Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Con mình còn nhỏ nhưng oánh dấu theo dõi hành trình của các mẹ :)
     
    Đang tải...


  2. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hnay mình cũng gọi thầy, thầy bảo về chuẩn bị tư tưởng cho con đã! :D Nhà mình định cho cả 2 đứa đi cơ, dù biết 2 đứa đi làm 2 đợt là mình mất công đưa đi đón về. Ông em OK lắm, rất háo hức! Con mình khoái ăn đậu phụ từ nhỏ, nghe mẹ bảo lên chùa ăn chay, hôm nào cũng đậu phụ chấm tương là cậu khoái! :))
     
  3. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Không được rùi mẹ nó ;( đừng có để con nghĩ rằng đó là chuyến đi "tuyệt vời" không phải đi dã ngoại, đi chơi đâu. Gian khổ lắm đó. Các con phải thức dậy từ 4,5 h sáng để học kinh và thiền, ăn sáng và trưa phải xếp hàng đi từ cư xá xuông nhà ăn qua mấy con dốc đó, bữa trưa ăn phải tụng kinh, nghe kinh mới đc ăn, ăn xong cũng phải tụng kinh mới được nghỉ. Buổi trưa đựoc ngủ 2 tiếng, chiều phải học kinh, buổi tối thì ăn uống đơn giản hơn, tự do đi ăn ko phải xếp hàng....

    Nói chung là phải công tác tư tưởng để con ý thức được việc tự lập khi xa bố mẹ, ý thức về mục đích của việc lên núi để làm gì.... nếu con tự tin thì mới ok mẹ nó nhé :D
     
    phuongedu thích bài này.
  4. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    2 năm nay tớ cho cu cậu thực tập đi bộ đôi rồi, nhưng đi ngắn ngày (3 ngày) nên cậu cũng có tí ti kinh nghiệm :D
    Với lại cậu này nhà tớ chỉ cần rời khỏi bố mẹ là ngoan như cún! 2 năm vừa rồi đi về đều được thầy cô khen là tự giác nên năm nay quyết định nâng cấp rèn luyện lên 1 cấp! Năm kia còn gọi là đi chơi, nhưng năm ngoái xuống Ninh Bình là vào doanh trại SH với các chú bộ đội thiệt đấy chứ!
     
    Embinbin thích bài này.
  5. cam_hoa

    cam_hoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mình đánh giấu topic này, không biết chùa có nhận trẻ em gái không nhỉ?
     
  6. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    mình cũng có cùng câu hỏi giống bạn có mẹ nào cho con lên đây học chưa ạ thì vào đây cùng chia sẻ với cả nhà nào.
     
  7. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thế thì tốt rồi, con có ý thức rồi thì mẹ yên tâm là cực tốt nhé :D hôm nay bọn tớ gọi cho thầy rồi, thầy bảo hôm nào lên cứ gọi trước cho thầy 1 hôm để sắp xếp ( hơi được quan tâm :D) Lần này lên chùa bọn mình định mua ít gạo và dầu thắp để cúng dường, có lẽ sẽ mua chung đấy nhé, còn tiền công đức thì tùy các nhà, ko có cũng ko sao mà.
    Ngay khi các con nghỉ học là đi luôn, cá kế hoạc đi khác lùi lại sau mẹ nó nhé
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi


    Nhà chùa nhận cả bé gái, các bé gái trên chùa ngoan lắm í cơ :D năm đầu tớ xem phóng sự vtv2 thấy các bé gái 5,6 tuổi răng sún hết cười tươi ơi là tươi. Năm ngoái nhà tớ đi thì nhà chùa chia theo lứa tuổi. không có thông tin sớm là lỡ mất khóa học, năm ngoái khóa nam riêng, khóa nữ riêng, ko cùng thời điểm các mẹ nhé
     
  9. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cho m chung với nhé! Khi nào khởi động thì báo m để m tham gia với! Còn vụ công đức các mẹ định thế nào để cho m theo với! Nếu nói thế, có lẽ m cho cả 2 chị em nó đi cùng 1 lúc đwowjc nhỉ? :D
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chắc là đựoc thui, thầy cũng biết "anh em" nhà bin rùi, ngựa nhà mình đi với bạn hơn 2 tuổi mà. ơ mà hai chị em ah? chắc là ko được rồi, từ năm ngoái nhà chùa đã tách riêng khóa cho nam và nữ rùi.
    Còn tiền công đức thì tùy tâm thôi, ko quan trọng đâu mẹ nó, có nhiều thì công đức nhiều, ít cũng đựoc, ko có thì thôi mà.
    Tớ đăng ký xe cho nhà ấy 2 người nhé?
     
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chắc là đựoc thui, thầy cũng biết "anh em" nhà bin rùi, ngựa nhà mình đi với bạn hơn 2 tuổi mà. ơ mà hai chị em ah? chắc là ko được rồi, từ năm ngoái nhà chùa đã tách riêng khóa cho nam và nữ rùi.
    Còn tiền công đức thì tùy tâm thôi, ko quan trọng đâu mẹ nó, có nhiều thì công đức nhiều, ít cũng đựoc, ko có thì thôi mà.
    Tớ đăng ký xe cho nhà ấy 2 người nhé?
     
  12. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    ĐK 3 người nhé! Cho chị nó lên, tập tu riêng cũng được, thấy thằng bé cùng lớp mình nó bảo thanh niên thỉnh thoảng lên xin tập tu mấy ngày thầy đều nhận mà! Chứ năm nay chị nó lên 12, năm học sau tập trung từ 15/6, sợ con ko có thời gian thư giãn! Cám ơn mẹ Bin nhé!
     
  13. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mẹ nó cho mình đăng ký 3 chỗ trên xe nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  14. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mà cho mình thời gian nhé để còn xin nghỉ phép đưa con đi nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  15. duocmyphamphap

    duocmyphamphap www.duocmypham.com

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Embinbin ơi. Thằng cu nhà mình 10 tuổi. Cho mình đăng ký để nó tham gia hè này đc ko? OK thì mình sẽ đt trao đổi với mẹ nó nhé. Tks nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thế là 2 bé hay là 2 phụ huynh? mà bin-bo máy tuổi rồi mẹ nó, là con trai nhé :D sợ con gái lại không cùng khóa học.
    Mà mẹ bin-bo đã nói với con về khóa học chưa? nghỉ ngơi và ăn uống khó khăn hơn ở nhà nhiều đấy nhé.
    Bọn mình có 2 nhà, 2 bé, 9 và 12 tuổi. Năm nay lại thêm 1 nhà hàng xóm 4 người nữa, định đi nhgay sau khi các con được nghỉ hè, sang tuần là có lịch chính thức của khóa học mình thông báo nhé
     
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thế cu nhà mẹ nó cũng con ngựa ah? Bé đã đi xa bao h chưa? mà sợ gì nhỉ, phải có đi lần đầu mới có lần sau chứ nhỉ? nếu bé đi cùng nữ là đoàn mình khá đông rùi :D
    Mẹ nó trao đổi với con trước đã nhé, cho con xem topic trứoc, nói với con các vấn đề ăn ở và mục đích của việc lên núi đã nhé
     
  18. duocmyphamphap

    duocmyphamphap www.duocmypham.com

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thằng cu nhà mình cũng ngựa nhưng sao nó nhát thế, chả giống mình gì cả.:-k. Mình sẽ trao đổi với nó chứ năm ngoái nó đi trại hè của trung tâm có yếu tố nước ngoài, có ngoan và biết hơn nhưng vẫn ko cải thiện độ nhát, giờ vẫn ngủ với bố. Chán ơi là chán. Muốn đào tạo nó hùng dũng 1 tí mà chưa biết cách nào, mẹ nó có kinh nghiệm gì thì trao đổi cho mình với.
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ui thế ah, cu con nhát thế thì mẹ nó phải thả con ra đi thui, đừng lo cho nó nhiều. ngựa nhà mình chỉ tội cá tính mạnh quá, hay cáu kỉnh và không kiềm chế đuwocj cảm xúc bản thân.... và nếu như vậy thì sau này trưởng thành vất vả lắm. mình cho con lên núi tu cái tâm tính là vậy đó.
    Ngay từ khi 2, 3 tuổi mình đã để con tự lập rồi, bây h con có thể đi mua các loại hàng hóa cho mẹ, mua thuốc nữa, có thể ở nhà cả ngay trông em, cho em ăn ngủ . Đi bất cứ đâu với bố mẹ mình ko bao h chỉ đường, chỉ chỗ vệ sinh, ko mua nước hay cái gì mà con tự tìm hiểu và làm lấy hết. Bây h mình bán hàng online nữa lại "bắt con" phải làm theo như mang đồ cho khách đợi dưới nhà, phân loại hàng giúp mẹ, lau dọn nhà cửa. hôm nào bán hàng hoặc mẹ bận là phải tắm cho em (hơn 4 tuổi) hằng ngày con đi học về phải nấu cơm rồi mới được đi chơi... Nói chung ngựa nhà mình được cái nhanh nhẹn, bản lĩnh và khá tự tin, chỉ tội là ẩu lăm, mất tập trung trong học tập lắm

    Ngựa nhà mẹ nó nhút nhát thì hơi lạ, vì mình thấy bọn ngựa này nghịch lắm, cái gì cũng muốn biết bằng được ấy. Mà hình như tính bọn này hơi lười vận động, phải ủn chúng nó đi, nhà mình toàn cho con chơi thôi, chả học thêm gì, tối làm bài tập một lát thôi, bắt con học nhiều khổ lắm, có hòng làm quan đâu :D. Mẹ nó cho con chơi với bạn nhiều hơn đi, tự tham gia các khóa học ngoại khóa ấy, vừa vui lại thêm nhiều bạn nữa, cu nhà mình hay đi lắm, kiếm cho mẹ mấy điểm mười là lại được mình cho đi chơi, lúc nào mẹ ko kiểm tra bẵng đi vài hôm lại toàn điểu xấu ngay ;( ! mệt thế đấy
     
  20. duocmyphamphap

    duocmyphamphap www.duocmypham.com

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Lười học, ẩu tả, cáu kỉnh, ko kiềm chế bản thân thì cu nhà mình có đủ luôn. Chỉ nổi trội nhất là rất tình cảm và có vẻ nhân ái. Còn lại ko được như cu nhà mẹ nó đâu. Thèm quá. Có lẽ mình phải huấn luyện chứ một vài năm nữa là thanh niên rồi. Chắc tại mình tuổi thơ cơ cực quá, muốn cho con được đầy đủ nên hơi nuông chiều. Nói cu cậu nhát là ko dám rời bố mẹ chứ còn nghịch như quỷ sứ. Nhưng công nhận, nó ko có những nét điển hình của tuổi ngựa mẹ nó ạ. Hay nó chưa bộc lộ nhỉ? Nói thật với mẹ nó nhiều lúc mình lo cho nó quá. Ko biết sau này lớn nó thế nào, giờ sáng ko vừa, trưa ko vội, đủng đà đủng đỉnh. Hôm nào rảnh bọn mình off đi, để biết nhau chứ gọi nhau ời ời mà chả biết mặt ngang mũi dọc nhau như nào, mình rất muốn trao đổi về cách giáo dục bọn trẻ vì chúng nó bây giờ nhận thức khác bọn mình ngày xưa quá.
     
    Embinbin thích bài này.

Chia sẻ trang này