Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. NHA_CUN_BONG

    NHA_CUN_BONG Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/2/2011
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Em đánh dấu chờ cho con gái lớn sẽ xin tham gia ạ? Con gái khoảng mấy tuổi thì lên núi được các mẹ?
     
    Đang tải...


  2. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hôm nay mới đọc được topic này trong LCM nhà mình! Mình cũng quan tâm lớp này mấy năm nay rồi mà con chưa đủ tuổi! Cho mình đăng ký cả con ngựa nhà mình vào nhóm với mẹ Embinbin nhé! Có thông tin gì thì ới lên cho chị em biết với! Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều!
     
    Embinbin thích bài này.
  3. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hi hi, lại con ngựa nữa ah? chả biết ngựa nhà ấy học hành thế nào chứ ngựa nhà mình mất tập chung lắm, như tài tử ấy, chán lắm mà nhọc công lắm...
    Đến giờ thiền viện vẫn chưa có kế hoạch gì đâu, sư thầy bảo cuối tháng 4 mới có. Ngay khi có thông tin mình sẽ loa cho mọi người biết nhé
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  4. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều! Đang định nếu ko có lớp của các thầy thì phải cho ông ngựa bất kham này đi bộ đội...:D
    Con ngựa nhà mẹ nó cũng con trai à? Hình như bọn con trai tuổi này toàn thế ấy! Mình có 1 cô bạn cũng có 1 con ngựa, suốt ngày than thở với nhau vì các ông ấy! Con nhà mình còn được cái là cho đi học còn đi, chứ ông kia lại còn than thở sao đời khổ thế? Phải đi học lắm thế cơ...hic... nghe mà não hết cả lòng!
    Khi sinh nó, bà nội đã bảo là tuổi này là văn nghệ sĩ lắm hu...hu... Mẹ nó có nghe bảo thế ko? Con trai mà mạng Mộc Dương Liễu....:D
    Có thông tin mẹ nó loa cho cả nhà biết với nhé! Mong tin mẹ nó! Cám ơn nhiều nhiều!
    Chúc cả nhà kỳ nghỉ Lễ vui vẻ, hạnh phúc!
     
  5. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mình rất quan tâm tới việc này , cám ơn mẹ Embinbin đã chia sẻ thông tin nhé !
     
    Embinbin thích bài này.
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đôi khi cũng thấy anh chàng ... lơ tơ mơ thật :) Cu cậu nhà tớ hay quên, không tập chung và làm việc gì cũng ẩu ;( Cái " văn nghệ sĩ" kia là cái hơi "yếu đuối" của ngựa này đấy, gan lắm, bứong lắm nhưng mà tình cảm lắm, mẹ trách mắng vài câu là nước mắt như mưa...
    Ở lớp ngựa nhà tớ mẹ nào cũng kêu vậy đó, học hành lúc thăng lúc trầm, chả thấy yên tâm tí nào. Mẹ giám sát liên tục thì kết quả tốt, mẹ ngơ đi cái là ngựa ta cũng lờ đi luôn. Chán thật!
    Nghe con nhà bạn ấy than thở mà phì cười, đã biết " đời khổ thế" rồi cơ đấy :)ngựa nhà tớ suốt ngày cãi " sao con lại phải làm thế?" , "Tại sao con ko được làm thế?"

    Mình đã tìm hiểu về khóa " chúng em chiến sỹ " của trung tâm Shuperkids rồi, năm nọ định cho con đi nhưng mà còn nhỏ quá, bây h thấy cũng không hợp với con lắm, bởi bì cu nhà mình không khỏe, sự́c chịu đựng ko có nhiều mà khóa học này hơi vất vả nên mình thôi. Lên chùa để đào tạo cái " tinh thần" đã nhỉ :)
     
  7. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ui, sao mà mấy con ngựa này giống nhau thế nhỉ?
    Đúng là mẹ chăn thì còn đỡ, chứ lơ đi 1 cái là gây tội lỗi ngay. Mà mình cứ vừa cầm roi là nó lăn xả vào ôm chân, mồm thì kêu gào: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm mà! Sao mẹ lại đánh con? :((
    Thêm nữa, cu cậu nhà mình bị hen bẩm sinh, nên con trai mà yếu lắm, hễ trở trời lại ốm! Nên muốn cho đi để vừa cai nhõng nhẽo, vừa rèn luyện sức khỏe!
    Hình như bọn Nhâm Ngựa này giống nhau lắm ấy nhỉ??? :D
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Giống nhau quá mẹ nó ah, cu nhà mình bé cũng bị hen phế quản, h ốm yếu lắm, rất hay viêm họng, viêm A và sốt cao. Lần trứoc con đi gầy lắm, ngừoi xanh lét ra ây ( vì toàn ăn chay) con lại lười ăn nữa nên cũng bị đói vài bữa. Tuy nhiên nhờ thế mà khắc phục được việc tự giác ăn để ... khỏi bị đói. Con gầy nhưng có vẻ nhanh nhẹn và khỏe hơn. Ở ngoài thiên nhiên rất tốt cho "bọn ngựa" này đấy, mình cho con lên chùa về là lại cho về quê suốt mùa hè, nếu để ở nhà toàn máy lạnh, ti vi, điện tử thì tuần nào cũng đi khám bác sỹ :(
    Mẹ nó có thương con thì cũng nên cho con rèn luyện, chứ rời mẹ ra rồi lo lắm, chả biết chăm lo cho bản thân đâu.
     
  9. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Bạn ngựa nhà ấy có quê để về là nhất rồi! Nhà tớ chả có quê :( hè toàn phải nhốt con ở nhà, thương lắm mà chả biết làm sao!
    Trộm vía cu nhà mình chữa hen đến 5 tuổi thì đỡ, song song đó mẹ cho theo Viện Dinh dưỡng từ năm 3 tuổi, nên giờ cũng có da có thịt. Nhưng dùng thuốc hen sớm qá (từ khi 4 tháng) nên giờ bị chết tên Lùn. Cho cậu đi tu, rồi về học bơi để cải thiện chiều cao, chứ chị năm nay lớp 11 đã cao 1.7m mà em trai lại lùn thì :((
    Mà sao lũ Ngựa này lắm thằng hen thế nhỉ? Cái thằng con đứa bạn mình kể hôm trước cũng hen từ khi 6 tháng.
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Lại ts với mẹ nó, ngựa nhà tớ mới 2 tuần đã đi viện rồi , 6 tuần đã phải tiêm vì hen phế quản. hic! Bây h con còi lắm, được có 26kg thui, bữa lên chùa gầy nhom còn có 24,5kg :( Ấy thế mà về quê người đen lại, nặng trịch ra, chơi suốt ngày nên khỏe lăm :)
    Tớ chả bắt con học đâu, chỉ học và làm các bài trong sách giáo khoa thôi, tuyệt đối ko làm thêm và học thêm cái gì hết, tớ thấy trẻ con bây h học nhiều quá, khổ lắm
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ơi, chị cho e cách e liên lạc cho con đi học với, sắp đến hè rùi . nhóc nhà e cũng hiếu động lắm.
     
    Embinbin thích bài này.
  12. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Sư thầy Huệ Tịnh 0917 631 951 em có thể gọi cho thầy hỏi khi nào có khóa học và xin đăng ký với thầy luôn nhé.
    Nếu đi học thì phải pho to chứng minh của mẹ, giấy khai sinh của con nhé mang theo nhé
     
  13. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mẹ Binbin đã hẹn được thầy lịch học cho con chưa? Mình gọi nhưng thầy còn hẹn đợi sắp xếp nên chưa biết thế nào đây! Mong 2 chú ngựa đi cùng nhau 1 lớp để bọn mình off mà bán than thêm về các chú nhỉ? :))
    Cám ơn mẹ nó cho số ĐT của thầy nhé!
     
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thông tin hay quá ạ nhưng mà em không biết Tây Thiên ở đâu và nơi đây nhận các bé từ mấy tuổi trở lên
     
    Embinbin thích bài này.
  15. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hay lắm, em phải ngâm cứu kỹ vụ này.Cám ơn mẹ nó nhiều nhé
     
    Embinbin thích bài này.
  16. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    mấy khóa này chắc phải 8t trở lên các mẹ nhỉ. sang năm con nhà em mới đủ tuổi, oánh dấu nghiên cứu từ bi h
     
    Embinbin thích bài này.
  17. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    mấy khóa này chắc phải 8t trở lên các mẹ nhỉ. sang năm con nhà em mới đủ tuổi, oánh dấu nghiên cứu từ bi h
     
  18. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,132
    Đã được thích:
    5,447
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Oánh dấu sắp hè rồi nghiên cứu cho con giai.
    Thanks.
     
    Embinbin thích bài này.
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Tớ cũng gọi rồi, thầy bảo cuối tháng mới sắp xếp mờ. Mẹ nó bàn với con chưa? làm công tác tư tưởng đi đã, có thể cho con đọc thông tin trên này cũng được, nhớ nói trước với con các khó khăn để con lừong trước. Nên kích vào bản lĩnh các bé ấy, tự tin lắm :D
     
  20. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thiền viện trúc lâm ở Tây Thiên ấy mẹ nó ah, chân núi Tam đảo ấy. Bé phải từ 9-10 tuổi đấy, mấy năm đầu trên đó nhận cả bé 5,6 tuổi sau này các thầy bảo còn nhỏ quá các thầy vất vả mà các con cũng vất vả.

    Thiền viện là nơi tu hành theo mình cảm nhận là tu tâm, hướng con người tới sự giải thoát, bình an và nhẹ nhõm. Tu không có nghĩa là phải đến chùa chiền, mà có thể tu bất cứ đâu trong tâm thức của mình. Nghe thầy một buổi mình giác ngộ bằng mấy năm, tâm trí thay đổi hẳn, cảm nhận cái đạo của thiền tu mình thấy yêu mình, yêu người và yêu cuộc sống hơn rất nhiều.

    Xuất phát từ đó mình mới cho con lên chùa, trẻ con bây giờ không thiếu bất cứ cái gì ngoài thiếu một tâm hồn nhẹ nhàng và thiếu đi ý nghĩa của cuộc sống. Đó là nỗi khổ phải mang, để cho kiếp sau không khổ thì mình không thù ghét ai, không hứa mà không làm, không nói dối.... nếu làm gì sai thì thành thật nói lời xin lỗi... mình cho rằng như vậy là cuộc sống có nghĩa, chắc chắn sẽ có nhiều thành công....
     
    melinhvatit thích bài này.

Chia sẻ trang này