Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ko, cuối khóa bác mới đón chứ! Nó gọi từ Tăng Viện gì đó, chỗ của các bé là học sinh chính thức của Thiền Viện hay sao ý!
    Chị nghĩ cậu con chị đang mượn cớ thôi, chứ lý do hẳn là hắn ta nhớ nhà nên thử "nắn gân" mẹ! :D
     
    Đang tải...


  2. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mình mới thấy Thiền viện post chương trình sinh hoạt của các cậu! Hay lắm nhé! Ai chưa cho con đi bao giờ thì tham khảo!
    Giá mà trước khi em ý đi mẹ được đọc cái này thì ...
    http://taythienphat.com/detail/chuong-trinh-sinh-hoat-ngoai-khoa-.html
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.
  3. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ơi hay quá em cũng ước giá mà trước khi đi chị em mình và các con được đọc cái này thì tốt biết bao. Hôm qua ngồi nhớ con em cũng mò vào trang web của thiền viện xem có tin tức gì không mà không thấy hôm nay lại thấy chi đưa ra cái này vui quá.
     
    melinhvatit thích bài này.
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ui, năm nay chương trình hay quá, bài bản quá, hèn gì đích thân thầy trụ trì khai giảng lại còn có cả phong viên báo công an nữa :D Năm ngoái cu nhà em tu toàn học về tình cảm gia đình thôi, nên con càng yêu mẹ nên năm nay mít ướt quá :D Năm ngoái cũng ko có phim ảnh gì đâu ah, chỉ có tranh và học theo nhóm thôi, các bạn được nhao nhao và thoải mái tranh luận, hái hoa trả lời câu hỏi và đc thưởng nữa...
    năm nay thế này hay quá chị nhỉ
     
  5. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mình đọc xong CT thấy nhẹ cả người! Nỗi lo canh cánh từ hôm qua vơi gần hết! Vì thật ra lo nhưng mà chả dám nói, sợ các mẹ thêm nhớ chúng nó hơn, mất tinh thần :D
    Hôm qua mới vào CT học chính thức, trách nào 2 ngày ko học hành gì cu cậu mè nheo thế! Giờ chắc là vui ko còn nhớ nhung gì nữa rồi!
    Càng ngày các Thầy làm càng Pro nhỉ các mẹ nhỉ?
    Mà thấy bên Bắc giang là cũng xây Thiền Viện đấy! Thêm 1 địa chỉ cho các con và mọi người! Mình có thời gian mình cũng lên núi vài tuần cho tĩnh tâm!
     
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Vâng đúng là xây thiền viện mà chị, thầy HT lên đó trụ trì mà, vì thế nên vừa rồi mình mới công đức cả đoàn về đó chứ chị :D thầy bảo hai năm nữa là đưa các con lên đó đc rồi. Thiền viện BG là điểm đến cuối cùng tua du lịch tâm linh từ yên tử đó chị.
    Hị hị, em cũng ko dám chắc nhưng bây h thì tự tin lắm, chắc mẩm là chị sẽ ngạc nhiên về con trai cho mà xem. Em lo là tại vì Q nó khóc thế em sợ nó ốm thôi, chứ em lạnh lắm ah :D
    Em buồn cười cu tít nhà chị lắm, thằng bé này nó ngộ thế hả chị, nhìn mặt nó đã thấy hài rồi, nghe nó nói lại càng buồn cười, cứ nghĩ cái áo rách của nó em càng buồn cười hơn . hihi ha ha
    Còn anh cu Đức thì chín chắn và tự chủ ghê, vốn đã đeo cặp kính cận nên trông anh cu càng trí thức ...
    ui, nhớ bọn trẻ này quá :D
     
  7. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thứ 7 ta đi đón bọn hắn lúc nào đây? Đầu giờ chiều nhé! Lần này để chị OD xe cho! Dân cựu taxi đây! :D
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  8. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Không biết ý bác U thế nào,em cũng muốn đi đầu giờ chiều vì buổi sáng em vẫn phải đi làm,xin nghỉ nhiều quá ngại lắm. Nếu đi từ sáng chắc e để bố cháu đi đón thôi ạ.Mà xã em còn đòi đi cả nhà cho cả con bé con đi chơi luôn cơ vì nghe em tả phong cảnh và không khí trên đó trong lành và đẹp lắm mà.
     
    melinhvatit thích bài này.
  9. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đoàn mình mỗi chú ngựa một vẻ nhưng mà vẫn có những đức tính chung của tuổi ngựa các chị nhỉ, nghe các chị kể nhưng nét tính cách nổi bật của Tít và Q thì thấy cu Đ nhà em cũng chẳng khác gì. Tuổi này tính bon chúng là thế thì phải.
    Chị U em cũng chỉ lo cu Đ ốm vì trước hôm đi đã sốt 2 ngày chưa được khỏe hẳn nhưng con cứ nhất quyết đòi đi nên em liều đó chứ nso bị sưng A lên cứ phải hàng tuần mới khỏi ạ.
    Hôm nay đã thứ 4 rồi còn mai và ngày kia nữa thứ 7 được gặp các con rồi chắc chắn không nhiều thì ít các chàng ngựa cũng có thay đổi đó các chị nhỉ.:D
     
    melinhvatit thích bài này.
  10. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Nếu thế thì chốt số người để thuê xe luôn nhé! Hqua gặp lại con bé làm cùng chỗ cũ, nó nhận thuê hộ taxi cho rồi! :D Trước chị làm mấy Cty Taxi mà!
    Mý cả để chị mua gà KFC cho, đằng nào chị cũng đi qua Huỳnh Thúc Kháng, thấy Tít vote gà ở đấy ngon nhì, ở Tôn Đức Thắng ngon nhất :D. Các mẹ xem mua suất thế nào thì báo chị lấy nhé! Bạn Tít chỉ thích gà giòn ko xương có cay! :D
     
    Sửa lần cuối: 6/6/2012
    MẹMinhĐức thích bài này.
  11. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị vẫn bồn chồn chả yên gì cả! Bố nó bảo Cho con đi thế này là rèn luyện cho mẹ là chính! :(
    Chị nghĩ lên đó không khí trong lành, Đức sẽ khỏi ốm thôi! Với lại, ko có đá, ko có tủ lạnh, ko có điều hòa, ko có bụi thành phố... muốn ốm cũng ko được đâu mà! :D
    Xem chương trình hôm qua, chị tin là các con sẽ thay đổi nhiều!
    @Uyên: Chị nghĩ Quang năm nay sẽ khác nhiều so với khi về năm ngoái, vì mỗi năm nhận thức của các con mỗi khác ý! =D>
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  12. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hiiiiiiii để tối về em hỏi lại xã xem có cho bé con đi cùng không rồi báo chị nhé, với lại nếu đi đầu giờ chiều cơ chứ đi từ sáng thì nhà em chỉ bố đi đón thôi ạ.Cu Đ nhà em cũng sở thích như Tít đó chị dưng mà ít cay thôi ạ.
    Đợi chị U cho ý kiến xem thế nào nữa ạ. anh Thắng có cùng đi đón cu Chiến với chị em mình không nữa hay là anh ý đi từ nhà xuống đó luôn? rồi mới biết lối thuê xe bác ạ.
     
  13. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Xã chị nói có vẻ đúng đó,cai cho mẹ nhiều hơn :D.Em thì bình thường cứ như những lần gửi con trên nhà bác nó hay gửi về quê thôi,chỉ nhớ chút thôi cũng k lo lắng gì có lẽ mẹ cũng thế nên con cũng chẳng nhớ nhung gì chị nhỉ:p
     
    melinhvatit thích bài này.
  14. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hic... chả biết! Chị có cái tật rất xấu là cái gì của mình cứ phải khư khư, cả người lẫn vật :D. Hồi trước đi học ngoài này 1 mình thì ko sao, nhưng khi 2 đứa em cũng ra học là chj cũng cứ bồn chồn vụ bố mẹ ở nhà. Đến khi ông bà ra thì lại bồn chồn vì cậu nó vào NT làm việc. Nói chung là trừ chồng (vì ông ý cứ đi biền biệt mình quen rồi hay sao ý) còn thì đã của chị là phải ở cạnh chị cơ! :)). Mấy năm trước đã cho Tít đi chơi với Eveil 3 ngày rồi đấy chứ, với thithoangr cho về bà ngoại ngay bên Đức Giang thôi chị cũng ko ngụ được hu...hu.... Bố nó bảo chị nghiện con :D
     
  15. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thứ 5 rồi! Chiều ngày kia được gặp con zai rồi!
     
  16. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cố lên bác ơi mai được gặp các con rùi,vui quá, em đang ngồi tưởng tượng xem bọn chúng thay đổi thế nào đây,chắc là sẽ gầy đi chị nhỉ, mong sao cái bụng nhẹ bớt đi thì tốt chứ mới tí tuổi cu Đ với Tít bụng đã phệ rùi :D
     
  17. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hi hi... hôm nay là đi đón các cậu rồi! Mẹ hăm hở đến nỗi dậy từ 4h sáng, giờ cay hết cả mắt nè! Mẹ Tít chỉ dám hy vọng Tít bớt được 1/2 cái bụng phệ thôi! :p
     
    Embinbin thích bài này.
  18. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hiiiiiiiiiii, bác hồi hộp không ngủ được à, em vẫn lăn như bí :D đúng là mẹ nào con đấy bác nhỉ,hiiiiiiii. Thế hôm nay có mua KFC cho các con không chị?
     
    Embinbin thích bài này.
  19. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hi hi... bố nó bảo ngày xưa hẹn hò anh lần đầu có hồi hộp thế này ko? Mình trả lời tỉnh queo là ko, anh này đẹp zzai hơn nên hồi hộp hơn! :D
    Chị mua 5 suất KFC và 1 cái Pizza size to nhé! Đang ko biết làm cách nào mang mấy cốc nước đây!
     
    Embinbin thích bài này.
  20. hanavnc

    hanavnc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Tình hình các con đi về tinh thần và thể chất thế nào các mẹ ơi? Em vẫn muốn hóng xem sang năm có cho con gái đi đc không.
     
    MẹMinhĐức thích bài này.

Chia sẻ trang này