    À, chị Bình nói chuẩn bị mở lớp giá trị sống gồm 12 giá trị như yêu thương, trung thực, hòa bình, hợp tác, hạnh phúc,...để bọn trẻ cảm nhận được giá trị cuộc sống băng cả trái tim. Họ sẽ dậy bằng trải nghiệm chứ ko nóii xuông đâu. Em nghị sẽ rất hợp với bé Quang đấy chị ạ. Superkids sắp chuyển về 35 Chùa Láng để có thêm lớp học, và sẽ mở tầm giữa tháng 5. Em sẽ cho Bill tham gia đó chị.
     
    Embinbin thích bài này.
  14. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Okie mẹ nó. Con nhà mình tính cũng dễ gần, có thêm bạn đi cùng thế này chắc vui lắm. hì
     
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Chắc chắn chị cho cu nhà chị tham gia rồi, chị tin tưởng và "dùng" mỗi TT này đầu tiên đấy. Bởi vì các chị ấy làm nhiều hơn nói nên có giá trị. Em thấy đấy, cu nhà chị hơi thiếu khoản quan hệ cộng đồng và hợp tác với người khác... đại loại là quan hệ xã hội... mà chị tìm bao nhiêu trung tâm cả nội và ngoại ở HN mà chẳng thấy ưng TT nào, đến Shuperkids thấy ok luôn :D
    Thực tế luôn là bài học tốt nhất, kiểu có trồng rau thì mới biết ăn rau ấy nhỉ, sợ nhất là cứ bắt con học thật nhiều học như kiểu "luyện thi ở Vn" thì sợ lắm...
    Từ hôm đt hỏng đến giờ ko có số đt của mấy chị Shuperkid nên ko hỏi được. Có chương trình gì hay Thủy nhắn chị nhé. À từ hôm nghỉ hè đến giờ cu Minh làm gì? đã đi chơi đâu chưa?
     
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mùng 10 mẹ bé cho con đi luôn đi, vừa đăng ký vừa gửi con luôn cũng được. Như mẹ Lady04 nói ấy, lên trứoc 1, 2 ngày cho con làm quen cũng được mà.
    Các mẹ cho con đi đợt này nhớ chụp ảnh nhiều nhé, khi nào các con về nữa chia sẻ cảm xúc và những cảm nhận của con (cả của mẹ ) cho các mẹ quan tâm biết nhé.
     
    lady04 thích bài này.
  17. nhiyeu

    nhiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    223
    Ko biết đã đủ 200 học viên chưa nhỉ, mình cũng thấy ngưỡng mộ khóa học tại chùa này quá
     
  18. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm thứ sáu vừa rồi mẹ mình cho thằng cu (10 tuổi) lên TVTL gặp sư thầy để tham khảo. Lúc về mẹ mình khuyên không cho đi vì bà bảo "ở trên đấy buồn, mà thấy có mấy thằng cu thôi chứ có nhiều đâu" (chắc tại các con chưa lên). Chẳng biết thế nào nữa. Cu cậu nhà mình đi về kêu đau chân vì đường dốc.
     
  19. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mình sẽ cố gắng post thật tỉ mỉ những gì mình thấy và cảm nhận, để các mẹ có con đi sau nắm tình hình.
     
    cafe kemEmbinbin thích.
  20. bongtomcua

    bongtomcua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    đánh dấu theo dõi cái topic này,,.,con mình là con gái, chỉ mong có khóa học nào để bé dịu dàng và biết gọn gàng hơn thì tốt quá...
     

Chia sẻ trang này